Phụ nữ, bạn không thể nào mang câu chuyện “tâm hồn” ra để lý giải với một người đàn ông lần đầu tiên hẹn hò rằng nó mới là thứ cần thiết. Đàn ông, bản thân họ sẽ tự thấy và hiểu, họ không cần bạn phải giải nghĩa quá nhiều. Nhưng trước hết, họ cần một cô gái biết chăm sóc bản thân mình, biết làm mình rạng rỡ không thua kém bất kì ai dù rằng vẻ đẹp không sắc sảo lắm. Họ muốn nhìn thấy ở bạn một sự nỗ lực để làm những gì hoàn thiện bản thân mình nhất trong khả năng có thể. Và đừng chấp nhận nó, như một sự sắp đặt tất yếu của số phận.

Đương nhiên một cô gái đẹp tự nhiên luôn gây được ấn tượng với nhiều người hơn một cô gái có vẻ ngoài chưa chỉn chu lắm. Có lẽ ai trong cuộc sống mà lại không muốn bản thân mình trở nên xinh đẹp rạng ngời, luôn có ánh mắt nào đó dõi theo phía sau mình ở bất kì đâu nhưng nếu không may, bạn là một cô gái chưa đẹp thì sao?

Đừng nói là bạn lại đưa ra cái quan điểm là “vẻ đẹp tâm hồn mới là vẻ đẹp thật sự!” Vâng, điều đó là chân lý, điều đó là sự thật, điều đó là một quan điểm muôn đời không sai nhưng hãy làm gì đó thay đổi bản thân mình, để người ta còn có dịp mà tìm hiểu về cái gọi là “vẻ đẹp thật sự” của bạn.

Phụ nữ hiện đại, làm ơn "đừng chỉ đẹp tâm hồn"!

Phụ nữ, không thể nào mang một bộ mặt lấm tấm những mụn trứng cá hay bê bết mồ hôi đi nói chuyện với khách hàng, rồi cố ra sức giải thích với anh ta rằng sản phẩm của công ty tôi là rất tốt, con người công ty tôi tuy ngoại hình không đẹp nhưng năng lực thì tràn trề.

Phụ nữ, bạn không thể nào mang câu chuyện “tâm hồn” ra để lý giải với một người đàn ông lần đầu tiên hẹn hò rằng nó mới là thứ cần thiết. Đàn ông, bản thân họ sẽ tự thấy và hiểu, họ không cần bạn phải giải nghĩa quá nhiều. Nhưng trước hết, họ cần một cô gái biết chăm sóc bản thân mình, biết làm mình rạng rỡ không thua kém bất kì ai dù rằng vẻ đẹp không sắc sảo lắm. Họ muốn nhìn thấy ở bạn một sự nỗ lực để làm những gì hoàn thiện bản thân mình nhất trong khả năng có thể. Và đừng chấp nhận nó, như một sự sắp đặt tất yếu của số phận.

Phụ nữ hiện đại, làm ơn "đừng chỉ đẹp tâm hồn"!

Hãy làm bản thân đẹp nhất có thể, điển hình như cắt một kiểu tóc phù hợp hơn, luôn mang theo một cây son ưng ý, cũng biết sơ sơ về make up nhẹ nhàng, học cách dưỡng da tốt hơn hay sinh hoạt khoa học để cơ thể phát triển khỏe mạnh, khi ấy thần sắc mới rạng rỡ được. Một khi cái thần thái bên ngoài nó tươi tắn, cuốn hút người ta thì người ta mới có hứng thú cũng như khao khát được tiếp cận “tâm hồn” của bạn.

Và việc luôn cập nhật các cách phối đồ đẹp và hiện đại, phù hợp với từng môi trường hay hoàn cảnh cũng khiến bạn trở nên chuyên nghiệp và tinh tế hơn. Xã hội ngày càng phát triển, phụ nữ cũng có nhiều cơ hội và điều kiện để phát triển bản thân mình, đừng để mình thành một bà cô lạc hậu với cái quan điểm khư khư “tốt gỗ hơn tốt nước sơn” mà hãy biến nó thành “Tốt gỗ lẫn cả nước sơn” thì bạn sẽ là một cô gái được vạn người mê đấy nhé!

Trương Quyên (Phụ Nữ Ngày Nay)

http://www.phunungaynay.vn/gia-dinh/tam-su-tinh-yeu/phu-nu-hien-dai-lam-on-dung-chi-dep-tam-hon.html

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc