Ecopark, tối 21/6/2025 – Trong cơn mưa dai dẳng giữa đêm hè, tại công viên Hồ Thiên Nga, một bản hòa tấu thiêng liêng đã được cất lên – chương trình “Bước Chân Trở Về” không chỉ làm lay động hàng ngàn con tim, mà còn trở thành biểu tượng sống động của tình yêu cội nguồn. Bất chấp mưa lớn kéo dài nhiều giờ, hơn 3.000 khán giả và Ban Lãnh Đạo, BTC, những người làm chương trình vẫn nán lại dưới những chiếc ô đẫm nước, sát cánh bên hàng trăm ca sĩ, nghệ sĩ, hoa hậu, người  mẫu, nghệ nhân, nhà thiết kế và những người làm chương trình… cùng nhau thắp sáng lên một đêm nghệ thuật tràn đầy cảm hứng, đầy kiêu hãnh và tinh thần Việt.

Với vai trò đồng tổ chức, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam – ASEAN (EDRI) – bà Lương Thị Kim Xuân xúc động chia sẻ: “Giữa cơn mưa dài, nghệ thuật vẫn cất tiếng.

Giữa dòng chảy hiện đại, hồn Việt vẫn rạng ngời.

Và giữa muôn phương, bước chân người Việt vẫn trở về

Bằng trái tim, bằng ký ức, bằng khát vọng dựng xây.”

“Bước Chân Trở Về” đã truyền đi một thông điệp mạnh mẽ: “Khi Đàn Chim Về Tổ” là tiếng gọi từ lòng đất mẹ – là lời nhắn gửi từ trái tim Việt – để mỗi người con xa quê tìm về ánh sáng quê hương, tìm về chính mình, và cùng nhau viết tiếp hành trình khát vọng vì một Việt Nam hùng cường

Bà Lương Thị Kim Xuân – GS. Lê Văn Lan – NTK Thoa Trần cùng đại diện các thế hệ Doanh nhân và Hoa hậu – mẫu lớn, mẫu nhí nhỏ nhất của chương trình “Khi Đàn Chim Trở Về” vẫn sát cánh bên nhau chuẩn bị cho đêm diễn trong mưa

“Bước Chân Trở Về” không dừng lại ở một chương trình nghệ thuật. Đó là lời hiệu triệu – nơi từng tà áo dài, từng điệu múa, từng ánh mắt khán giả đều gắn kết bởi một sợi chỉ vô hình mang tên “hồn Việt”. Đây là tiếng gọi trở về cội nguồn – để mỗi người con Việt, dù ở phương trời nào, cũng có thể tiến về phía trước với niềm tin, lòng tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây đất nước trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên “Vì Một Mầu Xanh Việt Nam”.

Một đêm mưa, một bản hòa ca bất khuất – Một sân khấu thấm ướt, nhưng trái tim thì rực lửa – Một bước chân trở về, cũng góp phần đưa dân tộc tiến xa hơn.

NTK Thoa Trần giới thiệu hai bộ sưu tập áo dài mang đậm giá trị văn hóa và tinh thần dân tộc: “Long cơ hùng vị – Tiên Rồng hội tụ” và “Ngũ liên hương”. Trong đó, điểm nhấn nổi bật của đêm  diễn thuộc về “Ngũ liên hương” – bộ sưu tập tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt qua hình ảnh  “cánh sen phát sáng”. Hoa hậu Áo dài Di sản Hoàng Châu Anh cùng các Á hậu Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam đã trình diễn những tà áo dài được thiết kế công phu, kết hợp ánh sáng một cách sáng tạo để tạo nên hiệu ứng ấn tượng, mang đậm tính biểu tượng và ý nghĩa sâu sắc.

Tuyên ngôn mềm mại nhưng sắc bén – trong bản sắc, trong từng khoảnh khắc, từng ánh  mắt và hơi thở của chương trình, tinh thần ấy hiện rõ: Việt Nam không bắt đầu từ sự ồn  ào, mà từ chính niềm tin lặng lẽ và bền bỉ của những con người biết yêu – gìn giữ – dựng  xây mà Bà Lương Thị Kim Xuân cùng những cộng sự đồng lòng đã không chỉ viết nên một đêm nghệ thuật – mà là một tuyên ngôn thời đại trong kỷ nguyên mới.

Bà Lương Thị Kim Xuân – Chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Doanh nhân Việt Nam – Asean  và Bà Lê Thúy Hạnh – Giám đốc Dự án “Bước chân trở về” 

Những người phụ nữ sáng tạo và tâm huyết với “Khát vọng vươn xa”

Việt Nam hùng cường sẽ nảy nở từ những mạch nguồn xưa cũ, sẽ vươn cao bằng đôi tay mềm mại của văn hóa, và sẽ đi xa hơn bao giờ hết – bởi lòng yêu nước thầm lặng nhưng mãnh liệt từ những trái tim “Tôi yêu Việt Nam”.

H.M

 

 

 

 

 

 

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media

Bệnh viện Hạnh Phúc