Vừa qua, đêm hội liêm chính đầu tiên dành cho giới trẻ tại TP.HCM đã được tổ chức, thu hút sự quan tâm của gần 500 bạn trẻ thuộc nhiều lĩnh vực hoạt động. Tại đêm hội, các bạn đã cùng viết ước nguyện về lối sống, đề cao các giá trị liêm chính và minh bạch trong năm 2015, tham quan gian hàng của các dự án “Sống liêm chính”…
Tâm điểm của đêm hội chính là chung kết Cuộc thi truyền thông Integrity Me – Sống liêm chínhvới phần tranh tài giữa 6 đội thi xuất sắc nhất đến từ nhiều vùng miền của đất nước – đây cũng là 6 dự án về việc cùng chung tay xây dựng một xã hội Việt Nam liêm chính hơn, tốt đẹp hơn. Với mong muốn đánh thức “đứa trẻ” trong tâm hồn mỗi người, các bạn trẻ thực hiện dự án “Save the child” đã phát triển fanpage Tôi Yêu Trong Sáng thành một tạp chí truyền cảm hứng sống trong sáng, truyền tải những thông điệp tưởng chừng như khô khan khó tiếp nhận dưới góc độ hài hước và dễ thương.
Các bạn trẻ trao đổi với thành viên các dự án “Sống liêm chính”
Các bạn trẻ trao đổi với thành viên các dự án “Sống liêm chính”

Fanpage Tôi Yêu Trong Sáng đưa mọi người về với thời thơ ấu để nhớ về một tuổi thơ hồn nhiên, trong sáng với hình ảnh siêu nhân Kẹo Mút ngộ nghĩnh, đáng yêu và lương thiện thực hiện những hành động tưởng như rất bình thường nhưng lại mang ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống như: “Quay bài là bất tài”, “chen lấn dễ bị gây hấn”…

Theo các thành viên trong nhóm, trong thời gian tới, siêu nhân Kẹo Mút sẽ có mặt ở mọi nơi, từ công sở đến trường học, bệnh viện, chợ… để truyền tải thông điệp liêm chính một cách dễ gần, dễ chấp nhận, tránh đi sự khô khan, giáo điều. Cũng tạo fanpage để thu hút nhiều người quan tâm, dự án “Chiến dịch sách xanh” đã đánh thức các bạn trẻ trong vấn đề tôn trọng tác quyền. Dự án “Hành trình liêm chính” lại giúp cộng đồng có một cái nhìn khác về liêm chính với hàng trăm câu chuyện đã được thu thập, xây dựng một cộng đồng tin vào giá trị của sự liêm chính, trung thực, từ đó tạo bước lan tỏa để niềm tin về liêm chính luôn mãnh liệt.
Tạo được sự quan tâm và có chiến lược cụ thể, lâu dài nhất là dự án “iSaiGon” của 3 bạn trẻ Nguyễn Hoàng Phúc, Mai Cẩm Linh và Trần Thị Phương Thảo khi xây dựng được một chuỗi cửa hàng, nhà hàng cam kết kinh doanh, phục vụ đúng chất lượng và giá cả; không thách giá, không có chính sách giá “phân biệt đối xử” với khách du lịch, đặc biệt là với khách nước ngoài tại TP.HCM. Với suy nghĩ “Sống liêm chính, khó có trong thời đại hiện nay. Nhưng khó chứ không phải là không làm được”, trong thời gian 3 tháng, nhóm đã thuyết phục 10 cửa hàng, nhà hàng tại các chợ, trung tâm mua sắm tại Q.1, Q.3 tham gia đồng hành để cùng xây dựng một xã hội có nhiều người sống liêm chính…
Bài, ảnh: Ngọc Anh
Theo Giáo Dục online 
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc