Các chị ở cơ quan tôi đang rủ nhau đi học một khóa để nâng cao kỹ năng “chăn gối”. Họ nói, nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ là do vợ không giỏi chuyện gối chăn. Đời sống vợ chồng nhạt nhòa khiến các đức lang quân lạc bước đi tìm thú vui mới.

Thế nhưng, tôi thì cho rằng “chăn gối” là chuyện 2 người và không có lý gì, việc không thỏa mãn được bạn đời lại chỉ là lỗi do người phụ nữ. Và đặc biệt, những người phụ nữ cũng nên từ bỏ suy nghĩ đó là lỗi của mình. Các chị đi học cũng được, nhưng hãy rủ cả chồng đi học cùng.

 

Nguồn: Nguoiduatin.vn 

 

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc