7 năm theo nghề nhiếp ảnh, nữ nhiếp ảnh gia Thiều Thị Ngà đã trải qua không ít khó khăn, vất vả. Thế nhưng, người phụ nữ này vẫn bám trụ với công việc mình đã chọn.

Trò chuyện với PV báo Người Đưa Tin, chị Thiều Thị Ngà (28 tuổi), hiện đang sinh sống tại xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) cho hay: “Nhiếp ảnh với tôi là niềm đam mê, được truyền lại từ chính người cha của mình, trước đây ông cũng là một thợ ảnh.

Vì thế, từ nhỏ tôi đã rất thích thú mỗi khi được ngồi cạnh bố xem bố tráng phim, in ảnh đen trắng và ngắm những tấm hình bố chụp được. Tôi không qua trường lớp nào cả, mà chủ yếu là tự học hỏi, tự mày mò”.

Gia đình - Nữ nhiếp ảnh gia xứ Thanh: Nghẹn lòng con khóc nói mẹ vô tâm!

Nhiếp ảnh gia Thiều Thị Ngà chia sẻ với PV về công việc của mình.

Nhớ lại những ngày đầu mới vào nghề, chị Ngà cho biết chị cũng gặp phải muôn vàn khó khăn. Học xong cấp 3, chị Ngà không thi đỗ đại học, gia đình khi ấy cũng khó khăn nên chị đi làm công ty may được 3 năm.

Sau đó, chị dồn được tiền mua một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp, chị gái họ cho chiếc máy tính cũ và thế là chị bắt đầu theo nghề nhiếp ảnh.

Gia đình - Nữ nhiếp ảnh gia xứ Thanh: Nghẹn lòng con khóc nói mẹ vô tâm! (Hình 2).

Những bức ảnh mà chị Ngà tạo nên.

Với chị Ngà, con gái làm nghề nhiếp ảnh phải hy sinh nhiều thứ: “Đôi khi tôi cảm thấy buồn vì những bạn gái khác da trắng trẻo, ăn mặc điệu đà còn tôi thì da cháy sạm vì phơi nắng, suốt ngày lang thang trên những vùng đất mới, chụp ở góc núi chênh vênh, khám phá những góc ảnh đẹp hơn. Mỗi lần chụp được một tấm hình đẹp, tôi lại cảm thấy yêu nghề hơn”.

Gia đình - Nữ nhiếp ảnh gia xứ Thanh: Nghẹn lòng con khóc nói mẹ vô tâm! (Hình 3).

Làm nữ nhiếp ảnh cũng gặp phải nhiều thử thách.

Theo lời chia sẻ của chị Ngà, có ít phụ nữ chọn theo nghề nhiếp ảnh, nhưng vì đam mê nên gia đình chị, đặc biệt là bố rất ủng hộ con đường mà chị đã chọn.

Nữ nhiếp ảnh gia này cho biết, 7 năm theo nghề, chị làm hết các khâu từ lên ý tưởng, trang điểm cho đến chụp ảnh và làm hậu kỳ. Mỗi một lần đi làm đều để lại cho chị những kỷ niệm khó quên.

Gia đình - Nữ nhiếp ảnh gia xứ Thanh: Nghẹn lòng con khóc nói mẹ vô tâm! (Hình 4).

“Tôi chụp nhiều thể loại ảnh, có những mùa kỷ yếu tôi chụp ảnh gầy rộc cả người. Tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong nghề. Còn nhớ năm 2016 đi chụp ảnh kỷ yếu, ngày ấy, tôi chụp cho các bạn học sinh trên vùng miền núi ở Thanh Hóa.

Những bạn học sinh này sống ở nơi điều kiện kinh tế khó khăn, nhưng rất ngoan. Khi chụp ảnh xong các em còn dẫn chúng tôi đi ngắm cảnh, mang hoa quả đến biếu làm tôi rất cảm động. Hay có lần trên đường đi chụp ảnh cùng khách hàng, tôi bị tai nạn gãy xương phải bó bột.

Thế nhưng, tôi vẫn một tay chống nạng, một tay cầm máy ảnh để chụp, thấy tôi mê quá, khách hàng đi cùng còn cõng tôi di chuyển để tôi chụp được những tấm ảnh đẹp, đó là những kỷ niệm mà tôi không thể nào quên được”, chị Ngà chia sẻ.

Gia đình - Nữ nhiếp ảnh gia xứ Thanh: Nghẹn lòng con khóc nói mẹ vô tâm! (Hình 5).

Công việc vất vả là vậy, nhưng với chị Ngà, chị cảm thấy vẫn còn may mắn khi được chồng hiểu, thông cảm: “Mỗi khi tôi bận túi bụi với công việc thì chồng là người chăm sóc con cái thay tôi. Anh không càu nhàu mà ngược lại thương tôi đi làm vất vả.

Còn nhớ, có hôm đi chụp ảnh xa mấy ngày mới về, con gái tôi mới được 4 tuổi có nói: “Mẹ không thương con nên mẹ không ở nhà với con”. Nghe con nói vậy tôi vô cùng đau lòng, hoặc có hôm con ốm đi chụp ảnh mà cứ lo lắng, thương con nhưng đã chọn nghề rồi nên phải cố gắng thôi”.

Gia đình - Nữ nhiếp ảnh gia xứ Thanh: Nghẹn lòng con khóc nói mẹ vô tâm! (Hình 6).
Gia đình nhỏ của chị Ngà.
Gia đình - Nữ nhiếp ảnh gia xứ Thanh: Nghẹn lòng con khóc nói mẹ vô tâm! (Hình 7).
Gia đình - Nữ nhiếp ảnh gia xứ Thanh: Nghẹn lòng con khóc nói mẹ vô tâm! (Hình 8).
Chị Ngà cảm thấy hạnh phúc khi có chồng luôn ở bên.

Giờ đây, chị không có mong ước nào hơn là có thật nhiều sức khỏe để được đi nhiều nơi, chụp nhiều những tấm hình và “se duyên” thêm cho nhiều cặp đôi hơn nữa.

Nguồn: Người Đưa Tin 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc