Có lẽ chẳng ai tin có thể sống hạnh phúc với một người ích kỷ, một người chỉ nghĩ đến bản thân họ và không bao giờ quan tâm đến người khác. Nhưng với cái nhìn quáng gà của kẻ đang yêu thì người tình luôn được bao phủ trong ánh hào quang rực rỡ, cái gì cũng đẹp hết, kể cả tính ích kỷ.

Chỉ sau khi chung sống một thời gian, bạn mới thấy sống với kẻ ích kỷ khổ như thế nào? Nếu bạn đang băn khoăn tự hỏi không biết người yêu của mình có ích kỷ không thì bài viết này dành cho bạn. Cái “kính chiếu yêu” này sẽ giúp bạn nhận diện kẻ ích kỷ không khó khăn gì, dù họ khéo ngụy trang đến đâu cũng không che hết được những tín hiệu dưới đây:

1. Những lúc hai người ngồi nói chuyện với nhau, anh ấy chỉ thích nói về mình, về những nhu cầu, mong muốn của mình. Muốn nhiều thứ lắm, nào là người yêu phải thế này thế nọ, phải cố gẳng hiểu con người anh ta. Còn bạn thích gì ư? Ban muốn anh ấy phải thế nào à? Ôi dào mất thì giờ, với anh ta, chuyện ấy không quan trọng!

2. Anh ấy chỉ quan tâm những gì liên quan đến mình và nó ảnh hưởng đến anh ta như thế nào? Anh ta dường như không có khả năng nhìn thấy cuộc sống của ai khác và những gì ở xung quanh cũng như những gì đang diễn ra trên thế giới?

3. Anh ấy không chú trọng những hành vi, ngôn ngữ của mình tác động thế nào đến người khác, không cần biết điều anh ấy nói có làm bạn tổn thương không? Cũng không cần biết bạn cảm thấy thế nào về anh ta?

o-COUPLE-DATING-facebook-560x378

4. Anh ấy luôn muốn bạn lắng nghe, và yêu cầu bạn phải nhớ những gì anh ấy nói. Nhưng không bao giờ anh ta lắng nghe bạn, vì cho rằng mất thì giờ. Thậm chí bạn đang nói, anh ta gạt đi nói ý kiến của mình.

5. Anh ta luôn luôn không thực hiện lời hứa của mình. Dường như anh ta không có khả năng nhớ một cam kết nào hết.

6. Anh ta luôn tận dụng lợi thế của bạn để đạt được mục đích của mình.

7. Những tiếng “xin lỗi” và “cám ơn” dường như không có trong từ vựng của anh ta. Người như thế không chỉ làm cho bạn khó hạnh phúc mà chính anh ta cũng khó có quan hệ tốt với bất kỳ ai, và tất nhiên rất khó thành công trong cuộc đời. Bởi vì những tiếng đó là thứ dầu bôi trơn guồng máy quan hệ với mọi người. Thiếu nó, máy sẽ trục trặc và trước hết là chính bạn lĩnh trọn hậu quả.

Trịnh Trung Hòa

Nguồn: Thời Trang Trẻ

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc