Trang chủ Đẹp + “Xác chết trôi sông” trở thành hoa khôi đại học

“Xác chết trôi sông” trở thành hoa khôi đại học

0

Các bạn sinh viên khác thường chọn đi làm thu ngân, bán hàng, mình lại chọn đi hát, và làm mẫu ảnh.

Trong quãng thời gian là sinh viên, như nhiều bạn sinh viên khác, mình đã  công việc làm thêm để kiếm thêm chút thu nhập trang trải chi tiêu cá nhân. Các bạn sinh viên khác thường chọn đi làm thu ngân, bán hàng, mình lại chọn đi hát, và làm mẫu ảnh. Mặc dù đi làm thêm nhưng mình vẫn không để ảnh hưởng đến việc học, mình vẫn được nhận khen thưởng của nhà trường.

“Xác chết trôi sông” trở thành hoa khôi đại học - ảnh 1“Xác chết trôi sông” trở thành hoa khôi đại học - ảnh 2“Xác chết trôi sông” trở thành hoa khôi đại học - ảnh 3

Đã có lúc mình cảm thấy tự ti vì bản thân kém cỏi. Thời điểm học cấp 1, mình là một người nhút nhát tự ti vì các bạn hay gọi là xác chết trôi sông vì mình rất gầy, và lúc nào gương mặt cũng nhợt nhạt. Các bạn hay đùa cợt cộng với việc học lực còn chưa tốt làm mình sợ đến lớp. Nhưng đến năm cấp 2 mình được cô giáo phân công làm sao đỏ, mình thấy tự có động lực cố gắng học tập, mạnh dạn hơn rất nhiều, mình không nhút nhát nữa mà hăng say tham gia các hoạt động. Từ đó học lực của mình cũng tốt lên rất nhiều.

“Xác chết trôi sông” trở thành hoa khôi đại học - ảnh 4“Xác chết trôi sông” trở thành hoa khôi đại học - ảnh 5

Hết cấp 3, mình chọn vào ngành Kế toán, trường Đại học Thuỷ lợi. Ngay từ đầu khi bước vào trường mình cảm thấy rất lo lắng, vì lần đầu tiên trong đời rời xa gia đình, phải tự lo lắng cho bản thân. Bước vào trường, mình thấy bất ngờ bởi khuôn viên trường rộng lớn, trang thiết bị hiện đại, thầy cô rất thân thiện và quan tâm đến sinh viên. Mình có những người bạn mới, điều này làm mình bớt cảm giác lo sợ khi một mình đi học xa nhà.

“Xác chết trôi sông” trở thành hoa khôi đại học - ảnh 6“Xác chết trôi sông” trở thành hoa khôi đại học - ảnh 7

Tại ngôi trường Đại học Thuỷ lợi, ngoài việc học chuyên ngành, mình còn có cơ hội phát triển đam mê ca hát, mình được đứng diễn trên  sân khấu lớn, điều đó giúp mình mạnh dạn tự tin hơn. Đến năm 2, mình tham gia cuộc thi Hoa khôi của trường để giao lưu học hỏi và cũng không kì vọng về giải thưởng vì có rất nhiều bạn tài giỏi và xinh đẹp! Nhưng may mắn mình lại đoạt giải hoa khôi dạ hội. Cùng năm đó mình tiếp tục thử sức với cuộc thi quy mô lớn hơn là Hoa khôi sinh viên Hà Nội và may mắn lọt top 10, những thành tựu đó giúp mình có lợi thế trong công việc làm thêm và giúp mình tự tin hơn.

“Xác chết trôi sông” trở thành hoa khôi đại học - ảnh 8

“Xác chết trôi sông” trở thành hoa khôi đại học - ảnh 9

“Xác chết trôi sông” trở thành hoa khôi đại học - ảnh 10

Bản thân mình không quá áp lực về thành tích học tập, tuổi trẻ hãy thử sức bản thân trong nhiều lĩnh vực khác nhau để có thể trau dồi kĩ năng sống. Và ngày hôm nay trước mặt mọi người là một Hồng Ngọc không còn bị trêu là xác chết trôi sông với gương mặt thiếu sức sống nữa mà là một Hồng Ngọc luôn tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng. Không ai là không có điểm yếu, chúng ta cần cố gắng vượt qua điểm yếu và sự tự ti của bản thân, để trở nên tự tin và toả sáng, không ai cấm chúng ta mơ ước điều gì đó. Vì vậy hãy cứ thử sức để khai thác và phát triển thế mạnh của bản thân.

“Xác chết trôi sông” trở thành hoa khôi đại học - ảnh 11

“Xác chết trôi sông” trở thành hoa khôi đại học - ảnh 12“Xác chết trôi sông” trở thành hoa khôi đại học - ảnh 13
Nguồn: svvn.tienphong.vn
https://svvn.tienphong.vn/svvn-guong-mat-sinh-vien/xac-chet-troi-song-tro-thanh-hoa-khoi-dai-hoc-1696569.tpo

 

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc