Không chỉ dự Tiệc trăng máu, Kaity Nguyễn còn gia nhập “vũ trụ” Gái già lắm chiêu nữa.

@ Được biết chị đang tự cách li tại nhà sau chuyến đi Đà Nẵng, không biết tình hình hiện tại thế nào ạ?

Kaity Nguyễn: Thật ra từ 23/7 đến 25/7, chị có chuyến đi đến Lăng Cô (Huế) sau đó ra sân bay Đà Nẵng để về lại Sài Gòn. Dù chỉ có mặt ở sân bay nhưng trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chị vẫn quyết định tự cách li theo khuyến cáo của chính phủ, bản thân chị cũng đã khai báo y tế đầy đủ. Trùng hợp là thời điểm này các phim đều ra mắt, có rất nhiều công việc phải làm nhưng chị đành gác lại để đảm bảo an toàn cho bản thân cũng như những người xung quanh. Đơn cử như buổi ra mắt Tiệc trăng máu, chị chỉ có thể tham dự họp báo qua mạng. Hiện tại sức khỏe của chị rất ổn, chị đo thân nhiệt hằng ngày, chú trọng bổ sung dinh dưỡng, tập luyện đều đặn… để tăng cường đề kháng, hi vọng gặp lại mọi người sau 14 ngày nữa.

@ Phim Tiệc trăng máu sở hữu dàn cast “khủng”, từ Hồng Ánh, Thái Hòa, Thu Trang đến Hứa Vĩ Văn, Đức Thịnh, chị có cảm thấy áp lực không?

Kaity Nguyễn: Không riêng gì Tiệc trăng máu, dự án nào chị cũng áp lực hết (cười). Dĩ nhiên, khi dự tiệc cùng dàn diễn viên đình đám, trong đó mình lại nhỏ về tuổi đời lẫn tuổi nghề thì áp lực càng lớn. Tuy nhiên, các anh chị đã hỗ trợ, chỉ dẫn chị rất nhiều, buộc chị phải biến áp lực thành động lực để không làm mọi người thất vọng. Tiệc trăng máu là trải nghiệm hết sức tuyệt vời của chị.

@ Hẳn là có nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong quá trình quay phim này đúng không ạ?

Kaity Nguyễn: Bối cảnh chính của phim là một biệt thự nên tụi chị làm việc khỏe lắm, cứ làm giờ hành chính thôi, còn lại ăn và ngủ nên ai cũng tăng cân (cười lớn). Đa số các cảnh quay diễn ra trên bàn tiệc nên tụi chị được ăn liên tục, hễ hôm nào quay món gì là tụi chị được ăn món đó, ăn nhiều đến nỗi ai cũng tròn lên, đạo diễn cứ lo sai racor (đường dây). Nhắc tới ăn, chị “ghim” anh Kiều Minh Tuấn lắm, bởi ảnh hại chị liên tục. Theo kịch bản, nhân vật của ảnh toàn đút cho nhân vật của chị ăn. Dù biết chị không ăn được hải sản nhưng ảnh vẫn cố tình đút cho chị một con ốc. Chị vừa nhai
vừa hồi hộp, đạo diễn kêu cắt là nhả ra liền. Lần khác, ảnh cuốn cho chị cuốn bánh khọt thiệt to, báo hại chị nghẹn không thoại được luôn.

@ Sau Em chưa 18, chị và anh Kiều Minh Tuấn lại tái hợp trong phim này, không biết cảm xúc thế nào ạ?

Kaity Nguyễn: Các nhân vật có tính cách, số phận khác nhau nên cảm xúc cũng khác. Tuy nhiên không thể phủ nhận, do đã “quen biết” nhau từ trước nên tụi chị không mất nhiều thời gian cho những cảnh trong phim.

@ Nghe đồn chị cũng vừa trở thành mĩ nhân mới của “vũ trụ điện ảnh” Gái già lắm chiêu đóng cùng Diễm My 9X, Ninh Dương Lan Ngọc đúng không ạ?

Kaity Nguyễn: Đúng thế! Đoàn phim đã bấm máy những cảnh quay đầu tiên tại Huế vào tháng 6 vừa qua. Vai diễn mới của chị là một phụ nữ trưởng thành, hiện đại, có sự nghiệp đỉnh cao và vô cùng tham vọng. Đây là dạng vai và hình ảnh
mà chị đang hướng tới trong giai đoạn tiếp theo trong sự nghiệp của mình.

@ Được biết chị còn được “bắt cặp” với nam thần mới cao những… 1m86 lận?

Kaity Nguyễn: Anh ấy là Khương Lê – từng là vận động viên bóng rổ và sở hữu nhiều tài lẻ như sáng tác nhạc, ca hát.
Ngày đầu gặp nhau, chị “khớp” với chiều cao quá khủng của anh ấy. Nói chung, đóng cặp với “khủng long” này hơi mệt, vì chị phải mang giày cao thiệt cao để “kê cho đều” với chiều cao của anh chàng, híc híc. Chưa kể, đạo diễn cũng phải tìm cách “lách” góc máy để trông cả hai đỡ chênh lệch nữa.

Nguồn: teen360.muctim.com.vn

http://teen360.muctim.com.vn/view/Kaity_Nguyen_va_nhung_vai_dien_moi-59723.html

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc