Không phải tất cả người ngoại tình đều vì động cơ tình dục, nhưng các nghiên cứu cho thấy “chuyện ấy” là một nguyên nhân dẫn đến ngoại tình.

Có nghiên cứu còn khẳng định, trên 70% nam giới ngoại tình vì tình dục. Mặc dầu để lãng mạn hóa mối quan hệ này, không mấy ai thừa nhận điều đó. Họ thường khoác cho nó cái áo tình cảm, nhưng thực ra là tình dục. Không ít trường hợp gọi là ngoại tình cũng không đúng mà có lẽ nên gọi là “ngoại dục”. Bởi có khi họ quan hệ với người lạ mà đến tên cũng chẳng cần biết.

“Đôi đũa lệch” kiểu nào cũng khổ

Nhất là với những đôi vợ chồng lấy nhau từ khi còn trẻ, thông thường họ chỉ chênh nhau độ mấy tuổi. Khi đến tuổi xế chiều, đa số phụ nữ đã mãn kinh, nhu cầu tình dục có thể vẫn còn, nhưng không cao. Trong khi nhiều nam giới vẫn sung sức, thậm chí lắm ông ăn mừng thượng thọ vẫn đầy ham muốn, thì người bạn đời lại không đáp ứng được. Họ đi tìm sự bù đắp đó ngoài hôn nhân. Trung tâm tư vấn Linh Tâm nhiều lần gặp các khách hàng nữ cao tuổi phàn nàn về việc bị chồng “cưỡng bức” khiến họ đau đớn không chịu nổi, có người chắp tay lạy mà chồng cũng không tha.

Anh Hùng (tên nhân vật đã thay đổi) 37 tuổi gọi đến Trung tâm tư vấn, xin gặp chuyên gia tâm lý trước khi đưa đơn ly hôn ra tòa. Anh lấy vợ được 6 năm, nhưng không hiểu sao khoảng hai năm nay bị yếu hẳn đi. Anh kể, mỗi tháng chỉ cố gắng “nộp thuế” độ một lần, nhưng lần nào cũng chỉ vài phút là… bị “cướp cò”. Đêm nằm anh nghĩ thưong vợ, nhưng không biết làm thế nào. Chị vợ vẫn cảm thông, động viên an ủi chồng. Chị không hề chê trách, còn làm ra vẻ mãn nguyện để chồng khỏi buồn. Chị vẫn tận tuỵ với chồng con, không thể chê trách được một điều gì.

Một hôm, đang giữa buổi chiều anh Hùng về nhà bất ngờ. Đi qua phòng tắm, anh bỗng nghe có tiếng rên khe khẽ. Một lúc sau người vợ đi ra cười nói bình thường. Nhưng anh linh cảm có cái gì khang khác. Nhân lúc vợ đi làm, anh gọi thợ khóa vào mở ngăn kéo riêng của vợ lục lọi và phát hiện một dụng cụ bằng nhựa, giống hệt “của quý” của đàn ông. Đoán chắc người vợ dùng dụng cụ đó tự làm tình, anh Hùng căm giận vợ vô cùng. Anh cho đó là trò “bệnh hoạn”.

Từ hôm đó, mỗi lần ngủ bên vợ, anh lại nghĩ đến hình ảnh chị ta tự thỏa mãn bằng cách đó. Đến nỗi có lần đang đêm chị vòng tay ôm chồng liền bị anh hất ra. Anh thấy mình không thể tiếp tục cuộc sống chung như thế và đi đến quyết định ly hôn. Nhưng hình như có điều gì day dứt, nên anh muốn gặp chuyên gia tâm lý tư vấn trước khi quyết định.

 

Hạnh phúc ngọt ngào có thể bị đe dọa vì lý do… “đói”.

Thử lý giải “tình và lý”

Điều này có gì đáng “ghê tởm” như anh Hùng nói không? Hay đó chỉ là một người phụ nữ khỏe mạnh bình thường và cũng có nhu cầu bản năng như mọi người nhưng không được thỏa mãn? Thiết nghĩ, khi rơi vào tình cảnh này, người vợ có nhiều lựa chọn. Một là chị ta có thể thỏa mãn bằng cách tìm đến với người đàn ông khỏe mạnh nào đó. Nhưng chị ấy đã không làm thế để giữ lòng chung thủy với chồng, thay vào đó tự thỏa mãn bằng dụng cụ kích dục. Thứ hai là trong trạng thái tâm lý của người không thỏa mãn, chị ấy có thể buồn rầu, bực bội, “đá thúng đụng nia”, đối xử với chồng con không ra gì, thậm chí dùng những lời xúc phạm chồng. Nhưng chị không làm thế, vẫn yêu chồng, thương con, là người vợ, người mẹ không chê vào đâu được. Chị còn nhiều lần động viên anh nên đi bác sĩ, nhưng anh không chịu đi. Anh sai hay chị ấy sai? Ba là, chị ấy có thể thay đổi hoàn cảnh sống, người muốn ly hôn trước có thể không phải là anh mà là chị ấy. Nói tóm lại, người đàn ông đó đang có một “báu vật” trong tay mà không biết, lại định đem vứt đi, rồi khinh rẻ, cư xử thô bạo. Nếu anh không sửa chữa kịp thời có thể anh sẽ đánh mất hạnh phúc lớn của đời mình.

“Tự xử” còn nguy hiểm hơn

Anh Thức – 43 tuổi, thợ may tự do ở quận Tây Hồ (Hà Nội) có vợ 39 tuổi ở nhà phụ việc cho chồng. Không hiểu người vợ có bệnh tật thế nào, người cứ còm nhom, chưa được bốn chục cân, trong khi anh chồng da dẻ hồng hào, béo khỏe, trông to con gấp đôi vợ. Hồi trước, cứ mỗi khi có khách hàng nữ vào may quần áo, anh đều giữ ý bảo vợ đo, còn mình ghi chép. Nhưng gần đây anh tự đo lấy (mà đo rõ lâu), mặc kệ vợ khó chịu ra mặt. Anh ta cầm cái thước dây đặt vào chỗ nào lại khen chỗ ấy, khiến có khách hàng vừa xấu hổ, vừa khó chịu. Một hôm, đúng lúc vợ đi chợ mua thức ăn, thì có một khách hàng nữ, da trắng, dáng người khêu gợi. Hỏi chuyện anh biết chồng cô ta đang ở tù, hơn mười năm nữa mới ra. Họ trao đổi điện thoại, địa chỉ và nhanh chóng trở thành “bồ”. Thực ra, vợ anh sức khỏe quá yếu, không kham nổi người chồng quá khỏe trong chuyện ấy, dẫn đến người đàn ông này đi tìm người thứ ba.

Nguồn: Tạp Chí Thời Trang Trẻ

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc