Là một trong những người đi tiên phong trong việc nuôi Linh miêu làm thú cưng, chủ một chuỗi cửa hàng chăm sóc thú cưng ở Biên Hòa đã có những chia sẻ thú vị về quá trình nuôi thú hoang dã trong nhà của mình.

7 lần bị chủ trại từ chối bán thú cưng

Những năm trở lại đây, việc nuôi thú cưng ngày càng phổ biến với người Việt Nam. Bên cạnh các loài chó, mèo, rắn, cá cảnh,… việc sở hữu thú cưng quý hiếm, du nhập từ nước ngoài càng khiến nhiều gia chủ thể hiện được cá tính cũng như mức độ chịu chi của mình.

Đặc biệt, gần đây, động vật hoang dã được quan tâm nhiều với quan niệm mang lại may mắn cho người chơi.

Trong những loài “dã thú” được người chơi lựa chọn, linh miêu là loài động vật đắt đỏ, khá giống cọp, beo và sư tử. Được biết, linh miêu mới chỉ du nhập về Việt Nam khoảng 2 năm nay nên số lượng người chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhất là những loại như linh miêu Châu Á và linh miêu tai đen thuộc hàng quý hiếm.

Bộ siêu tập mèo hiếm của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Bộ sưu tập mèo hiếm của chàng trai trẻ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Là một người trẻ tuổi, nhưng Kim Vỹ (26 tuổi, chủ một chuỗi cửa hàng chăm sóc thú cưng ở Biên Hoà) đã sở hữu cho mình bộ sưu tập thú cưng đắt đỏ gồm 3 con linh miêu: Linh miêu Châu á (Lynx Á Âu), Linh miêu tai đen (Caracal) và Linh miêu đồng cỏ (Serval).

Tổng giá trị của 3 chú linh miêu này dao động từ 46.000 – 50.000 USD (khoảng 1 tỷ đồng). Trong đó, cao nhất là linh miêu Châu Á, trị giá khoảng 22.000 USD. Tuy nhiên, theo Kim Vỹ, chưa chắc có tiền đã mua về nuôi được.

“Tôi khá vất vả để có thể đón các bé về nhà. Đầu tiên tôi tìm hiểu một công ty xuất nhập khẩu động vật, đây sẽ nơi trung gian giúp tôi liên lạc đến các trại linh miêu ở nước ngoài. Sau khi có số liên lạc của những người chủ trại, tôi phải trực tiếp liên hệ để người ta đồng ý bán cho mình”, Kim Vỹ chia sẻ.

Ba chú linh miêu hoang dã trị giá gần 1 tỷ đồng.Ba chú linh miêu hoang dã trị giá gần 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hành trình để có được 3 chú linh miêu không chỉ đơn giản có thể. Ít nhất 7 lần Kim Vỹ đã bị các chủ trại từ chối bán thú cưng của họ cho người Việt.

“Người nước ngoài ấn tượng bởi người Việt thường ăn thịt chó mèo nên nhất quyết không bán. Chỉ đến khi tôi chứng minh cho họ thấy mình là người yêu động vật. Bên cạnh đó, việc tôi cũng đang làm chủ một cửa hàng grooming thú cưng có tiếng tại Biên Hòa, nhờ đó mà họ tin tưởng mình thật sự mua Linh miêu về không phải để làm thịt”, Kim Vỹ kể lại.

Ngoài ra, để chắc chắn được nuôi linh miêu – một trong những loài động vât hoang dã quý hiếm, Kim Vỹ còn phải làm các giấy tờ hợp pháp, trong đó có giấy chứng nhận của sở thú quốc tế để đảm bảo khi các “bé cưng” này về Việt Nam sẽ được chăm sóc, vui đùa thoải mái.

“Biết linh miêu là giống mèo hoang dã, nên tôi đã chọn lọc những bé được người nuôi từ nhỏ, ở chung với người từ lúc mới chào đời. Họ nhà mèo là giống rất độc lập, tự chủ, có tính phòng vệ rất cao với giống loài khác, vậy nên khi đã được ở với con người từ đầu thì sẽ đỡ hơn. Ban đầu các bé tôi mua còn nhát vì tôi là người lạ, sau 2 tháng tôi đã có thể vuốt ve chơi đùa cùng chúng”, Kim Vỹ nói thêm.

Chú linh miêu đồng cỏ bản tính hiền lành nhất trong ba loài.
Chú linh miêu đồng cỏ bản tính hiền lành nhất trong ba loài.
Linh miêu châu Á có giá trị lớn nhất, gần như đã tuyệt chủng.
Linh miêu châu Á có giá trị lớn nhất, gần như đã tuyệt chủng.

Theo Vỹ, linh miêu cũng rất dữ và có thể tấn công con người nếu như không được thuần. Nhưng bù lại, giống mèo này rất thông minh và lanh lợi. Mỗi khi thấy chủ đi đâu về, Linh miêu đều cọ cọ đầu vào chân và đòi “ẵm”.

Được biết, vì 3 con linh miêu của Vỹ chưa trưởng thành nên chi phí nuôi dưỡng hiện tại tốn khoảng 6 triệu đồng/tháng. Sau khi trưởng thành lên đến 15 triệu/tháng. “Vì chúng cần phải ăn thực phẩm dinh dưỡng dành cho mèo rừng nên tôi phải mua thức ăn từ Mỹ về vì Việt Nam không có.

Thời gian này tôi dành trọn cho việc nghiên cứu về linh miêu, chế độ dinh dưỡng phù hợp, cách chăm sóc và cách huấn luyện. Là một người thích tìm hiểu về động vật, làm đẹp và chăm sóc chúng những việc này khiến tôi thấy hào hứng và yêu đời hơn, cũng bớt suy nghĩ tiêu cực”, Vỹ chia sẻ.

Linh miêu tai đen. Cả 3 loài đều được du nhập từ nước ngoài về.
Linh miêu tai đen. Cả 3 loài đều được du nhập từ nước ngoài về.

“Với tôi, chó mèo là những người bạn”

Được biết, trong 3 chú linh miêu mà Kim Vỹ đang sở hữu, linh miêu Châu Á đã từng bị coi là tuyệt chủng trong tự nhiên tại Slovenia và Croatia kể từ đầu thế kỷ 20. Nhưng một dự án tái định cư khởi động năm 1973 đã thu được thành công và loài mèo rừng này đã phát triển trở lại. Linh miêu Châu Á chính là loài linh miêu có trọng lượng lớn nhất (khoảng hơn 30 kg).

Trong khi đó, linh miêu tai đen – hay còn gọi là linh miêu sa mạc – là một loài mèo rừng bản địa tại Châu Phi, Trung Á, Tây Nam Á và Ấn Độ. Điểm đặc trưng phân biệt nhất của linh miêu tai đen là chùm lông đen dài phía sau đôi tai, dài khoảng 4,4cm, nặng khoảng 18kg.

Còn linh miêu đồng cỏ là loài có trọng lượng nhỏ nhất và cũng hiền lành nhất. Chúng có dáng vẻ thanh mảnh, chân dài, đuôi ngắn, và một đôi tai to rất đặc trưng. Một con đực trưởng thành dài khoảng 1m, nặng từ 9 đến 18kg.

Tình yêu với loài mèo quý đã giúp chàng trai vực dậy trong cuộc sống.
Tình yêu với loài mèo quý đã giúp chàng trai vực dậy trong cuộc sống.

Kể về cơ duyên đến với 3 chú mèo tiền tỉ này, Kim Vy chia sẻ: “Trước khi quyết định nuôi mèo rừng, tôi từng có một khoảng thời gian suy sụp tinh thần vì sự ra đi đột ngột của bạn gái. Lúc này tôi nhận được lời khuyên là thử nuôi mèo.

Tôi cũng từng chơi với mèo nhiều nhưng chưa thực sự cảm thấy thú vị, sau đó tôi nghĩ việc nuôi thêm mèo để có nhiều điều mới lạ hơn. Vậy là tôi bắt tay vào tìm kiếm và gặp “tiếng sét ái tình” với giống linh miêu”.

Đối với Vỹ, chó mèo đều là những người bạn thân.

Đối với Kim Vỹ, các loài động vật đều cần được bảo vệ và nuôi dưỡng bằng tình thương chân thật. Nếu chó được ví như những đứa trẻ tình cảm, thì nuôi mèo sẽ cảm thấy tự hào như có một đứa con rất trưởng thành, độc lập, vững vàng. Mình phải kiên nhẫn và dành thời gian cho nó thì mới chăm sóc tốt được.

“Nhờ những chú mèo này mà tôi đã vực được dậy như ngày hôm nay, nỗi đau cũ cũng nguôi ngoai đi phần nhều. Đối với tôi, chó và mèo đều là những người bạn thân, chỗ dựa tinh thần cho mình…” – Kim Vỹ khẳng định

Theo Saostart.vn/Minh Mẫn
https://saostar.vn/xa-hoi/choang-voi-bo-suu-tap-thu-cung-la-dong-vat-hoang-da-cua-chang-trai-chuyen-gioi-5023262.html
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc