Cả đời bươn chải, vất vả, thế nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời, cụ Tín lại quyết định bán ngôi nhà đi để làm từ thiện, xây cầu cho người dân. Ngày bước chân lên cây cầu, cụ đã bật khóc.

Cụ bà dùng toàn bộ tài sản còn lại của mình để xây cầu tình nghĩa 

Cụ Tín được đưa đến tham quan 1 trong 5 cây cầu mà bà đã đóng góp tiền để xây dựng. (Ảnh: FB H.T.)
Cụ Tín được đưa đến tham quan 1 trong 5 cây cầu mà bà đã đóng góp tiền để xây dựng. (Ảnh: FB H.T.)

Ngày nay, có không ít những nhà hảo tâm sẵn sàng chi một khoản tiền khá lớn dành cho công tác từ thiện khiến nhiều người phải xúc động. Với những người thành đạt, có điều kiện, chuyện làm từ thiện đã đáng quý, thế nhưng khi người sẵn sàng cống hiến cho xã hội chỉ là những người dân bình thường thì còn đáng trân trọng hơn gấp bội.

Mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền câu chuyện cảm động, khiến mọi người khâm phục của cụ bà Huỳnh Thị Tín, sinh sống tại quận Bình Thạnh, TP.HCM, mặc dù đã 89 tuổi, không con cháu nhưng vẫn hết lòng giúp đỡ cộng đồng. Cả cuộc đời bà vất vả mưu sinh, chắt chiu dành dụm mới có thể mua được căn nhà trú mưa trú nắng lúc về nhà. Thế nhưng cách đây 2 năm khi biết đến một chương trình từ thiện, bà đã không ngần ngại mà bán căn nhà duy nhất, của cải cả một đời dành dụm để gom góp xây cầu.

Hình ảnh cây cầu tạm bợ trước khi chưa được xây mới. (Ảnh: FB H.T.)
Hình ảnh cây cầu tạm bợ trước khi chưa được xây mới. (Ảnh: FB H.T.)

Có lẽ việc làm của bà sẽ khiến bất cứ ai cũng phải đặt 1 câu hỏi: “Bán nhà rồi thì bà sống ở đâu”. Thế nhưng bà giải thích đơn giản rằng: “Bà giữ lại ít tiền đưa cho người ta, xin được ở lại 1 thời gian nữa, sau khi hoàn thành được tâm nguyện của mình, bà sẽ đi…”. Dường như trong trái tim người phụ nữ đã từng đi qua đủ những cơ cực, điều quan trọng với bà lúc này là làm được điều gì đó ý nghĩa cho cuộc đời chứ không màng đến lợi ích thiệt hơn của bản thân.

Bật khóc khi nhìn thấy tâm huyết của đời mình thành sự thật

Vậy là sau 2 năm, kết thúc những chuỗi ngày chờ đợi mòn mỏi cuối cùng ước mơ của cuộc đời cụ Tín đã hoàn thành. Những cây cầu được xây trên chính số tiền cụ quyên góp đã hiện diện ở những nơi khó khăn giúp việc đi lại của mọi người được dễ dàng, đỡ vất vả hơn. Hiện tại cụ đã già rồi, chân tay run không còn đi vững nữa nhưng vẫn cố gắng đặt chân lên chính ước mà mà mình ấp ủ bấy lâu, trong khoảnh khắc ấy cụ Tín đã bật khóc. Sự hiện hữu của những cây cầu này mang đến cuộc sống tiện lợi hơn, đỡ vất vả hơn cho người dân và như một minh chứng cho tấm lòng thơm thảo của bà lão giàu lòng nhân hậu.

Bước chân lên chính ước mơ của mình bà đã bật khóc. (Ảnh: FB H.T.)
Bước chân lên chính ước mơ của mình bà đã bật khóc. (Ảnh: FB H.T.)

Được biết, những nơi được xây dựng cầu từ tiền từ thiện của bà Tín là: 1 cây cầu ở Cần Thơ, 1 cây cầu ở Phú Yên, 1 cây cầu ở Cần Giờ và 2 cây cầu ở Sóc Trăng. Vì tuổi đã cao, sức khỏe yếu nên bà không thể đặt chân đến tất cả những tỉnh thành trên, đội tình nguyện đã giúp bà đến thăm cây cầu được xây dựng ở Cần Giờ. Ngay khi đặt chân lên cây cầu, bà đã bật khóc.

Có lẽ, hành động của cụ Tín chính là thông điệp đẹp đẽ nhất cho câu hát “Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Cụ đã hy sinh những giá trị vật chất mà cả đời cụ phấn đấu mới có được chỉ để đổi lại niềm hạnh phúc nhỏ nhoi là thấy những người nghèo khổ có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Còn bản thân mình, cụ Tín lại chỉ hướng về quê hương nơi mình “chôn rau cắt rốn”: “Mai này, bà có đi, hãy đưa bà về quê để bà được nằm bên ba mẹ nhé!”.

Câu chuyện đăng tải đã khiến nhiều người xúc động thậm chí là không kìm nổi nước mắt. Mọi người đã cảm ơn và mong cụ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

 

Nguồn: phatgiao.org.vn

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc