Cả 2

vợ chồng đều đi làm thuê, thuộc diện hộ cận nghèo với 3 đứa con thơ dại. Vậy mà 1 trong 3 đứa con của anh chị này lại mắc phải căn bệnh bẩm sinh hiểm nghèo – u sọ hầu lớn (khối u trong não), khiến con mắt bên phải của bé bị mù, con mắt bên trái cũng có nguy cơ mù và tệ hơn nữa là bé có thể tử vong nếu không được phẫu thuật.

Đã nghèo còn vướng cái eo

Chị Hồng Thị Kim Thanh (sinh năm 1991, ngụ tại thôn Dân Lễ, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) – mẹ của bé Ngô Thị Thanh Phương (7 tuổi, hiện đang nằm điều trị tại khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM) vì bị u sọ hầu lớn.

Bé Phương trước phẫu thuật
Bé Phương trước phẫu thuật

Gặp chúng tôi, chị Kim Thanh đôi mắt đỏ hoe vì thương con nhỏ mà mắc trọng bệnh sụt sùi tâm sự, nhà em có 3 đứa con, bé Phương là con thứ 2 trong gia đình. Sinh con ra thấy con cũng bình thường, cũng đi học như bao đứa trẻ khác, hồi năm ngoái bỗng dưng thấy mắt con bị mờ, nhìn không rõ nên đưa con đi khám mắt. Đi lên tận Bệnh viện Mắt TP.HCM để khám thì BS nói là bé bị viêm giác mạc, khô mắt chứ không bị làm sao cả rồi BS cho thuốc về nhỏ mắt hẹn 3 tháng sau lên tái khám lại. Vậy mà, hồi trước tết 2015 bỗng ưng con mắt bên phải của bé Phương không nhìn thấy nên em vội vàng vay mượn mang con lên khám lại. BS cho đi chụp CT vì khám thì không thấy gì cả nhưng chụp CT bác sĩ cũng bảo không thấy gì cả nên cho đi chụp lại cộng hưởng từ (MRI) thì phát hiện ra khối u to nằm trong não khiến cho mắt bé Phương bị mù như vậy.

Chị Thanh và bé Phương
Chị Thanh và bé Phương

Chị Thanh kể tiếp, BS ở Bệnh viện Mắt chuyển bé Phương qua Bệnh viện Chợ Rẫy để mổ khối u nhưng do không có tiền nên em lại đưa con về quê trong sự đau đớn và tuyệt vọng vô cùng. Thương con lắm nhưng nghèo quá, biết làm sao được? Em cũng có chạy đến mới nơi làm từ thiện nhờ người ta giúp đỡ nhưng cũng phải chờ chứ người ta cũng đâu có sẵn. Đợt này, bé Phương được nhập viện cũng là nhờ bà Sơ giúp đỡ, giới thiệu với BS để mong có một phép màu giúp cho con em được phẫu thuật giúp cho đôi mắt của bé có thể sáng trở lại và sống với vợ chồng em. Cho bé Phương được đi học chữ trở lại. Em mong con em được BS cứu sống nhưng chi phí để làm phẫu thuật và thuốc men điều trị cho bé cũng là nổi lo không kém.

Không phẫu thuật thì mạng sống khó bảo toàn

TS.BS Nguyễn Ngọc Khang, Phó trưởng khoa Ngoại Thần Kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết, bé Phương bị u sọ hầu lớn, vị trí của khối u nằm giữ sàn sọ và ở ngay vùng các rất quan trọng của cơ thể nên rất dễ tổn thương đến các động mạch chủ lớn, vùng hạ đồi, tuyến yên,….và bệnh nhi lại đến muộn nên khối u đã rất to, đồng thời chèn ép gây mù 1 con mắt bên phải. Nếu bệnh nhân Phương không được phẫu thuật thì sẽ mù luôn con mắt trái còn lại và sẽ tử vong do chèn ép não. Nên phải phẫu thuật thì mới có thể giải phóng chèn ép não, cứu con mắt bên trái và có thể cứu chữa con mắt bên phải. Tuy nhiên, với bệnh lý này thì sau khi phẫu thuật cũng phải theo dõi sát vì thường bị ảnh hưởng đến các cơ quan khác nên bệnh nhân phải nằm theo dõi hậu phẫu ít nhất cũng phải 10 ngày đến 1 tháng.

Gặp bé Phương, mà chúng tôi khó lòng cầm được nước mắt, bé có khuôn mặt đẹp như thiên thần, mặc dù bị bệnh nặng nhưng rất là ngoan và nghe lời mẹ. Bé Phương nằm một mình ở giường bệnh để mẹ đi xin cơm cho 2 mẹ con ăn hay mẹ chạy đi xin, đi nhờ mọi người giúp đỡ.
Gặp bé Phương, mà chúng tôi khó lòng cầm được nước mắt, bé có khuôn mặt đẹp như thiên thần, mặc dù bị bệnh nặng nhưng rất là ngoan và nghe lời mẹ. Bé Phương nằm một mình ở giường bệnh để mẹ đi xin cơm cho 2 mẹ con ăn hay mẹ chạy đi xin, đi nhờ mọi người giúp đỡ.

Mặc dù, chị Thanh chưa có thêm tiền để đóng tiền tạm ứng cho ca mổ nhưng ngày 30/6, các BS Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM đã quyết định phẫu thuật để cứu chữa sớm cho bé Phương. Hiện nay, bé Phương vẫn đang được theo dõi hậu phẫu tại Khoa Hồi sức Tích Cực, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà mạnh thường quân chung tay giúp đỡ để bé Phương có tiền đóng viện phí, trang trải chi phí và thuốc men…

11232077_10206373111462557_7083994258791532436_n

Mọi thông tin giúp đỡ xin liên hệ: Mẹ bé Phương – chị Hồng Thị Kim Thanh, ngụ tại thôn Dân Lễ, xã Thuận Hòa, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, số điện thoại: 0942805216

Hoặc liên hệ Đơn vị Y Xã Hội, Bệnh viện Chợ Rẫy TP. Hồ Chí Minh.

Chủ tài khoản: Bệnh viện Chợ Rẫy

Số tài khoản: 37121105771400000
Tại: Kho bạc Nhà nước quận 5 (Nhờ ghi rõ là giúp bệnh nhân Ngô Thị Thanh Phương )

Nam Hương Giang/ Bài đăng trên tạp chí Sức Khỏe – ngày 1/7/2015

 

 

 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc