Mỗi ngày một kỹ năng nhỏ để em tự tin bước vào cuộc sống.
Em đang nhìn thấy một khoảnh khắc đẹp nhất của người khác, nhưng lại đem nó so với cả những ngày chưa hoàn hảo của mình.
Mở mạng xã hội, em thấy một người bạn vừa được thăng chức. Một cô gái khác đi du lịch khắp nơi. Có người được tặng hoa, có người khoe căn nhà đẹp, vóc dáng đẹp, tình yêu đẹp và một cuộc sống dường như chẳng có điều gì phải lo lắng.
Rồi bất giác em nhìn lại mình.
“Tại sao người ta bằng tuổi mình mà đã có nhiều thứ như vậy?”
“Có phải mình đang chậm hơn mọi người?”
Em à, điều chúng ta nhìn thấy trên mạng thường chỉ là một lát cắt được lựa chọn để chia sẻ.
Phía sau một bức ảnh đẹp có thể vẫn có áp lực công việc. Phía sau một chuyến du lịch có thể là nhiều tháng tiết kiệm. Và phía sau một mối quan hệ trông rất hạnh phúc, chúng ta cũng không biết người trong cuộc đang trải qua điều gì.
Vì vậy, đừng dùng những gì mình không biết về người khác để phủ nhận những gì mình đang cố gắng mỗi ngày.
3 ĐIỀU CHỊ MUỐN EM THỬ
1. Theo dõi cảm xúc sau khi lướt mạng
Nếu một tài khoản thường xuyên khiến em tự ti, lo âu hoặc cảm thấy mình kém cỏi, em hoàn toàn có quyền hạn chế xem hoặc ngừng theo dõi.
2. Đừng biến lượt thích thành thước đo giá trị
Một bức ảnh ít tương tác không khiến em kém xinh đẹp. Một bài đăng ít người quan tâm cũng không làm cuộc sống của em kém ý nghĩa.
3. Mỗi ngày dành thời gian cho cuộc sống thật
Gặp một người bạn. Đọc vài trang sách. Tập một môn thể thao. Học thêm một kỹ năng. Ăn một bữa cơm thật ngon với gia đình.
Đó mới là cuộc sống em đang thực sự xây dựng.

Điều chị muốn nói với em ❤️
Em không cần sống một cuộc đời khiến người khác phải trầm trồ. Em cần sống một cuộc đời mà chính em cảm thấy bình an khi trở về.
Có người thành công ở tuổi 22.
Có người tìm được hướng đi ở tuổi 30.
Và cũng có người phải đi qua rất nhiều ngã rẽ mới biết điều mình thực sự muốn.
Trưởng thành không phải là chạy nhanh hơn người khác.
Trưởng thành là biết mình đang đi đâu và vẫn bình tĩnh bước theo nhịp của riêng mình.
Câu hỏi cho em: Có bao giờ em thấy mình kém cỏi hơn chỉ sau vài phút lướt mạng xã hội chưa?


















