Dù đã gần 100 tuổi, nhưng hàng ngày ông cụ vẫn rong ruổi khắp các tuyến đường ở Sài Gòn để bán bánh kiếm tiền nuôi hai đứa con gái bị bệnh. Hình ảnh này đã khiến nhiều người xúc động, không cầm được nước mắt.

Hình ảnh cụ ông gần trăm tuổi, ngày ngày cuốc bộ hai chục cây số đi khắp các hang cùng ngõ hẻm của Sài Gòn để bán bánh nuôi hai con gái bị bệnh đã gây thổn thức bao trái tim của cư dân mạng trong suốt thời gian qua.

Đã có một nhà hảo tâm liên hệ với Baotinnhanh của chúng tôi với mong muốn, tặng xe và tiền để giúp cụ buôn bán đỡ cực nhọc hơn, cũng như có một khoản vốn tiết kiệm phòng khi trái nắng trở trời. Tuy nhiên, khi phóng viên của chúng tôi tiếp cận, ông cụ 94 tuổi này bằng tất cả sự hồn hậu và chân thành đã bày tỏ, cụ bây giờ chỉ cần trời phật độ cho sức khoẻ, có sức khoẻ để rong ruổi bán bánh được nhiều hơn, để dành dụm tiền lo cho hai cô con gái. Còn xe và tiền của nhà hảo tâm, cụ từ chối không nhận, cụ nói, còn nhiều người cần giúp đỡ hơn cụ, và nên dành phần tiền đó để giúp đỡ người khó khăn hơn.

Gần 20 năm qua, trên các con đường quen thuộc ở quận Gò Vấp (TP.HCM), người ta vẫn hay bắt gặp hình ảnh của một ông cụ tuổi đã cao rong ruổi mưu sinh với hai giỏ xách bánh tét, bánh giò nặng trĩu trên tay. Cụ ông này chính là trụ cột của một gia đình, có 3 thành viên.

Cảm động chuyện ông cụ 94 tuổi đi bán bánh nuôi hai con bị bệnh

Dù tuổi đã cao nhưng cụ Chúm vẫn còn rất khỏe và minh mẫn

 Chúng tôi tìm đến nhà ông cụ Nguyễn Văn Chúm (94 tuổi – người xách hai giỏ bánh đi bán) trong con hẻm nhỏ trên đường 21, phường 8, quận Gò Vấp vào một buổi chiều tối khi trời đang mưa to, gió lớn. Lúc này, cụ Chúm cũng mới lội mưa đi bán bánh vừa về đến nhà. Thấy chúng tôi, cụ Chúm nở một nụ cười giòn tan rồi nói, “hôm nay bà con ủng hộ nhiều nên bán nhanh hết lắm cháu ơi”.

Lau vội những giọt nước mưa trên mặt, rồi cụ Chúm ngồi xuống bàn kể lại cuộc đời đầy sương gió của mình. Cụ Chúm cho biết, quê gốc mình ở Hà Tây và từng có một gia đình hạnh phúc. Nhưng lúc bấy giờ, chiến tranh đang ác liệt nên vợ con của cụ không may đã mất. Đau buồn và cô đơn, cụ quyết định vào Sài Gòn sinh sống nhằm để quên đi quá khứ.

Cảm động chuyện ông cụ 94 tuổi đi bán bánh nuôi hai con bị bệnh

Sáng sớm, ông cụ tranh thủ ăn ổ bánh mì hay chén cơm lót dạ rồi đi bán bánh

 Vào Sài Gòn, cụ đi làm nhiều việc để mưu sinh và gặp người con gái duyên dáng rồi kết thành vợ chồng. Sau đó, lần lượt các người con chào đời trong niềm vui vô bờ bến của hai vợ chồng cụ. Tuy nhiên, niềm bất hạnh lại đến, khi người con gái út Nguyễn Thị Thu (48 tuổi) không may bị câm điếc bẩm sinh, người con gái lớn Nguyễn Thị Thanh (50 tuổi) thần kinh cũng có vấn đề. Sự bất hạnh, tủi thân càng lên đến đỉnh điểm, khi người vợ mà cụ thương yêu cũng mất, đứa con trai duy nhất của lại dính vào con đường nghiện ngập rồi qua đời ở tuổi 18.

Cảm động chuyện ông cụ 94 tuổi đi bán bánh nuôi hai con bị bệnh

Khoảng 7h sáng, ông cụ rời khỏi nhà bắt đầu đi bán bánh

 Đúng lúc này, căn nhà của cụ ở quận 1 bị giải tỏa, phải chuyển về quận Gò Vấp sinh sống cùng hai người con gái bị bệnh.

“Tôi về đây ở được hơn 30 năm rồi, lúc đó căn nhà này lụp xụp, nước ngập gần tới đầu gối, tường nứt nẻ. Một năm nay, chính quyền địa phương hỗ trợ sửa lại căn nhà nên mới khang trang như thế này”, cụ Chúm cho biết.

Cảm động chuyện ông cụ 94 tuổi đi bán bánh nuôi hai con bị bệnh

Mỗi giỏ bánh nặng hơn 15kg nhưng ông cụ 94 tuổi vẫn xách đi bán khắp các tuyến đường

 Để có tiền nuôi hai người con gái bị bệnh, hàng ngày cụ Chúm phải đi buôn bán nhiều thứ như cà rem, nước mía, cháo… Hơn 20 năm nay, cụ Chúm chuyển sang lấy bánh tét, bánh giò của một người ở huyện Hóc Môn về đem bán. Mỗi ngày, ông Chúm nhận 6 đoàn bánh tét loại lớn và 50 bánh giò về bán. “Sáng 7h, tôi ăn sáng xong là xách hai giỏ bánh đi bán khắp mấy con đường ở Gò Vấp. Hôm nào bán ế thì đi xuống dưới chợ Cầu quận 12 bán cho, vì vậy có bữa về tới nhà đã nửa đêm, gà gáy”, cụ Chúm nói.

Cảm động chuyện ông cụ 94 tuổi đi bán bánh nuôi hai con bị bệnh

Nhiều người thường mua bánh giúp ông cụ

Vì phải xách hai giỏ bánh mỗi bên nặng hơn 15kg, đi bộ bán hàng chục km mỗi ngày, nên các đốt ngón tay của cụ phình to bất thường. Chưa kể những ngày nắng nóng gay gắt cuộc sống mưu sinh của cụ càng vất vả hơn. Cụ Chúm nói, “Trời nắng, xách nặng nên mệt lắm, người ta cũng ít ăn bánh nữa. Chỉ mưa, mọi người ở nhà, bánh tôi bán nhanh hết hơn”.

Không chỉ nặng gánh mưu sinh, cụ Chúm đi bán về còn phải nơm nướm lo lắng cho người con gái lớn bị tâm thần, thường xuyên bỏ nhà đi từ sáng sớm đến chiều tối mới về nhà. Cụ kể, có hôm đi bán về khuya mà không thấy con gái ở nhà, cụ như ngồi trên đống lửa, vì sợ con gái gặp nguy hiểm.

Thời gian gần đây, nhiều cộng đồng mạng đã liên tục chia sẻ hình ảnh cụ Chúm đi bán bánh nuôi con, khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Một số người tìm đến mua bánh giúp cụ, cũng có người đem gạo, nước mắm, đường, bột ngọt… đến cho. Hay có người thấy cụ xách nặng lại đi xa hàng chục km nên định mua tặng chiếc xe để tiện đi lại, nhưng ông cụ chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng từ chối.

Cảm động chuyện ông cụ 94 tuổi đi bán bánh nuôi hai con bị bệnh

Sau một ngày đi bán bánh mệt nhọc, về đến nhà là cụ Chúm liến lên gường nằm nghỉ lấy lại sức

 “Xe đó đi bán khiến lấn chiếm lòng lề đường, chính quyền họ bắt chết. Đi bộ, tôi có thể đi vô các con hẻm nhỏ bán bánh, mưa thì ngồi núp dưới mái hiên, đi xe thì không tiện.

Chứ không phải tôi nghèo mà phách đâu. Cái đồ gì không dùng được mà lấy về để hư, phụ tình thương và tấm lòng của mọi người, tôi không làm đâu. Đi bán thế này, có bữa gặp người tốt bụng, họ mua nguyên giỏ bánh phát cho mấy đứa trẻ mồ côi, vậy là tôi mừng lắm rồi”, ông cụ chia sẻ.

Cảm động chuyện ông cụ 94 tuổi đi bán bánh nuôi hai con bị bệnh

Người con út của cụ chúm bị câm điếc bẩm sinh nên chỉ có thể ở nhà dọn dẹp nhà cửa

 Điều mà cụ Chúm mong muốn nhất lúc này là có sức khỏe để đi bán bánh kiếm tiền nuôi hai con và luôn được mọi người yêu thương. “Hàng ngày đi bán bánh được bà con mua thường xuyên là vui rồi. Tôi chỉ lo không còn sức khỏe để đi bán bánh nuôi con thôi. Mà sinh lão bệnh tật ai cũng phải chết nên tôi chỉ cầu xin trời phật, lúc đó cho tôi ngủ một giấc rồi ra đi thanh thản, chứ đừng đau bệnh để không làm phiền con cái”, ông tâm sự. 

Hy vọng ông cụ 94 tuổi đi bán bánh nuôi con bệnh sẽ có nhiều sức khỏe và luôn gặp may trong cuộc sống.

 

 Theo Tiến Lợi/Baotinnhanh.vn 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc