(Phunuhiendai.vn) – Những ngày nghỉ Tết chỉ còn cách tôi chưa đến 2 tuần. Nghĩ đến ngày rời thành phố náo nhiệt về lại vơi tán rừng già Ngọc Linh, nơi cưu mang tôi lớn, lòng lại nao nao không tả nổi.

Ngọc Linh, với tôi nó là cả bầu trời tuổi thơ, chứa bao ước mơ tuổi trẻ. Là cả bầu nhiệt huyết nơi đất nghèo, cho tôi phấn đấu vươn lên.

Ba mẹ tôi là người dân tộc Xê Đăng sống nơi lưng chừng núi Ngọc Linh. Làng tôi có đâu 20 nóc nhà nằm chung trong hàng rào lồ ô bao quanh chỉ chừa lối đi được đánh dấu bởi hai cây gỗ lớn, giắt đầy những răng thú. Là người lạ, bạn sẽ thấy những chiếc răng này có phần dữ tợn. Nhưng với những đứa trẻ trong làng như tôi, nó lại thân thương đến lạ. Ba nói, đó toàn là vật linh thiêng, xua đuổi tà ma, canh giữ bình an cho cả làng.

Nhớ hồi còn vài tuổi, những người lớn trong làng tôi, một phần lên rẫy, lên nương trồng lúa, trồng mì, phát nương tỉa bắp. Còn ba tôi và một số cô chú khác được Công ty trả lương để lên rừng trồng sâm. Mỗi sáng ba cùng các chú trong làng rời nhà đi rừng đến tối mịt mới về. Ba mẹ tôi vui lắm vì vừa có tiền cho tôi ăn học vừa có thể gắn bó với nơi mình sinh ra và quan trọng hơn hết là không phải chặt rừng để phát nương làm rẫy. Mà được sống hòa thuận, bảo vệ rừng và kiếm ăn từ rừng.

Có một lần, ba mang về mấy cây sâm con. Sáng hôm sau, ba đi làm. Mẹ dắt tôi ra phía đất rừng gần nhà trồng xuống đó. Mẹ nói, mấy cây sâm này Công ty ba cho nhà mình. Mẹ trồng cho con. Mai mốt con lớn, sâm cũng lớn, bán lấy tiền cho con đi học để có con chữ với người ta. Ba mẹ không có con chữ nên sống nghèo khổ thế này. Con ráng mà học để không phải cực khổ như ba mẹ. Mỗi ngày, sau giờ học, tôi lại lén mẹ ra nhìn cây sâm của mình lớn lên. Lớn lên dưới tán rừng Ngọc Linh. Tôi biết rõ từng ngọn cây, từng dòng suối trong rừng. Biết nơi nào có tổ ong, nơi nào có những quả ngon, trái lạ… Ngọc Linh là mái nhà lớn của tôi. Có những trưa nghịch ngợm, thay vì về nhà, tôi lại treo mình trên những cành cây, ngủ luôn dưới tàn rừng mát rượi.

Những cây sâm như bạn tôi vậy, luôn ở đó, đợi tôi mỗi ngày. Năm đầu tiên thấy những cây sâm “chết rụi”, tôi khóc nấc như phải chia tay đứa bạn cùng chơi mỗi ngày. Mẹ dỗ dành rất lâu rằng những cây sâm của con không có chết, nó chỉ tạm ngủ dưỡng sức để khi mùa xuân đến lại đâm chồi nảy nở. Cũng như con vậy, ban ngày chơi đùa, mệt, tối ngủ để sáng mai chơi tiếp. Con chơi ban ngày, ngủ ban đêm còn bạn con chơi vào mùa nóng ấm, đến khi đông lạnh thì đi ngủ. Tôi ngày càng cao lớn, còn cây sâm, vì thế, mà cứ mãi thấp lè tè.

Lần thứ hai tôi buồn, là 7 năm trước, khi tôi đậu Đại Học. Lúc đó ba mẹ quyết định nhổ hết những câu sâm bán lấy tiền cho tôi đi học. Cây sâm là cách người ta gọi. Thực ra, nhà tôi gọi nó là cây thuốc giấu. Vì nó quý lắm, người trong làng bảo nhau nó trị bách bệnh. Ai đau bệnh, mệt mỏi hay bác sĩ không chữa trị được may mắn được dùng cũng có thể lành bệnh. Đó cũng là lý do tôi buồn. Tôi muốn giữ lại cho ba mẹ, ngừa lúc trái gió trở trời cần dùng tới. Nhưng ba mẹ muốn tôi, khi xuống thành phố học, không quá thua thiệt với bạn bè nên đã quyết định bán đi. Đúng như lời mẹ nói. Những cây sâm này cho con, mai mốt lớn lên bán lấy tiền mà đi học… Tôi chỉ biết dặn lòng phấn đấu, sau này kiếm thật nhiều tiền, mua những củ sâm khác tặng ba mẹ.

Những kỉ niệm về cây sâm trên núi Ngọc Linh, chắc có cho cả tuần tôi cũng không kể hết. Càng lớn lên tôi càng ý thức về độ quý hiếm của sâm bởi những lần đi làm của ba. Cứ vài năm, mỗi lần đi làm của ba tôi lại xa hơn 1 tý. Hỏi ra mới biết ở mỗi một phần đất chỉ có thể trồng sâm được 1 lần duy nhất, trồng lại thì sẽ không được.

Là người sống ở nơi được gọi là “Thủ phủ Sâm Ngọc Linh”, nhưng ba mẹ tôi chưa một lần được dùng đến loài sâm quý hiếm hàng đầu thế giới này. Thậm chí có lần bệnh rất nặng, ba mẹ cũng quyết lòng không nhổ một cây…

Tết này có lẽ, tôi sẽ tặng ba mẹ một hủ Sâm Ngọc Linh mật ong K5, sản phẩm của Công ty ba làm, thấm bao công sức của ba trong đó. Bao nhiêu năm vất vả với cánh rừng sâm, chắt chiu những gì tốt đẹp nhất cho con cái. Giờ cũng là lúc nên tặng ba mẹ chút mật ngọt thành quả.

Sản phẩm: K5 Sâm Ngọc Linh Mật Ong

Thành phần:

– 25 gr Sâm Ngọc Linh tươi

– Ngâm cùng với 250 ml Mật Ong rừng tự nhiên của vùng núi Ngọc Linh.

Sản phẩm K5 Sâm Ngọc Linh Ngâm Mật Ong đựng trong bình sứ trắng, phù hợp dùng hằng ngày hoặc biếu tặng.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum đã có hệ thống Showroom để tham quan và trải nghiệm sản phẩm tại nhiều tỉnh-thành trong cả nước như TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, ĐăkLăk, Kon Tum và Gia Lai. Vì vậy, rất tiện lợi cho người tiêu dùng khi đặt mua sản phẩm Sâm Ngọc Linh Mật Ong của Công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum.

Để biết thêm thông tin và đặt hàng, liên hệ ngay:

Hotline: 0945.165.165 – 02603.88.99.88

Website: https://samngoclinhkontum.com/

 

 

(SNLKT)

 

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc