Trang chủ Văn hóa nghệ thuật Đồng Tháp sống động “như phim” qua tranh vẽ của chàng sinh...

Đồng Tháp sống động “như phim” qua tranh vẽ của chàng sinh viên Đỗ Minh Hải

0

Góc phố nhỏ, bến xe khách vắng lặng, bến phà cũ, hay cây cầu thăm thẳm dưới bầu trời xanh, mây trắng và ánh nắng rực rỡ… là những hình ảnh ấn tượng trong các tác phẩm của Đỗ Minh Hải. Loạt tranh về Đồng Tháp của Hải được chia sẻ trên các diễn đàn thiết kế, sáng tạo và đều nhận được hàng ngàn lượt yêu thích.

Đỗ Minh Hải (SN 1997, năm cuối, chuyên ngành Kiến trúc, trường ĐH Xây dựng Miền Tây) thời gian gần đây được nhiều bạn trẻ biết đến bởi các tác phẩm tranh vẽ ấn tượng theo phong cách background anime. Nhiều thành viên trên các hội nhóm thiết kế trầm trồ: “Nhìn tranh Hải vẽ mà cứ tưởng đang xem một đoạn phim hoạt hình tua chậm vào đúng đoạn lãng mạn nhất”.

Đỗ Minh Hải.

Vẽ theo phong cách Nhật Bản nhưng lại “rất Việt Nam”

Minh Hải cho biết, các tranh vẽ của mình được lấy cảm hứng từ những bộ phim anime (các phim hoạt hình vẽ tay hoặc máy tính có nguồn gốc từ Nhật Bản). Anh bạn bắt đầu nghiên cứu vẽ theo phong cách này từ khoảng năm 2017. Ở thời điểm đó, không có nhiều nguồn tài liệu cũng như các diễn đàn hướng dẫn và chia sẻ về cách vẽ nên Minh Hải phải tự mày mò, tự vẽ rồi tự rút kinh nghiệm.

Ký túc xá ĐH Đồng Tháp.

“Cái khó nhất khi sáng tác các tác phẩm theo phong cách này là phải vẽ chính xác, tỉ mỉ từng chi tiết. Ngoài ra, việc phối màu sao cho hài hòa, phù hợp với khung cảnh của bức tranh cũng rất quan trọng nên thường mình sẽ tốn rất nhiều thời gian cho một tác phẩm”, Minh Hải chia sẻ.

Các tác phẩm của Minh Hải tuy được thể hiện theo phong cách background anime Nhật Bản nhưng có điểm khác biệt là nhìn “rất Việt Nam”. Điều này thể hiện rõ ở chỗ khung cảnh trong tranh vẽ có những nét đặc trưng của làng quê Việt, có sự bình dị và gần gũi đối với người xem.
Một góc Bến xe Sa Đéc, như được cắt ra từ phim hoạt hình.

Hải thường chọn vẽ những hình ảnh quanh nơi mình đang sống ở Đồng Tháp, những nơi đã từng đi qua, hay những nơi gợi nhiều kỷ niệm. Đó là Trường Tiểu học Lê Quý Đôn (TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp), gợi nhắc Minh Hải về kỷ niệm lần được chọn thi vẽ cấp thành phố, với hộp màu sáp dầu do thầy dạy vẽ tặng và đoạt giải Khuyến khích. Đến giờ, Hải vẫn giữ hộp màu ấy làm kỷ niệm. Là Ký túc xá trường ĐH Đồng Tháp, nơi gắn bó và có nhiều kỷ niệm của các thế hệ sinh viên, đa phần đến từ các tỉnh/thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Hay quán hủ tiếu được mệnh danh “rẻ và ngon nhất ASEAN”, với giá chỉ 6.000 – 8.000 đồng/tô, tại TP. Sa Đéc, Đồng Tháp.

Trường Tiểu học Lê Qúy Đôn – ngôi trường gắn với tuổi thơ của tác giả.

Hải tâm sự: “Việc vẽ tranh chỉ là sở thích lúc rảnh của mình. Cũng nhờ đó, mình rèn được tính kỹ lưỡng trong công việc, hỗ trợ rất nhiều cho ngành học của mình. Gần đây, mình bắt đầu chia sẻ tác phẩm của mình trên các diễn đàn, hội nhóm, mạng xã hội. Mình thấy rất vui khi nhận được nhiều phản hồi tích cực, rất nhiều người dành lời khen và ủng hộ việc vẽ tranh này, làm mình có thêm động lực sáng tác các tác phẩm mới”.

Quán hủ tiếu bình dân, “đặc sản ẩm thực” tại Sa Đéc.

Vẻ đẹp của những điều quen thuộc

Trên nhóm Facebook Vẽ minh họa – Illustration, với gần 200.000 thành viên, tài khoản Trâm Anh bày tỏ cảm xúc khi nhìn thấy tranh vẽ về phà Cao Lãnh: “Nhìn đẹp quá, có những điều quen thuộc, đi qua đi lại mỗi ngày nhưng mình không nhận ra, mãi đến khi xem tranh mới ngỡ ngàng”.

Minh Hải bộc bạch: “Phà Cao Lãnh là nơi mà mỗi lần từ trường đại học về nhà, mình đều đi qua, vì nhà mình ở gần đó. Mỗi lần nhìn thấy phà thì cũng như là nhìn thấy nhà vậy. Khi cầu Cao Lãnh được xây xong, phà vắng hơn, không biết sẽ còn hoạt động đến khi nào. Vì vậy, mình muốn vẽ nó để lưu lại kỷ niệm không chỉ của riêng mình mà còn là kỷ niệm của nhiều bà con ở vùng này ngày ngày phải qua lại chuyến phà ngang sông”.

Phà Cao Lãnh thân thuộc mai đây sẽ trở thành hoài niệm.

Người xem cũng thấy trong tranh của Hải về sân vận động Cao Lãnh (Đồng Tháp), nơi được xem là “thánh địa” của bóng đá Đồng Tháp, luôn chật kín người mỗi trận. Mặc dù đội nhà trồi sụt hạng đấu nhiều năm gần đây, nhưng sân Cao Lãnh vẫn là nơi có điều gì đó rất thiêng liêng, biểu tượng cho tình yêu bóng đá cháy bỏng ở nơi đây.

Hình ảnh về đoạn đường ở dốc cầu Mỹ Thuận (bờ Vĩnh Long) của Minh Hải trên Cộng đồng yêu vẽ nhận được gần 20.000 lượt yêu thích. Vinh Lê bình luận: “Thoạt nhìn, mình thấy có nét giống phim Your name của Shinkai Makoto nhưng đây lại là bản Việt hoá rất thú vị”.

Sân vận động Cao Lãnh được xem là “thánh địa” của bóng đá Đồng Tháp.  

Mới đây, Minh Hải còn thử nghiệm sáng tác một video ngắn theo phong cách này thể hiện cảnh mưa đầu mùa ở đồng quê Việt Nam, với mái nhà tranh, cánh đồng lúa, cánh chuồn chuồn, tiếng ếch nhái…. Video thu hút gần 10.000 lượt yêu thích và hàng ngàn lượt tương tác, bình luận.

Hải cho biết: “Các tác phẩm của mình đều là những tranh vẽ độc lập, không theo một câu chuyện nào cả, chỉ là những khoảnh khắc đẹp và thơ mộng. Nhiều bạn khi xem tranh cũng để lại bình luận góp ý nên sửa chỗ này chỗ nọ để hoàn thiện tác phẩm, mình đều ghi nhận. Sắp tới, mình sẽ cố gắng làm các đoạn phim hoạt hình thể hiện những câu chuyện hay về vùng quê Việt Nam, chứ không chỉ đơn thuần là các bức ảnh đơn lẻ”.

Nguồn: svvn.tienphong.vn
https://svvn.tienphong.vn/svvn-song-tre/dong-thap-song-dong-nhu-phim-qua-tranh-ve-cua-chang-sinh-vien-do-minh-hai-1660963.tpo

 

 

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc