[Phụ Nữ Hiện Đại) – Sự kiện “Hoàng tử bé ngao du Nam kỳ” nằm trong khuôn khổ tuần lễ “Du hành cùng sách” do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức với sự đồng hành của Hội Quán Các Bà Mẹ, và đơn vị tài trợ Cocoon Việt Nam.

Phu nu hien dai hoang tu be tai ban lan 4 01
Tuần lễ sách thiếu nhi “Du hành cùng sách” mở ra một hành trình khám phá diệu kỳ, nơi các bạn được khơi dậy niềm cảm hứng, lòng nhân ái và yêu thương.

Phu nu hien dai hoang tu be tai ban lan 4 04
Tuệ Minh – Sinh viên Nhạc viện thành phố và Đại học Ngân hàng biểu diễn đàn tranh

Những chiếc áo dài được vẽ họa tiết theo sách “Hoàng tử bé” của Antoine de Saint-Exupéry được cùng các bé “Ngao du Nam Kỳ” trong tiếng đàn tranh của chị Tuệ Minh.

Phu nu hien dai hoang tu be tai ban lan 4 02

Phu nu hien dai hoang tu be tai ban lan 4 08

Không phải diễn, các bé cứ đi theo nhạc, nhún nhảy hay có lúc bước chậm rãi thật hồn nhiên, ngây thơ nhưng các con rất vui vì được trải nghiệm cùng sách và chơi cùng sách.

Phu nu hien dai hoang tu be tai ban lan 4 03
Cô Ngô Thị Hồng Anh tham gia dẫn dắt chương trình

Trang sách mở ra, cùng sự dẫn dắt của cô Ngô Thị Hồng Anh – chuyên gia phát triển Văn hóa đọc cộng đồng và phần chia sẻ của TS Nguyễn Tấn Đại, tác giả bản dịch “Hoàng tử bé”. Hoàng Mỹ – sinh viên năm 3, Khoa Quan hệ Quốc tế của trường HUFLIT chia sẻ: Đối với một người chưa đọc qua “Hoàng tử bé” như tôi, tôi cảm thấy vô cùng hào hứng, tò mò với “Hoàng tử bé” qua giọng đọc truyền cảm, pha chút vui nhộn của chị Ngô Thị Hồng Anh. Tôi như bước vào từng trang sách, hòa cùng hành trình với nhân vật “Hoàng tử bé”.

Tôi rất ấn tượng với câu nói của Cáo khi gặp lại “Hoàng tử bé” sau một ngày dài: “Nếu cậu đến vào lúc bốn giờ chiều, thì từ ba giờ tớ đã bắt đầu vui sướng rồi. Thì giờ càng trôi đi, tớ càng cảm thấy vui sướng hơn. Tới lúc bốn giờ, tớ đã bồn chồn và lo lắng rồi: tớ sẽ hiểu được cái giá của hạnh phúc! Điều này khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn về “cái giá của hạnh phúc”, đó không phải là một điều lớn lao, chỉ đơn giản là gặp lại nhau vào đúng lúc.
Tôi cũng rất tâm đắc với câu dịch của TS Nguyễn Tấn Đại “người ta chỉ nhìn thấy với trái tim, điều cốt lõi vô hình trong mắt trần”. Những giá trị cốt lõi phải được nhìn nhận, kết nối với trái tim để cảm nhận rõ hơn, chân thành hơn.

Phu nu hien dai hoang tu be tai ban lan 4 07
TS Nguyễn Tấn Đại, tác giả bản dịch “Hoàng tử bé” trò chuyện cùng cô Ngô Thị Hồng Anh

Bên cạnh khoảnh khắc chia sẻ về bản dịch “Hoàng tử bé”, tác giả còn chia sẻ về tác phẩm “Nam Kỳ ngao du” của nhà văn Léon Werth, kể về con người Nam Kỳ xưa, lột tả sự thật về chế độ thực dân thống trị tại vùng đất này.

Léon Werth là người bạn thân nhất của Saint-Exupéry, chính tình bạn thiêng liêng giữa họ đã giúp tôi hiểu rằng tình bạn là sự đồng điệu về mặt tâm hồn, là luôn nhớ về nhau dù cách xa muôn trùng.
Sự kiện “Hoàng tử bé ngao du Nam Kỳ” đã cho tôi một kỷ niệm không thể nào quên khi lần đầu được xem áo dài trẻ em vô cùng đặc sắc, mỗi chiếc áo được vẽ hình ảnh về “Hoàng tử bé”, nhân vật chủ đề của sự kiện. Màn trình diễn này vừa tôn lên nhân vật, vừa tôn vinh vẻ đẹp của tà áo dài truyền thống Việt Nam.

Hình ảnh các khách mời, các bạn nhỏ, bạn trẻ yêu thích tác phẩm tham dự chương trình:

z6709084947367 699e03536eeb679981ce4547fa18874b

Phu nu hien dai hoang tu be tai ban lan 4 10

Phu nu hien dai hoang tu be tai ban lan 4 09 Phu nu hien dai hoang tu be tai ban lan 4 06 Anh 3 chup anh luu niem

Bệnh viện Hạnh Phúc