Đó chính là những lời nhắn nhủ đến các bệnh nhân của thiếu nữ 17 tuổi khi chuẩn bị xuất viện. Bởi từ khẩu hiệu trên, cô gái đã vượt qua nỗi sợ hãi, chiến đấu dũng cảm và thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” mang tên Covid-19.

Cuộc chiến với tử thần

Chiều 14/4, Nguyễn Thị Hiền (17 tuổi), trú xã Nghi Thiết, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An rạng rỡ bước ra cổng bệnh viện đa khoa khu vực cửa khẩu Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Hiền là bệnh nhân thứ 146 nhiễm Covid-19 tại Việt Nam. Tuy nhiên, sau 3 lần xét nghiệm đều có kết quả âm tính với Covid-19. Đặc biệt, cô là bệnh nhân đầu tiên tại tỉnh Hà Tĩnh khỏi bệnh và được trở về với gia đình.

Ngượng ngùng xoa đôi má căng tròn, Hiền cho biết đã tăng thêm 3kg sau đúng 20 ngày cách ly.

“Em không biết nói gì hơn ngoài từ cảm ơn. Cảm ơn các bác sĩ đã tận tình chăm sóc em, cảm ơn người thân và gia đình đã luôn động viên tinh thần em.

Ngoài ra, em cũng muốn gửi lời cảm ơn đến các chiến sĩ và cán bộ trong ban phòng chống dịch, các anh chị nhà báo đã giúp em chiến thắng bệnh tật”, cô gái trẻ cho biết.

Hiền là con đầu trong gia đình có ba chị em ở huyện Nghi Lộc. Gia đình khá khó khăn nên cách đây một năm cô đã phải sang sang Thái Lan làm nhân viên cho một quán bar ở thủ đô Bangkok, với mong muốn kiếm tiền về giúp đỡ gia đình.

Giữa tháng 3/2020, quán bar đóng cửa để phòng chống Covid-19, Hiền và một số nhân viên quê Hà Tĩnh, Nghệ An quyết định về nước.

Ngày 18/3, Hiền cùng hàng chục người khác đi xe khách từ Bangkok về Việt Nam. Tối 19/3, cô đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, và được xe của lực lượng phòng chống dịch tại cửa khẩu chở vào khu vực cổng B cách ly y tế theo quy định.

“Cơ thể em đề kháng rất tốt, em rất ít khi bị ốm. Vì vậy khi thấy mình bị mệt, ho thì em đã nghi nhiễm bệnh Covid-19”.

Hiền nhớ lại.

Ngày 22/3, Bộ Y tế công bố bệnh nhân 122 nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Đà Nẵng. Khi biết được thông tin này, Hiền lập tức khai báo do từng tiếp xúc gần với bệnh nhân 122 này. Cô gái 17 tuổi được đưa đi cách ly riêng.

“Khi bác sĩ đưa đi lấy mẫu xét nghiệm, em nghĩ mình đã nhiễm Covid-19. Bởi lúc này em thấy không được khỏe, mệt mỏi, ho nhiều, tức ngực và khó thở… Do đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên khi bác sĩ thông báo kết quả dương tính thì em chỉ hơi buồn chứ không bị sốc”, Hiền kể.

Hiền sau đó được đưa vào bệnh viện đa khoa cửa khẩu Cầu Treo điều trị. Những ngày đầu tiên, cô mệt không ngủ được, cảm giác thời gian vô cùng dài.

Đặc biệt, thời điểm đó cô là bệnh nhân đầu tiên ở Hà Tĩnh nên một mình một phòng riêng. Mặc dù bề ngoài Hiền cứng rắn, nhưng dù sao cũng chỉ mới 17 tuổi. Vì vậy, lúc này cô gái trẻ bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, cảm thấy bóng tối bao phủ.

“Em thường xuyên gọi điện về cho mẹ để trò chuyện. Mẹ động viên em cố gắng chiến thắng bệnh tật. Mặc dù không nói ra nhưng em biết mẹ rất buồn và lo lắng. Bố em đi làm ăn xa, một mình mẹ chăm sóc hai em nên rất vất vả. Vì vậy, em tự động viên mình không được khóc, phải cố lên, sớm khỏi bệnh để trở về với gia đình”, Hiền tâm sự.

Nghị lực phi thường của cô gái trẻ

Khi chữa bệnh nên ăn uống và nghỉ ngơi điều độ, hướng bản thân suy nghĩ tích cực, lạc quan để loại virus ra khỏi cơ thể.

Thiếu nữ 17 tuổi cho biết.

Sau khi lấy lại tinh thần, những ngày tiếp theo Nguyễn Thị Hiền luôn lạc quan, tuân theo yêu cầu của các bác sĩ, ăn đúng giờ, ngủ đúng giấc. Hằng ngày cô dậy sớm, đi lại trong phòng hoặc tập những động tác đơn giản. Đến giờ ăn thì cô luôn cố gắng ăn hết không để thừa dù nhiều lúc rất mệt.

Lúc rảnh rỗi thì cô gọi điện cho mẹ, cho các em, cho bạn bè để lấy thêm động lực cố gắng chống chọi với bệnh. Ngoài ra, Hiền cũng cố gắng tìm hiểu về Covid-19 và những biện pháp phòng chống.

“Làm cùng với em có rất nhiều người ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Sau em thì cũng có thêm hai bạn bị nhiễm Covid-19. Vì vậy, bọn em đã lập một nhóm chát, nhắn tin động viên nhau cố gắng. Mọi người cũng lên mạng tìm hiểu về các cách để phòng chống dịch Covid-19 rồi chia sẻ cho nhau. Cũng vì vậy mà em thấy Covid-19 không hề đáng sợ”, Hiền cười.

Đặc biệt, Hiền rất tin tưởng vào các y bác sĩ ở bệnh viện, bởi hằng ngày họ rất tận tình kiểm tra sức khỏe cho cô. Các bữa cơm được chuẩn bị đầy đủ thịt, cá và liên tục đổi món theo bữa. Ngoài ra, bác sĩ còn đưa thêm hoa quả để tráng miệng và hướng dẫn thể dục để tăng sức đề kháng cho cô.

“Mấy ngày gần đây em thấy sức khỏe tốt hơn rất nhiều. Nhất là khi bác sĩ thông báo với em kết quả xét nghiệm lại âm tính Covid-19 lần một thì em vui cả đêm không ngủ được. Em biết rằng mình đã khỏi bệnh nên lập tức báo cho bố mẹ”, Hiền cười.

Ông Nguyễn Khắc Thành, Giám đốc bệnh viện đa khoa cửa khẩu Cầu Treo cho biết: “Lúc mới tiếp nhận bệnh nhân 146, anh em chúng tôi cũng rất lo lắng vì đây là bệnh viện hạng 3. Bệnh viện chỉ có 7 bác sĩ và nhất là cơ sở vật chất còn thiếu. Nhưng được lãnh đạo Sở Y tế, các cấp các ngành huyện Hương Sơn và sự quyết tâm của anh em, chúng tôi đã dốc hết sức để tập trung điều trị cho bệnh nhân này”.

Theo ông Thành, quá trình điều trị, bệnh viện đã thực hiện đúng phác đồ của Bộ Y tế. Ngoài ra, đơn vị cũng tăng cường vitamin và thuốc bổ cho bệnh nhân, đồng thời các bác sĩ cũng luôn quan tâm, động viên tinh thần để bệnh nhân luôn lạc quan.

“Sau khi xuất viện em sẽ tuân thủ theo đúng quy định cách ly 14 ngày ở nhà. Khi hoàn toàn khỏe mạnh, em dự định sẽ quay lại bệnh viện xin làm tình nguyện viên giúp đỡ những người mắc bệnh”.

Chính vì vậy, sau gần hai tuần điều trị, sức khỏe Hiền diễn tiến theo chiều hướng tốt, ít ho và không sốt. Điều kỳ diệu đã xảy ra, xét nghiệm lần 2 rồi lần 3 đều cho kết quả âm tính với Covid-19, Hiền đã hoàn toàn khỏi bệnh và có thể được xuất viện.

Ông Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh vui mừng cho biết, sau khi phát hiện ra bệnh nhân 146 thì chúng tôi đã thực hiện đúng quy trình và quy định hướng dẫn, đó là điều tra dịch tế, phân tích các trường hợp, cách ly triệt để.

“Có kết quả này là sự nỗ lực, cố gắng của các bác sĩ bệnh viện đa khoa cửa khẩu Cầu Treo. Việc bệnh nhân 146 được xuất viện chính là điều ý nghĩa nhất trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Cũng là tiền đề cho chúng tôi tiếp tục điều trị cho những ca còn lại”, ông Châu nói.

Được biết, ngoài bệnh nhân 146 đã được xuất viện thì tại tỉnh Hà Tĩnh đang điều trị 3 bệnh nhân dương tính với Covid – 19 gồm BN 210, BN 238 và BN 265. Cả 3 bệnh nhân sức khỏe hiện nay ổn định, tinh thần rất tốt.

Nguồn: nguoiduatin.vn

https://www.nguoiduatin.vn/thieu-nu-17-tuoi-chien-dau-voi-dich-covid-19-khong-dang-so-hay-lac-quan-va-tin-tuong-vao-bac-si-a472345.html

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc