Mỗi ngày một kỹ năng nhỏ để em tự tin bước vào cuộc sống.
Chân thành là một điều đẹp. Nhưng trưởng thành là biết chuyện gì nên nói, nói với ai và nói đến đâu.
Có những người chỉ mới gặp vài lần nhưng khiến em cảm thấy rất hợp.
Họ nhiệt tình, dễ gần, biết lắng nghe. Một cuộc trò chuyện vui có thể khiến em nhanh chóng kể về chuyện gia đình, tình yêu, thu nhập, những tổn thương cũ, mâu thuẫn nơi làm việc hay cả những dự định chưa từng nói với ai.
Em nghĩ: “Có gì đâu, người này có vẻ tốt mà!”
Nhưng em à, thân thiện không đồng nghĩa với thân thiết.
Và cảm giác gần gũi ban đầu chưa đủ để chúng ta hiểu một người.

3 ĐIỀU CHỊ MUỐN EM NHỚ
1. Chuyện riêng tư cũng cần có ranh giới
Thông tin về tài chính, địa chỉ, lịch trình thường ngày, chuyện gia đình, mật khẩu, hình ảnh riêng tư hay những vấn đề nhạy cảm không cần trở thành chủ đề của một mối quan hệ mới.
Không phải vì em phải nghi ngờ tất cả mọi người.
Mà vì em có quyền bảo vệ đời sống riêng của mình.
2. Hãy để thời gian kiểm chứng một con người
Đừng chỉ nhìn cách họ đối xử với em khi đang vui vẻ.
Hãy quan sát cách họ giữ lời, nói về người khác, phản ứng khi bất đồng và đặc biệt là cách họ giữ những điều người khác từng tâm sự với họ.
Một người thường xuyên đem bí mật của người khác kể cho em rất có thể một ngày nào đó cũng đem chuyện của em kể cho người khác.
3. Đừng để mạng xã hội kể thay cuộc sống của em
Check-in mọi nơi, công khai lịch trình, số điện thoại, giấy tờ cá nhân hay thông tin quá chi tiết về gia đình đôi khi tạo ra những rủi ro không cần thiết.
Trước khi đăng, hãy tự hỏi:
“Thông tin này có nhất thiết phải để mọi người đều biết không?”
ĐIỀU CHỊ MUỐN NÓI VỚI EM ❤️
Em không cần trở thành một cô gái khép kín hay luôn đề phòng người khác.
Hãy cứ cởi mở, vui vẻ và chân thành.
Nhưng lòng tin nên được xây dựng từng chút một, không phải trao hết ngay từ lần đầu gặp gỡ.
Trưởng thành là khi em hiểu rằng sự riêng tư không phải bí mật đáng xấu hổ.
Đó là một phần của quyền tự chủ và an toàn của chính em.
Có những điều có thể kể với cả thế giới.
Có những điều chỉ dành cho vài người.
Và cũng có những điều, em hoàn toàn có quyền giữ lại cho riêng mình.
Câu hỏi cho em: Có chuyện nào trước đây em từng kể quá sớm và sau đó nghĩ rằng: “Giá như lúc ấy mình đừng nói…”?
#CLBPhuNuHienDai #KyNangSong #BaoVeBanThan #TruongThanhMoiNgay #BanGaiHienDai
CLB Phụ Nữ Hiện Đại khởi động chương trình: “21 Ngày Trưởng Thành Cùng Phụ Nữ Hiện Đại”



















