Có những cuốn sách không cần đọc thật nhanh. Chỉ cần mở ra, đọc chậm vài trang, rồi tự nhiên lòng mình cũng muốn sống chậm lại.
“Có Bấy Nhiêu Đó Thôi” – Cuộc đời và Thân giáo của Hòa thượng Thiền sư Kim Triệu Khippapanno.
Nhóm biên tập & nhiếp ảnh: Thích Ca Thiền Viện
Nhà xuất bản Hồng Đức.
Ngay từ tên sách, bốn chữ “Có bấy nhiêu đó thôi” đã gợi ra một tinh thần rất nhẹ: sau bao nhiêu kiếm tìm, lo toan, được mất và hơn thua, đôi khi điều con người cần lại không nằm ở việc có thêm thật nhiều, mà ở khả năng nhận ra những gì đang hiện hữu.
Cuốn sách kể về cuộc đời và thân giáo của Hòa thượng Thiền sư Kim Triệu Khippapanno. Không chỉ qua những lời dạy, người đọc còn có thể cảm nhận một bài học sâu sắc từ chính cách sống của một người tu hành: giản dị, tỉnh thức và thực hành điều mình truyền trao.

“Thân giáo” có lẽ cũng là một điểm rất đẹp của cuốn sách.
Có những điều không nhất thiết phải giảng giải bằng thật nhiều lời. Một cách sống, một thái độ trước nghịch cảnh, một hành động nhỏ hay sự bình thản của một con người đôi khi lại có sức lay động mạnh hơn rất nhiều lời khuyên.
Giữa cuộc sống hiện đại, chúng ta thường tự đặt lên vai mình quá nhiều điều: phải thành công hơn, phải kiếm được nhiều hơn, phải được công nhận, phải sở hữu thêm…
Và càng chạy, đôi khi chúng ta càng quên hỏi:
Mình có đang bình an không?
Có lẽ hạnh phúc không phải lúc nào cũng nằm ở cuối một hành trình rất xa. Nó có thể bắt đầu từ việc biết đủ, biết dừng, biết nhìn lại chính mình và trân trọng một ngày bình thường đang có.
Đó cũng là lý do “Có Bấy Nhiêu Đó Thôi” thích hợp để đặt ở một góc nhỏ bên tách trà, đọc từng chút một. Không nhất thiết đọc để tìm thêm thật nhiều kiến thức, mà có khi chỉ để bớt đi một chút những nặng nề trong lòng.
Thông điệp đọc sách hôm nay:
Đời người đôi khi không cần thêm quá nhiều. Bớt một chút tham cầu, bớt một chút hơn thua, thêm một chút biết đủ – lòng đã có thể nhẹ hơn rất nhiều.
Câu hỏi dành cho bạn:
Nếu hôm nay được phép buông xuống một điều đang khiến mình mệt, bạn sẽ chọn buông điều gì?
Đọc sách mỗi ngày – Nuôi dưỡng trí tuệ, làm đẹp tâm hồn.
#365NgayDocSach #CLBPhuNuHienDai #PhuNuHienDai #CoBayNhieuDoThoi #SongTinhThuc


















