Có khi điều chúng ta tìm kiếm suốt đời không ở đâu xa, mà chính là con người thật bên trong mình.
Trong nhịp sống bận rộn, nhiều người phụ nữ quen với việc chăm lo cho gia đình, công việc và những kỳ vọng xung quanh đến mức dần quên mất cảm xúc, ước mơ và giá trị thật của bản thân. Tìm Lại Chính Mình của Tiến sĩ Menis Yousry là một cuốn sách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, giúp người đọc dừng lại để lắng nghe chính mình.
Tác giả không đưa ra những công thức thành công hào nhoáng. Ông dẫn dắt người đọc nhìn lại những niềm tin đã hình thành từ tuổi thơ, những nỗi sợ vô hình và những khuôn mẫu khiến ta sống theo mong đợi của người khác. Qua từng chương sách, bạn sẽ hiểu hơn vì sao mình phản ứng như hiện tại và học cách lựa chọn một cuộc sống chân thật hơn.
Điều mình thích ở cuốn sách này là cảm giác được “thở”. Đọc sách giống như đang ngồi trò chuyện với một người thầy hiền lành, không phán xét, chỉ nhẹ nhàng đặt câu hỏi để ta tự tìm câu trả lời.
Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi, mất phương hướng hoặc muốn bắt đầu một hành trình chữa lành nội tâm, đây là cuốn sách rất đáng đọc.

“Hạnh phúc bắt đầu khi bạn dám trở về là chính mình.”
365 Ngày Đọc Sách cùng CLB Phụ Nữ Hiện Đại mong muốn mỗi cuốn sách không chỉ mang đến tri thức mà còn giúp chúng ta sống chậm hơn, hiểu mình hơn và yêu thương bản thân nhiều hơn mỗi ngày.




















