Từ những biểu cảm hồn nhiên, bé Đoàn Linh Anh 4 tuổi đã thu hút người xem bởi nét đẹp trong sáng, gợi nhiều cảm xúc trong mùa Vu Lan báo hiếu.

Lễ Vu Lan trong triết học Phật giáo và truyền thống Đạo hiếu của người Việt Nam

Bé Đoàn Linh Anh 4 tuổi đã thu hút người xem bởi nét đẹp trong sáng, gợi nhiều cảm xúc trong mùa Vu Lan báo hiếu.

Bé Đoàn Linh Anh 4 tuổi đã thu hút người xem bởi nét đẹp trong sáng, gợi nhiều cảm xúc trong mùa Vu Lan báo hiếu.

Cứ đến mùa Vu Lan báo hiếu, Phật tử trên mọi miền đều háo hức chuẩn bị cho ngày lễ, để tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà, cha mẹ. Lấy ý tưởng từ ngày lễ quan trọng này, cô bé 4 tuổi Đoàn Linh Anh cùng gia đình đã thực hiện bộ ảnh về chủ đề trên. Trong trang phục Phật tử giản dị, Linh Anh mang đến cho người xem hình ảnh đáng yêu.

Chị Hà Linh – mẹ bé Linh Anh chia sẻ: “Ông ngoại cháu theo trường phái thiền của Đạo Phật. Ông luôn muốn con cháu sống tốt và hướng thiện. Nhân dịp lễ Vu Lan, tôi muốn cho cháu ghi lại những hình ảnh đẹp và thuần khiết của một phật tử nhỏ tuổi để tặng ông ngoại”.

Chị Hà Linh – mẹ bé Linh Anh chia sẻ: “Ông ngoại cháu theo trường phái thiền của Đạo Phật. Ông luôn muốn con cháu sống tốt và hướng thiện. Nhân dịp lễ Vu Lan, tôi muốn cho cháu ghi lại những hình ảnh đẹp và thuần khiết của một phật tử nhỏ tuổi để tặng ông ngoại”.

Bộ ảnh ghi lại một cách chân thật những khoảnh khắc Linh Anh chơi đùa hồn nhiên.

Bộ ảnh ghi lại một cách chân thật những khoảnh khắc Linh Anh chơi đùa hồn nhiên.

Bộ ảnh được thực hiện nhanh trong khoảng 2 giờ nhưng vẫn lột tả hết được nét vô tư, tinh nghịch nhưng vô cùng thanh thoát của một Phật tử nhí trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu.

Bộ ảnh được thực hiện nhanh trong khoảng 2 giờ nhưng vẫn lột tả hết được nét vô tư, tinh nghịch nhưng vô cùng thanh thoát của một Phật tử nhí trong ngày lễ Vu Lan báo hiếu.

“Trong cuộc sống thường nhật, gia đình luôn dạy con về những việc hướng thiện và luật nhân quả. Vì bé còn nhỏ nên tôi dạy con bằng cách dễ hiểu nhất, từ những sự việc hay hành động đơn giản bắt gặp trong cuộc sống”, Chị Linh tâm sự.

“Trong cuộc sống thường nhật, gia đình luôn dạy con về những việc hướng thiện và luật nhân quả. Vì bé còn nhỏ nên tôi dạy con bằng cách dễ hiểu nhất, từ những sự việc hay hành động đơn giản bắt gặp trong cuộc sống”, Chị Linh tâm sự.

“Hạnh phúc đến từ những điều giản đơn, chỉ cần thấy con cái vui chơi, khỏe mạnh, theo tôi đó cũng là báo hiếu rồi. Bé Linh Anh rất đáng yêu và tinh nghịch. Trong quá trình thực hiện bộ ảnh tôi không gặp bất kỳ khó khăn nào. Đơn giản là ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của bé trong dịp lễ quan trọng này”, nhiếp ảnh gia Anh Lã bộc bạch.

Chưa từng làm mẫu ảnh, nhưng cô bé đã có những biểu cảm như một mẫu ảnh nhí chuyên nghiệp.

Chưa từng làm mẫu ảnh, nhưng cô bé đã có những biểu cảm như một mẫu ảnh nhí chuyên nghiệp.

Cô bé sở hữu gương mặt hồn nhiên trong sáng.

Cô bé sở hữu gương mặt hồn nhiên trong sáng.

Những khuôn hình nhẹ nhàng mang đến cho người xem cảm giác thanh thoát giữa bộn bề cuộc sống.

Những khuôn hình nhẹ nhàng mang đến cho người xem cảm giác thanh thoát giữa bộn bề cuộc sống.

Lắng lòng nghĩ về đạo hiếu trong mùa Vu Lan

Nguồn: phatgiao.org.vn

https://phatgiao.org.vn/bo-anh-phat-tu-nhi-4-tuoi-trong-mua-vu-lan-d43297.html

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc