Những ngày qua, cảm xúc tốt về một mùa Trung thu ấm áp cũng như lòng thơm thảo của người Sài Gòn – với những sẻ chia chân thành của nhiều đơn vị, không chỉ của Phật giáo mà còn những tổ chức khác đã được lan truyền mạnh mẽ.

Người ta phấn chấn với cái đẹp hiện diện trong cuộc sống, nhất là khi cái xấu vẫn ngày ngày len lỏi trong lòng mỗi người và cuộc sống xung quanh với những biểu hiện mang màu đen, xám của lòng tham, ích kỷ, của cái ác khiến nhiều người mất niềm tin.

Anh bai Tam Phong.jpg
Tình nguyện viên Ngô Thùy Ninh và những em nhỏ
Phong Thổ (Lai Châu) cùng ấm áp trong mùa Trung thu 2016 – Ảnh: CTV

Không khó để lý giải những câu chuyện đẹp luôn mang tới cho con người sự ấm áp, cơi nới lòng tin vào chính bản thân mình (vẫn còn đó lòng trắc ẩn, hướng thiện) cũng như tin vào con người (vẫn luôn có những hành động đẹp lay động trái tim của hàng triệu người). Đó là bởi vì, con người ai cũng mong muốn có một cuộc sống yên bình và muốn xây dựng sự bình yên nơi cộng đồng.

Những nút like (thích/ yêu thích) hay biểu tượng hình trái tim dành cho thông tin nào đó – thể hiện sự yêu mến hành động đẹp của một con người cụ thể, với những việc làm mang hơi ấm tình người là một cách tuyên dương cái đẹp.

Bên cạnh truyền thông đại chúng thì mạng xã hội với những con người thật tham gia trên đó đã làm cho cái đẹp được truyền đi nhanh hơn, đến với đông người hơn thông qua những nút share (chia sẻ) và comment (bình luận) – với nội dung ngợi khen lòng tốt, sự quả cảm, sẻ chia từ mệnh lệnh trái tim.

Ở đâu đó trong cuộc sống có những người làm thiên chức cứu người (bác sĩ) đã bỏ mặc bệnh nhân, phân biệt đối xử để được nhận lót tay mỗi ngày; ở trong môi trường giáo dục vẫn có những chuyện đau lòng mang tên “bạo lực học đường” hay thậm chí, trong một gia đình mà anh em còn đưa nhau ra tòa vì đất đai cha mẹ để lại… thì chính câu chuyện những người dưng vô tư làm từ thiện, cứu người, gom góp yêu thương đem trao gửi tới những phận người, những hoàn cảnh nạn tai bất ngờ đã là quả cân giữ cho lòng người thăng bằng trở lại.

Tuyên dương cái tốt quanh mình cũng là cách để chúng ta khơi gợi ý thiện, tâm lành trong mình và biến nó thành hành động thiết thực giữa cuộc sống xô bồ, góp phần làm đẹp cuộc đời.

Cần lắm những con người biết sống đẹp. Và cần lắm những hành động tán dương cái đẹp ở xung quanh thay vì cứ suốt ngày soi vào những điều tệ hại – chỉ để than trách, kéo tinh thần mình đi xuống, làm hư hao niềm tin vào cuộc sống của người xung quanh.

Like và share có trách nhiệm, trong đó có like và share cái đẹp là việc mà những người tham gia mạng xã hội có ý thức đã làm. Thiết nghĩ, like và share như vậy cũng là một việc lành đáng tuyên dương!

Nguồn: Tâm Phong/ Giác Ngộ online 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc