Những món quê trong ký ức một thời được làm bằng những nguyên liệu tự nhiên, hàng được bày với những thúng mủng, nong, nia, vật liêu bằng tre, cây dược thảo trong vườn của mẹ, có văn nghệ của các bạn trong trang phục áo dài… “Chợ quê giữa phố” chủ đề “Ngày của Mẹ” do Hội Quán Các Bà Mẹ phố hợp cùng Bến Hẹn sẽ họp chợ tại Bến Hẹn, Q.9 sáng thứ bảy, ngày 12/05/2018. 

Những hình ảnh thân thương này đủ gợi cho những người đang sinh sống nhớ về vùng quê, nẻo quê, bếp quê. “Từng chút, từng chút một, mẹ là “người bạn lớn” dạy con những bài học nhỏ đầu đời… Mẹ thủ thỉ rù rì, mẹ ầu ơ ví dầu, mẹ mang cho con tuổi thơ hôm nay nơi phố thị đủ đầy tình yêu đất đồng xứ sở và niềm vui thơ ngây với cỏ cây, mưa nắng… Tuổi thơ mẹ, tuổi thơ con kết nối bằng sợi dây mẫu tử thiêng liêng và kì diệu, bằng dây bầu dây bí trên ban công nhà phố và những thức quà ấu thơ…”.

Chị Thanh Thúy – Hội trưởng Hội quán Các bà mẹ, người sáng lập mô hình chợ quê này chia sẻ: “Thật lòng mình ước Chợ Quê Giữa Phố lý tưởng nhất là nơi những “người nông dân’ trực tiếp đem nông phẩm nhà trồng, nhà nuôi, nhà làm đến vừa bán, vừa trao đổi với các gia đình đi chợ”. 

Chợ quê thứ bảy, ngày 12/5 này sẽ dược họp ngay tại khu Đường hoa của Cafe Bến Hẹn, dưới tán cây cổ thụ mát rượi, xung quanh là cỏ cây, hồ bơi, con kênh uốn lượn, lục bình trôi lững lờ theo dòng nước, hoa sen hoa súng đủ đầy; có gió, có bàn ghế tre, có những món ăn truyền thống, có bán thực phẩm không phân bón thuốc hóa học, thuốc tăng trưởng. Thích hợp cho các gia đình có thể dẫn bé vừa đi chợ, vừa cho bé tìm hiểu về các món, đồ dùng dân dã như mo cau được làm thành dĩa, cây lác, cây đay may thành giỏ, muỗng, đũa làm từ gỗ, có guốc mộc, guốc hiện đại đủ màu đẹp mắt cho cả mẹ và con…

Chợ sẽ có mỗi món chút chút thôi như: mớ rau, nhúm ớt, có vài chục trứng, ít cây trái trong vườn nhà ai tự trồng tự hái mang ra họp chợ; lâu lâu có những khóm hoa lạ lạ ít người biết, ít người trồng như Rẻ quạt gié lúa, Buâng khuâng, Thiên điểu, Đa lộc, loa kèn từ Hà Nội gởi vào cho chợ thêm màu sắc ký ức xưa xa; có cả những chậu cây gia vị để nhà mình có thể mua về để dành nêm dần, làm nước giải khát hoặc vừa trồng làm cảnh cho nhà thêm xanh mát, có chiếu chuyện tranh, em yêu khoa học… cho trẻ con ngồi đọc; có guốc mộc, guốc hoa dễ thương hợp đi trong mùa mưa này; những chiếc áo dài đủ kích cỡ, chất liệu thân thiện với thiên nhiên…


Bà cháu, mẹ con, cha con thong thả hỏi thăm nhau, giao lưu và học hỏi thêm vài món ăn của vùng miền khác để làm phong phú thêm bữa ăn, thực đơn của mỗi gia đình thêm màu sắc, con trẻ được nếm thử những món ăn trong ký ức một thời của các thế hệ trước.

Đặc biệt là chương trình văn nghệ mừng “Ngày Của Mẹ” – 13/05 với sự tham gia biểu diễn của các bé
1. Tuổi đời mênh mông – sáng tác Trịnh Công Sơn – trình bày Thục Quyên
2. Đàn tranh và hát Lý mười thương – bé Huyên Thảo
3.Đơn ca Bà Năm – Yến Nhi
4. Đơn ca Ca dao mẹ – sáng tác Trịnh Công Sơn – trình bày Thục Quyên
5. Đơn ca Mẹ – sáng tác Quách Beem – Trình bày Bảo Ngọc
6. Một thoáng quê hương – sáng tác Thanh Tùng, Từ Huy – trình bày Phương Khanh
7. Việt Nam những chuyến đi – sáng tác Vicky Nhung – trình bày Ngọc Tuấn
8. Đi để trở về – Sáng tác: Tiên Cookie – trình bày Tốp ca.

 

Chợ quê giữa phố sáng thứ 7,ngày 12.05.2018 tại Bến Hẹn số 755 Nguyễn Duy Trinh, Q.9 sẽ họp sớm hơn thường lệ, vào lúc 7h30.  Và bản tin về Chợ quê nhân Ngày Của Mẹ sẽ được phát trực tiếp trên kênh Truyền Hình Quốc Hội.

Thời gian họp chợ:  7g sáng  thứ bảy, ngày 12/05/2018

Địa điểm: Cafe Bến Hẹn – 755 Nguyễn Duy Trinh, P. Phú Hữu,Q.9,TP.HCM (góc ngã tư Đỗ Xuân Hợp)

Fanpage: Chợ quê giữa phố 

Web: http://cafebenhen.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/AmThucCafeSanVuonBenHen/

Điện thoại: (028) 710 79 777

Hotline:   0901.392.499

 

Hội Quán Các Bà Mẹ & Bến Hẹn

 

*Phụ Nữ Hiện Đại đồng hành truyền thông
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc