Lại một mùa Noel về, lại một mùa nhạc Giáng sinh lặng lẽ hơn bao giờ hết. Các chương trình mới, dù có đỏ mắt tìm trên các kệ băng đĩa cũng khó thấy.

Đến hẹn lại lên, tầm cuối tháng 9 đầu tháng 10, trên kệ băng đĩa nhiều nhà sách, cửa hiệu băng đĩa đã lục đục bày biện các chương trình nhạc Giáng sinh. Tuy nhiên, năm nay, quanh đi quẩn lại, hầu như chỉ có mỗi album Tình khúc đêm Noel là album mới hiếm hoi giữa hàng chục, hàng trăm chương trình nhạc Giáng sinh đang bày bán trên thị trường.

Album Giáng sinh “lẻ loi”

Sau một thời gian vắng bóng, nhạc sĩ, nghệ sĩ violin Quang Phúc – người tham gia hòa âm cho các CD của giai đoạn Vàng của nhạc Việt (1998 – 2003), từng đoạt giải Làn Sóng Xanh nhạc sĩ hòa âm được yêu thích nhất,  đã quyết định trở lại bằng album nhạc Giáng sinh có tên gọi Tình khúc đêm Noel. Một CD nhạc Giáng sinh hiếm hoi được ra đời trong thời điểm này, khi các hãng băng đĩa, các ca sĩ, nhạc sĩ đều… không “mặn mà” lắm với album nhạc Giáng sinh. Người nhạc sĩ hòa âm này đã quyết tâm chơi liều khi xung quanh chuyện bỏ tiền làm album nhạc Noel đã là điều xa xỉ. Không chỉ thế, Quang Phúc còn đi ngược lại xu hướng chung đang nghe nhạc onlien, anh làm một album nhạc đậm chất trữ tình, hòa âm nhẹ nhàng, dễ nghe để tôn vinh giai điệu. Đồng thời, nhạc sĩ xác định luôn khán giả của album là những người tầm U30 – U40 trở lên, không phải là những người hay nghe nhạc chùa trên mạng, càng không phải là những người mua đĩa vì có tên ngôi sao.

Khác với không khí rộn rã thường thấy trong các album nhạc Giáng sinh trên thị trường, Tình khúc đêm Noel có màu sắc hơi trầm buồn, sâu lắng, không chỉ có nhạc cũ mà can đảm giới thiệu nhạc mới. Trong album, ngoài những bài hát đã quen thuộc với người nghe là: Bài thánh ca buồn, Hai mùa Noel (Nguyễn Vũ), Giáng sinh trong mái nghèo (Thanh Lâm và Đỗ Thi Thức), Đêm Noel (Xuân Thảo) thì những ca khúc còn lại lần đầu tiên được công bố, do nhạc sĩ Quang Phúc tập hợp lại từ những bạn bè, đồng nghiệp của anh. Trong đó bài hát Giáng sinh nơi xứ người là sáng tác mới nhất của anh, được Quang Phúc sáng tác trong thời điểm sống ở Mỹ. Đi ngược dòng so với cách làm album hiện nay, nhưng album có tín hiệu khá vui. Quang Phúc cho biết album mới phát hành được một ngày đã bán được mấy trăm cuốn, một con số khiêm tốn nhưng đáng mừng ở thời buổi thị trường băng đĩa eo xèo hiện nay, nhất là với thị trường nhạc Giáng sinh.

Đây là dự án đầu tiên do Quang Phúc chính thức tự bỏ vốn sản xuất, biên tập bài vở, hòa âm – phối khí. Tình khúc đêm Noel được đánh dấu vol1, cũng là đĩa CD đầu tiên trong loạt album về Giáng sinh mà Quang Phúc dự định sẽ phát hành đều đặn mỗi năm và anh tin mình có thể làm đến vol.10 hoặc có thể hơn.

Nhạc sĩ Quang Phúc với đĩa Giáng sinh 2013 và đĩa nhạc Giáng sinh 1999 được cho
là hay nhất của 3 diva, anh chơi trong ban nhạc của đĩa này.

Đến hẹn lại… đĩa cũ

Nói khá nhiều đến album Tình khúc đêm Noel, để thấy rằng chưa bao giờ thị trường băng đĩa nhạc Giáng sinh lại im ắng đến eo xèo như thế này. Ngay cả các album được xem là mới thì cũng chỉ là mới ở ảnh bìa như album Noel Ngày ấy bây giờ của ca sĩ Nguyễn Hồng Ân được tái phát hành lại. Đây cũng là ca sĩ hiếm hoi còn gắn bó với thể nhạc này, khi những người từng mạnh dạn làm nhạc Giáng sinh như Đàm Vĩnh Hưng, Anh Bằng (nhóm Opera Việt với Anh Bằng, Ngọc Tuyền, Triệu Yên, Klong Hagim)… cũng đã nói không với nhạc mùa Noel. Bên cạnh đó, lại một năm nữa các trung tâm băng đĩa nhạc đứng ngoài mùa băng đĩa đặc thù này. Rất nhiều năm qua, các sản phẩm của các hãng đĩa bày trên kệ là đĩa cũ hoặc đĩa mới được xáo, trộn, đổi tựa từ các album cũ. Thị trường đến hẹn lại rộn rã nhạc Noel, nhưng quẩn quanh chủ yếu là vài trăm ca khúc Việt, nhạc ngoại và nhạc ngoại lời Việt đã quen thuộc với công chúng từ nhiều thập niên trước được đem ra xào nấu lại. Thành ra bạn đừng ngạc nhiên là trong nhiều đĩa Noel có bìa mới nhưng danh sách bài hát thì quen, hòa âm phối khí cũng quen đến cũ, ngay cả giọng ca sĩ cũng khác với hiện tại. Những Mỹ Tâm, Thu Minh, Lam Trường, Phương Thanh, Hồng Nhung, Đoan Trang, Tuấn Hưng, Lệ Quyên… đã từ lâu lắm không thu nhạc Giáng sinh cũng như không thu lẻ theo kiểu chạy sô cho các hãng đĩa nữa nên các ca khúc trong những album Noel “mới” đều là những bài họ đã thu từ trên dưới 10 năm trước!

Trông Giáng sinh mà ngẫm nhạc xuân

Thường thì nhạc Giáng sinh cũng giống nhạc xuân, chỉ bán được một mùa. Rộ và nhiều nhất là một tháng trước Noel. Ngay sau đêm 24/12, các băng đĩa nhạc Giáng sinh ngay lập tức được dọn dẹp, lưu kho hoặc trả về cho hãng đã ký gửi, có muốn nấn ná hơn cũng không được vì qua mùa.

Trung tâm băng đĩa nào được hỏi thăm cũng không muốn mạo hiểm. Lượng in đĩa, theo một số trung tâm cho biết, hiện nay cũng chỉ khoảng 1500 – 2000 /chương trình, quá khiêm tốn so với thời hoàng kim của nhạc Việt, nhưng bán hết đã là mừng. Đã vậy, chi phí sản xuất tăng, từ phòng thu, hòa âm, công in đĩa và nhất là cát xê ca sĩ đã khiến giá thành một album bị đội lên quá nhiều mà thời gian để quay vòng vốn không có bao nhiêu. Bình thường, có một thực tế các trung tâm vốn đã chủ yếu bán giấy phép phát hành cho ca sĩ, nên việc tự làm một album nhạc theo mùa như Giáng sinh càng không phải là việc để mặn mòi, kể cả các trung tâm băng đĩa lớn. Bà Phan Mộng Thúy, giám đốc Phương Nam Phim cho biết làm nhạc Giáng sinh thường hưởng ứng phong trào là chính, hãng băng đĩa muốn có sản phẩm cho phong phú với thị trường chứ doanh thu thì cũng bó hẹp về thời gian như nhạc xuân. Qua mùa là lưu kho đợi một năm sau mới bán tiếp. Chuyện lời lãi trong các album thể loại này cũng vô chừng và nhà sản xuất cũng xác định tìm kiếm doanh thu từ nhiều chương trình trong năm chứ không mong đợi gì các album chủ đề này”.

Không chỉ vậy,  bên cạnh sự eo xèo của thị trường nhạc Noel, nhạc xuân sắp tới cũng chẳng hứa hẹn khấm khá hơn!

Theo Minh Minh/ Tạp chí Thời Trang Trẻ 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc