Vừa bước ra cửa thì người bạn gọi điện rủ đi thăm Lê Văn Thảo, đạo diễn của các bộ phim truyền hình gây chú ý một thời. Anh bạn giải thích: Thằng này  vừa qua cơn bạo bệnh, không biết có chuyện gì mà đêm qua tâm trạng quá! Ra là đêm qua, trang cá nhân của anh chia sẻ tâm trạng bi quan khiến bạn bè lo lắng. Nhưng khi gọi, anh đang tập kịch diễn Tết cùng bạn bè. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện với đạo diễn Lê Văn Thảo  cũng đáng cho bạn đọc của Phụ nữ hiện đại phải suy nghĩ. 

Đạo diễn Lê Văn Thảo
Đạo diễn Lê Văn Thảo

Nghe nói tâm trạng anh hôm qua “xuống” dữ lắm, nghĩ ngợi cả đến cái chết khiến mọi người lo lắng!

ĐD Lê Văn Thảo (cười lớn): Đời tui chết hụt hoài. 12 tuổi bệnh nặng, bác sĩ chê biểu mang về nhà rồi, má tui không chịu, nghe má khóc mà tỉnh. 18 tuổi, nói xin lỗi, nhìn thấy rắn rớt trên cây xuống mà giật mình, té cắm đầu xuống dưới… cầu cá tra, mặt úp xuống nước. Bạn bên sông tắm thấy, lội qua kéo lên, hô hấp nhân tạo  kịp mới sống lại. Đợt bịnh vừa rồi, nếu không có các anh em nghệ sĩ nhiệt tình chung tay giúp đỡ như Anh Hoài Linh, Hữu Nghĩa, Quyền Linh, Phước Sang và nhiều anh em khác thì không biết Thảo này còn làm phim và diễn kịch được không. Chết hụt 3 lần rồi. Không biết đến cuối đời có chết lần nào nữa không nhưng chắc chắn là không có tự tử rồi đó!

Vậy chắc là cô nào khiến đạo diễn Quý cô tuổi Dần đêm qua xuống tinh thần như vậy?

ĐD Lê Văn Thảo (gãi đầu): Phải khai thiệt hả? Thì… cũng có.

Nghe nói anh đang muốn rước dâu về cho má nhưng nhìn kiểu này là biết đang bị cô nào hành nè!

ĐD Lê Văn Thảo (trần tình): Tui thiệt không hiểu, phụ nữ đã chấp nhận yêu thằng nghệ sĩ như tui mà cứ hay ghen tuông chi cho khổ. Mà tui nói thiệt, tui ăn nói bậm trợn vậy thôi chứ sống rất đàng hoàng. Quậy cũng quậy có nguyên tắc. Má tui năm nay 86 tuổi rồi. Người phụ nữ ở thế hệ như bà mà cách đây hơn 20 năm đã biết nhét vào bóp con trai BCS với lời dạy: Phải biết sống có trách nhiệm. Vậy mà cô ấy lại chia tay tui vì thấy có cái BCS trong bóp. Là sao?

A, cũng nghe nói người yêu Lê Văn Thảo rất ghen và ghen cũng rất độc?

ĐD Lê Văn Thảo (liếc mắt nhìn anh bạn đi cùng): Lại nhắc chuyện cái chuông gió chứ gì? Cô ấy lắp trên phòng ngủ của tôi bộ chuông gió. Sau khi đi chơi với cô ấy, về đến nhà là cô canh giờ gọi điện thoại xem đã về nhà an toàn chưa. Mà phải lắc chuông gió cho cổ nghe cổ mới tin. Nhiều khi bạn gọi đi nhậu, cũng phải chờ điện thoại, lắc cái chuông xong mới đi được. Bạn bè dèm pha nhưng tui chấp nhận. Người ta yêu mình mới vậy. Thôi thì… ráng chìu.

Năm nào cũng bảo rước dâu về cho má, ráng chìu vậy mà qua hàng tứ rồi vẫn chưa thấy đâu?

ĐD Lê Văn Thảo: Năm tới phải ráng nè. Tui luôn luôn cảm thấy có lỗi với ba, cả đời ông sống vì người khác, tui hứa với ba trong lúc ba bệnh là cưới vợ cho ba vui, nhưng chưa thực hiện được lời hứa thì ba ra đi, mỗi khi về là cảm thấy có lỗi khi nhìn mộ ông. Còn má già rồi, không muốn tiếp tục có lỗi cả với má.

Đạo diễn Lê Văn Thảo và Minh Trang tập dệt lụa cho phim Hồn Lụa
Đạo diễn Lê Văn Thảo và Minh Trang tập dệt lụa cho phim Hồn Lụa

Ông bà có dạy “Cưới vợ phải cưới liền tay”, con gái có thì, anh cứ câu lưu hoài rồi lại than trách?

ĐD Lê Văn Thảo: Thảo không lấy vợ khi chưa có gì. Cha mẹ là tấm gương về trách nhiệm mà Thảo noi theo. Phải ổn định cuộc sống, có cách làm ăn để còn lo được cho con cái. Thảo không còn cái tuổi cứ đâm đầu yêu không cần nghĩ.

Vì vậy, vừa lành bệnh là anh đã lao đầu vào việc, nhận show diễn kịch?

ĐD Lê Văn Thảo: A, tập kịch đây là diễn vui với anh em lúc rảnh  cho đỡ nhớ nghề thôi. Tui đến với nghề diễn nhờ cái duyên qua bạn bè. Vì thích làm điện ảnh mà tôi học đạo diễn. Khi làm nghề, đạo diễn được tung hoành sáng tạo. Tui vừa hoàn thành phim truyền hình dài tập Hồn Lụa, khi nào phát sóng, nhớ đón xem nghe! Còn bây giờ, yên tâm, tui lâu lâu cũng chỉ buồn vu vơ chứ chưa khùng đâu! Chuẩn bị tiếp tục làm phim nữa mà!

Vâng, chúc anh thành công các kế hoạch điện ảnh  cũng như rước dâu của mình!

 

Tuyết Lan/letuyetlan@…

 

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc