Ông Bình, một giáo viên dạy văn ở Hà Nội từ lâu đã có ao ước đưa con gái đi tham quan Phú Quốc – Kiên Giang. Vợ ông mất sớm để lại cho ông một cô con gái rất xinh xắn, có nụ cười và đôi mắt đen huyền rất dễ thương, tên là bé Vân.

Năm nay Vân đã bước sang tuổi 16 trăng tròn nhưng bị bại liệt từ nhỏ nên suốt ngày em chỉ quanh quẩn trong căn gác xép nhỏ tại khu phố cổ Hà Nội, ít tiếp xúc với người lạ và không cho ai chụp hình. Cô bé chưa bao giờ được trải nghiệm đặt chân xuống biển, mà chỉ được nhìn thấy biển trên ti vi. Vân khát khao một ngày nào đó được đi thăm đảo ngọc Phú Quốc vì nghe đâu nơi ấy rất đẹp.

mot cuoc hanh trinh cham khe trai tim

Trong ngày đầu năm mới 2020, chiếc máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Vietnam Airlines rời khung trời âm u rét buốt của tiết trời Hà Nội, chỉ 2 giờ sau đã đưa cha con bé Vân đáp xuống vùng thời tiết nắng ấm của sân bay Cần Thơ. Rồi họ di chuyển bằng xe Limousine Vũ Linh đến Cảng Rạch Giá. Ông Bình không chọn bay thẳng Hà Nội – Phú Quốc mà chọn hành trình này để bé Vân được trải nghiệm đi tàu biển.

mot cuoc hanh trinh cham khe trai tim

Tàu cao tốc Phú Quốc Express 6 chạy tuyến Rạch Giá – Phú Quốc

Ngồi trên con tàu màu đỏ từ Rạch Giá ra Phú Quốc, cô bé chỉ nặng 35 kí -lô nhưng nét mặt rạng ngời sung sướng, vì đây là chuyến du lịch đầu đời mà cha đã dành dụm nhiều năm mới thực hiện được. Mặc dù sóng biển hơi lớn, gió cấp 4 nhưng con tàu cao tốc hai thân mang tên Phú Quốc Express 6 được thiết kế hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu đạt chất lượng 5 sao vẫn lướt đi rất êm.

Vân vẫn chăm chú hướng ra cửa sổ con tàu tranh thủ chộp lấy những khung hình thơ mộng của hải trình Rạch Giá – Phú Quốc với điểm nối là đảo Hòn Tre, hình thù ngộ nghĩnh như chú rùa đang nhấp nhô trên biển trời miền Tây. Cô bé thắc mắc tự hỏi tại sao người ta lại có thể trồng được những cây cột điện cao khổng lồ giữa lòng biển để kéo điện từ đất liền ra tới đảo nhỉ ?!

mot cuoc hanh trinh cham khe trai tim
Một góc Hòn Tre

Ngồi chung hàng ghế với cha con ông giáo Bình, tôi cũng như vui lây cái háo hức và ánh nhìn tươi mới của họ về biển đảo Kiên Giang.

– Mình vừa đi qua đảo Hòn Tre cha ạ – cô bé nói giọng Hà Nội thích thú chỉ vào bản đồ định vị GPS trên màn hình điện thoại. Nghe nói xoài ở đây ngọt hơn trong đất liền rất nhiều. Ở trên đảo còn có một hòn đá hình tam giác, nhỏ cỡ chiếc gối, có tên là hòn đá Chuông, khẽ gõ là nó ngân như tiếng chuông đó cha.

– Làm sao cháu biết – Tôi hỏi không dấu nổi tò mò. Bé Vân không trả lời, chỉ khẽ cười bẽn lẽn vẻ đáng yêu.

– Nó đọc sách về biển đảo Kiên Giang 3 năm nay rồi chú ạ, chỉ chờ chuyến đi này thôi – ông Bình trả lời thay con.

– À ra thế. Khi người ta đã yêu cái gì rồi thì sẽ muốn biết rành rọt về nó – Tôi tự nhủ.

Trên hải trình hơn 2 giờ đồng hồ, từ Rạch Giá ra Phú Quốc, ông Bình đã chia sẻ với tôi khá nhiều những hiểu biết của ông về vùng biển đảo Kiên Giang. Theo ông Kiên Giang là một trong số ít tỉnh may mắn khi được thiên nhiên ưu đãi, có tới 200 km bờ biển với ngư trường khai thác thủy sản rộng lớn, khoảng 63.290 km vuông và 143 hòn đảo lớn nhỏ. Cư dân vùng hải đảo ở Kiên Giang đa số từ nơi khác di cư đến khai phá, sinh sống. Trong đó vẫn còn khoảng 100 hòn đảo không có người ở nhưng khung cảnh hết sức nên thơ và trữ tình.

mot cuoc hanh trinh cham khe trai tim
Hòn Đụng Lớn – Kiên Giang

Các đảo và quần đảo nổi tiếng như Phú Quốc, An Thới, Thổ Châu, Nam Du, Hải Tặc…có nhiều bãi tắm đẹp, nằm trọn trong Khu Dự trữ sinh quyển thế giới, được UNESCO công nhận, có giá trị đặc biệt cả về tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên văn hóa nhân văn. Nằm tiếp giáp với các nước Asean, vùng biển đảo Kiên Giang là cửa ngõ giao thương thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, tạo ra nhiều tiềm năng và lợi thế thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng đặc biệt là du lịch, nuôi trồng, đánh bắt và chế biến hải sản…

mot cuoc hanh trinh cham khe trai tim
Thắng cảnh Dinh Cậu – Phú Quốc
mot cuoc hanh trinh cham khe trai tim
Hoàng hôn ở Dinh Cậu – Phú Quốc

Qua theo dõi báo, đài, ông Bình cũng được biết những năm gần đây tỉnh Kiên Giang đã tập trung nguồn lực để phát triển kinh tế biển, đảo đi đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường và hệ sinh thái hải đảo. Ngư dân được trang bị phương tiện đánh bắt hải sản xa bờ, nâng sản lượng khai thác hải sản cả về số lượng và chất lượng. Tỉnh Kiên Giang đang xúc tiến xây dựng các cơ sở chế biến hải sản, nông sản công nghệ cao để xuất khẩu.

mot cuoc hanh trinh cham khe trai tim
mot cuoc hanh trinh cham khe trai tim

Du khách đến An Thới – Phú Quốc có thể thuê tàu nhỏ đi thăm các đảo và câu cá, rồi lai rai thưởng thức chiến lợi phẩm của mình ngay trên tàu như Nhum nướng, tôm tít luộc, cá hấp…

Nhiều khu du lịch trên các đảo Phú Quốc đã và đang được xây dựng. Đặc biệt chính phủ đã quy hoạch Phú Quốc trở thành đặc khu hành chính, một Trung tâm nghỉ dưỡng sinh thái mang tầm quốc tế. Số lượng nhà hàng khách sạn phục vụ du khách trong nước và quốc tế cũng tăng nhanh. Kiên Giang đã bảo vệ tương đối tốt diện tích rừng và nguồn nước ngọt trên các đảo. Kết cấu hạ tầng cơ sở cho các đảo như hệ thống điện, đường giao thông, trường học, bệnh viện …cũng không ngừng được xây dựng, củng cố góp phần cải thiện cuộc sống của nhân dân.

Khu nghỉ dưỡng Sun Group Phú Quốc

Tàu gần cập cảng Bãi Vòng – Dương Đông, thấy tôi tỏ vẻ băn khoăn khi đôi chân của bé Vân dị tật sẽ khó khăn trên hành trình khám phá đảo ngọc Phú Quốc, ông giáo già nhỏ nhẹ cảm ơn và đưa tôi xem cuốn sổ tay của ông đã vẽ nên chi tiết toàn bộ chuyến du lịch thú vị của hai cha con.

Ngày thứ nhất ông Bình dự định sẽ đưa bé Vân đi thăm quan phía Đông đảo Ngọc. Đó là chuyến thăm quan cơ sở nước mắm Phú Quốc thơm ngon nổi tiếng với lịch sử hơn 100 năm phát triển. Thăm Suối Tranh dòng suối đẹp, trong veo bắt nguồn từ dãy Hàm Ninh luồn lách dưới tán cây rừng xanh tươi. Thăm làng chài cổ Hàm Ninh  nơi các ngư dân đầu tiên dựng nhà sinh sống trên đảo. Hải sản Hàm Ninh nổi tiếng tươi ngon nhất đảo, phải ăn bằng được món ghẹ hấp Hàm Ninh và đến cơ sở ủ rượu vang Sim – một loại rượu đặc sản tại địa phương, để thưởng thức miễn phí và mua một ít rượu sim, mật sim về tặng bạn già.

Còn bé Vân rất háo hức được đến khu vui chơi giải trí Vinpearl Land nơi có hàng trăm trò chơi trong nhà và ngoài trời dành cho mọi lứa tuổi. Vì cô bé như vậy nên không thể tham gia các trò cảm giác mạnh như: xe điện đụng; đua xe, bắn súng, tàu lượn siêu tốc, đu quay dây văng, cối xay gió, đĩa bay…nhưng cô bé nhất định đòi cha phải vào Thủy cung để khám phá bí ẩn của thế giới nước và tận hưởng những khoảnh khắc thú vị cùng “Nàng tiên cá” của thế giới cổ tích.

mot cuoc hanh trinh cham khe trai tim
Vinpearl Safari Phú Quốc

Bé Vân cũng mong chờ được xem biểu diễn nhạc nước để thấy sự kết hợp hoàn mỹ của sắc màu ánh sáng, chuyển động của nước, âm nhạc với những hiệu ứng kỳ ảo trong các bài hát của Việt Nam và quốc tế.

mot cuoc hanh trinh cham khe trai tim
Du khách di chuyển bằng xe điện trong Vinpearl Safari

Lần này hai cha con ông giáo Bình cũng dự định đến Vinpearl Safari để thăm quan khu nuôi dưỡng chăm sóc, bảo tồn động vật hoang dã như hổ, tê giác, hươi nai vv…lớn nhất Việt Nam, thưởng thức những vũ điệu hoang dã do chính các thổ dân châu Phi biểu diễn.

mot cuoc hanh trinh cham khe trai tim

Thổ dân châu Phi biểu diễn tại Vinpearl Safari

Buổi tối hai cha con dự định còn đến thăm chợ đêm Dinh Cậu ở bến Bạch Đằng  để cảm nhận sự nhộn nhịp cũng như thưởng thức và mua sắm các món đặc sản Phú Quốc.

Cũng theo lịch trình trong cuốn sổ nhỏ, ngày thứ hai cha con bé Vân sẽ đi thăm quan phía Nam đảo. Tại đây cô bé sẽ đi tàu nhỏ thăm thú đảo xanh cát trắng vùng biển An Thới để câu cá. Thăm cơ sở nuôi cấy ngọc trai để xem những con trai được vớt lên từ đáy biển, được bóc tách lấy những hạt ngọc lấp lánh như thế nào. Ghé thăm Vườn tiêu Phú Quốc để mua ít gia vị cay nồng và thơm đậm về làm quà tết cho ngoại. Hai cha con cũng dự định đến thăm Chùa Hộ Quốc có diện tích hơn 110ha, được coi là một ngôi chùa lớn nhất tại Đồng bằng sông Cửu Long và thăm Di tích lịch sử nhà tù Phú Quốc.

Lần đầu tiên dấu nạng tròn sẽ nâng đỡ bàn chân non nớt của cô bé Hà Nội bị tật nguyền in trên nền cát trắng tinh của Bãi Sao – bãi biển cát trắng đẹp nhất Phú Quốc để cô bé hòa mình trong làn nước trong vắt, mát rượi, mặn nồng của biển. Với cô bé, biển thật sự rộng lớn, mặn mòi như tình cha.

mot cuoc hanh trinh cham khe trai tim

Bãi Sao Phú Quốc

Khi tôi viết bài này, cha con ông giáo Bình kết thúc tốt đẹp chuyến du lịch đến Phú Quốc. Bé Vân điện thoại cho tôi giọng đầy hào hứng, mãn nguyện kể lại hành trình chinh phục Phú Quốc. Sau chuyến đi, cô bé tự tin hơn, sau này y học phát triển hiện đại hơn, biết đâu đôi chân bé sẽ được chữa lành. “Lần sau con hứa sẽ cho chú chụp hình của con vì sau chuyến đi này con đã hết tự ti mặc cảm về đôi chân tật nguyền của mình rồi”.  Bé Vân còn bảo, nếu đôi chân con được chữa lành, việc đầu tiên con làm là quay lại Phú Quốc một lần nữa để đi tàu, lặn biển, ngắm san hô và đi tuyến cáp treo dài nhất thế giới (8km) từ An Thới ra đảo Hòn Thơm.

Tôi còn nhớ mãi giọng nói trong veo và vui sướng của bé Vân: “Con đã xem nhiều phim rồi chú ạ, nhưng bối cảnh trong các phim con đã xem chưa có nơi nào đẹp bằng biển đảo ở Kiên Giang. Con đã được đặt chân đến một nơi hoang sơ tinh khiết như chốn thần tiên. …”. Tôi vui cùng cha con ông giáo. Thế mới biết trái tim của những người yêu biển đảo Tây Nam dù có cách xa ngàn trùng vẫn cùng chung nhịp đập./.

Nguồn: dulich.petrotimes.vn

https://dulich.petrotimes.vn/xuc-dong-mot-cuoc-hanh-trinh-cham-khe-trai-tim-563634.html

 

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc