Bỗng nhiên người bạn trai gửi cho Yến tin nhắn, tuyên bố cắt đứt quan hệ tình cảm với cô. Sau đó anh ta đổi luôn số phone, dọn nhà đi nơi khác…. 

Đang gắn bó nồng thắm suốt ba năm trời là thế, cú sốc đó quá sức chịu đựng của Yến. Sau khi khóc lóc hết nước mắt, mất tình yêu, Yến đành tìm quên trong tình bạn. Cô rủ một bạn gái đi chơi phố, rồi đi du lịch các nơi để giải khuây và tìm quên. Không ngờ thế giới này vẫn hẹp, một lần Yến và cô bạn đi xem phim buổi tối, bỗng cô bắt gặp lại anh chàng phụ tình kia. Làm sao cô có thể quên được dáng người dong dỏng cao và ánh mắt hút hồn phụ nữ kia cơ chứ? Quên mất mình là người bị hắt hủi, Yến chỉ biết chạy vội lại về phía người tình cũ, ôm chầm lấy anh ta nước mắt giọt ngắn giọt dài kể lể tâm sự.

Nhưng anh chàng kia đáp trả lại bằng thái độ lạnh lùng gạt mạnh tay cô ra và hất Yến về một bên, khiến cô suýt ngã xuống nền nhà. Yến nhìn lại mới thấy bên cạnh anh ta là một cô gái chân dài, ăn mặc sang trọng. Tuy ngoại hình cô nàng không xinh xắn bằng Yến, nhưng cô đã hiểu được ngay lý do khiến cô bị phụ bạc. Cô nàng kia ra dáng giàu có hơn hẳn Yến, từ trang phục đến trang sức, thứ gì cũng bỏ xa cô. Không thèm nói với Yến một câu, anh ta khoác tay cô gái rảo bước lên trên lầu rạp hát. Hành động ghẻ lạnh đầy kịch tính nọ của gã đàn ông đã khiến cho nhiều người chung quanh cùng quay lại nhìn Yến, vẻ như ái ngại xen lẫn thương hại cho cô. Chưa bao giờ Yến bị thất vọng và lạc phương hướng trên đường đời đến như thế. Cô chỉ còn thiếu ý nghĩ tự vẫn nữa mà thôi.

08-35-06_trng-9Ảnh minh họa

Lần đầu tiên cô bước vào quán bar và uống rượu, thứ mà trước đây cô chỉ mới từng đi theo gã bạn trai phụ bạc kia để ngồi nhìn hắn độc ẩm với ánh mắt tròn xoe khâm phục. Cô gọi một chai Johnnie Walker 40 độ ra và cứ thế rót uống. Trước đây, cô vẫn thấy hắn uống Johnnie Walker, đó là loại rượu mạnh. Hắn từng nói đùa, bảo: “Bao giờ em thất tình thì hãy uống thứ rượu này, còn không thì chớ dại dột thử. Nó sẽ cưa em ngay từ ly đầu tiên”. Không ngờ ngày ấy rồi cũng thành sự thật. Chỉ đau một nỗi chính gã lại là kẻ phụ tình. Cô muốn thử xem đến ly thứ mấy cô mới say. Nốc tới một phần ba chai Yến đã thấy trời đất quay cuồng. Sau đó cô không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên khiến Yến sửng sốt đến giật nẩy người lên và tỉnh hẳn rượu. Bên cạnh cô là một “ông Tây” trên khuôn mặt đầy râu đang nhìn cô mỉm cười. Chàng trai nước ngoài này để râu coi bặm trợn là thế, nhưng ánh mắt anh nhìn cô thật hiền từ và dịu dàng.

Anh từ tốn hỏi thăm cô đã thấy khỏe hẳn chưa? Bây giờ Yến mới thầm cảm ơn mấy năm trời theo đuổi đi học tiếng Anh, điều này đã giúp cô lõm bõm hiểu được những gì ông Tây nói. Anh tự giới thiệu tên Mike, vốn là một giáo viên dạy Anh ngữ ở Sài Gòn. Mike ngồi trong quán bar đã để ý đến Yến từ đầu, cho đến khi cô gục xuống trên bàn và nôn ói, anh đã đỡ cô dậy và dìu ra về. Chính thái độ ân cần và hết sức tôn trọng của Mike đối với cô đã khiến cho Yến được an ủi rất nhiều. Hôm ấy, Mike đã đích thân gọi taxi đưa Yến về tận nhà cô. Anh không chút lợi dụng hay sàm sỡ. Từ đó, cứ vài ngày Mike lại gọi phone hỏi thăm sức khỏe Yến. Anh mời Yến đi ăn ngoài và không uống chút rượu bia nào. Yến cũng không giấu giếm, cô cố gắng sử dụng vốn tiếng Anh hạn chế của mình để kể lại hết mọi chuyện cho Mike nghe. Anh tỏ ra rất tế nhị và biết lắng nghe. Họ trở thành một đôi bạn chân tình với nhau. Chỉ nửa năm sau, Mike đã ngỏ lời cầu hôn với cô. Yến cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi số phận đã cho cô gặp gỡ được chàng trai khả ái này.

Cho đến khi hai vợ chồng có được một con gái đầu lòng. Mike càng bộc lộ sự quan tâm chăm sóc vợ hết mực, anh đón ý mua sắm cho vợ và con đủ thứ, từ những món đồ nhỏ nhặt cho đến những vật dụng cần thiết, tiện nghi trong mái ấm. Mike không giàu có, nhưng với đồng lương của anh, Yến không phải lo lắng gì về kinh tế gia đình. Mỗi khi nhớ lại ngày gặp gỡ định mệnh đó, cô vẫn thầm cảm ơn định mệnh đã tặng Mike cho cuộc đời của cô.

Theo  KIỀU GIANG (KTGĐ số 21)…

Đọc thêm tại: http://nongnghiep.vn/gap-go-ban-doi-ngay-luc-that-tinh-post165857.html | NongNghiep.vn

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc