Nghệ sĩ Bích Thủy và nghệ sĩ Hạ Châu vinh dự thay mặt đón nhận tượng sáp của cha mình – cố nhạc sĩ, NSƯT Bắc Sơn. Trong ngày ra mắt của Bảo tàng sáp Văn nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam, nghệ sĩ Bích Thủy đã “mở hàng” bảo tàng với 1.000 vé (trị giá 100 triệu) và tặng lại cho tất cả những ai muốn tham quan.

NS Bich Thuy_1

Bà Bích Thủy không những là nghệ sĩ với niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt mà còn một nữ doanh nhân thành đạt hơn 20 năm qua. Con gái của cố Nhạc sĩ Bắc Sơn đã từng thể hiện thành công các vai diễn trong các trích đoạn: Trưng Trắc (Tiếng trống Mê Linh), Võ Tắc Thiên (Góc nhìn số phận)…Nghệ sĩ Bích Thủy còn thể hiện các ca khúc nổi tiếng mang âm hưởng dân gian do chính cha mình sáng tác như: “Còn thương rau đắng mọc sau hè”, “Em đi trên cỏ non”…

NS Bich Thuy_2Nghệ sĩ – doanh nhân Bích Thủy đã trích lợi nhuận 10 tỷ đồng từ việc kinh doanh của Tập đoàn An Nông để thành lập Quỹ từ thiện.

Là một nghệ sĩ, một nữ doanh nhân thành đạt nhưng ít ai biết rằng bà Bích Thủy lớn lên trong một gia đình không mấy khá giả. Tuy nhiên, cha của bà – cố Nhạc sĩ Bắc Sơn luôn tâm nguyện giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh kém may mắn và dạy con gái mình biết san sẻ lộc đời. Vì thế, không có gì lạ, với tấm lòng thiện nguyện, bà Bích Thủy cùng ông xã – Hoàng Hải, chủ tịch Tập đoàn An Nông đã thành lập Quỹ mang tên “Còn thương rau đắng mọc sau hè” với số tiền 10 tỷ đồng vào năm 2016 nhằm chăm lo cho hoàn cảnh khó khăn.

Bà chia sẻ: “Tôi hi vọng hương hồn của ông sẽ an vui khi nhìn thấy con cháu trong gia đình biết san sẻ với những người nghèo khó. Gia đình tôi cũng rất hạnh phúc và xúc động khi Bảo tàng Tượng sáp Việt đã hoàn thành bức tượng sáp của ba tôi,một kỷ vật để đời đối với gia đình chúng tôi.”

NS Bich Thuy_3NS Bích Thủy và NS Hạ Châu vui mừng và có chút tự hào vì đã thực hiện được phần nào di nguyện của cha mình.

NS Bich Thuy_4Lúc sinh thời, cố Nhạc sĩ Bắc Sơn luôn nghĩ và chăm lo cho người nghèo, người thiếu may mắn và đã có khoảng thời gian dài dạy học cho người khiếm thị.

Trong ngày khai mạc Bảo tàng, bà Bích Thủy đã trao toàn bộ kỷ vật của cha mình cho bảo tàng mà theo bà “chị em tôi coi đó như kho báu dù không có giá trị kinh tế, chỉ vì đó là những món quà thân thương mà cha đã từng dùng.”

NS Bich Thuy_52 nghệ sĩ Hạ Châu và Bích Thủy luôn cố gắng tiếp nối hoài bão của cha và mong muốn nhạc Bắc Sơn sống mãi trong lòng công chúng.

NS Bich Thuy_62 chị em không khỏi bùi ngùi xúc động khi nhìn thấy bức tượng cha mình ngồi bàn làm việc với cái máy đánh chữ ngày xưa cha hay ngồi sáng tác nhạc hay viết kịch bản cho đài truyền hình.

Hiện nay, Nghệ sĩ Hạ Châu và Bích Thủy cho biết họ có kế hoạch phát triển những bài hát chưa thông dụng hay chưa công bố của NSƯT Bắc Sơn để giới mộ điệu có cơ hội thưởng thức, cũng như lưu giữ văn hóa để xứng đáng với bảo tàng và xứng đáng với những khán giả đã từng yêu thương nhạc của ông.

NS Bich Thuy_7Bà Bích Thủy tham quan Bảo tàng sáp cùng Đạo diễn Hoàng Minh Phi – người thực hiện bài hát “Giấc ngủ trên tay” trong phim ngắn “Trái tim người mẹ”. Anh luôn chọn nhạc của NS Bắc Sơn làm nhạc chủ đề cho phim của mình.

Khu trưng bày Tượng sáp Văn nghệ sĩ đầu tiên tại Việt Nam là nơi trưng bày trang trọng tượng sáp nhiều bức tượng của các cố nghệ sĩ, nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà. Sách và nhạc do NSƯT Bắc Sơn sáng tác sẽ được tặng cho những vị khách mua vé đến tham quan Bảo tàng Tượng sáp ngay chính khu trưng bày tượng sáp của ông.

Loan Trần/CLB Phụ Nữ Hiện Đại

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc