Buổi giao lưu tưởng nhớ, kỷ niệm 10 năm ngày mất của Giáo sư – Tiến sĩ Trần Văn Khê đã diễn ra trong không khí ấm cúng và xúc động tại TP.HCM. Buổi giao lưu do Hội Quán Các Bà Mẹ và Chi nhánh NXB Phụ Nữ TP.HCM phối hợp tổ chức sáng 14/06/2025.
Các khách mời, học trò, những người mến mộ Thầy Khê đã tham dự và cùng dạo lên những bản nhạc, chia sẻ những cảm xúc về Thầy rất xúc động.
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc chia sẻ cảm xúc tại buổi kỷ niệm
“Nhớ đến Người thầy lớn GS.TS. Trần Văn Khê, kỷ niệm 10 năm ngày mất của Thầy…
Những câu chuyện về tình bạn 70 năm của GS.TS. Trần Văn Khê – bậc Thầy văn hóa và Nhạc sĩ Phạm Duy – kẻ rong chơi thế kỷ…; câu chuyện về cafe Tùng – nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm và hoài niệm âm điệu nhạc Trịnh… Bài học về Lòng biết ơn và tính nhân văn của Văn hoá Việt chạm đến góc nhỏ của những tâm hồn chai sạn bởi sự lo toang đời thường…
Không cần quá nhiều người…chỉ cần đủ lửa – đúng người – đúng thời điểm…và tâm đủ sáng
Được gặp gỡ những bậc thầy, nghệ sĩ lớn đều là học trò của Thầy Gs Trần Văn Khê: BS Đỗ Hồng Ngọc, nghệ sĩ Thúy Hoan, nhà thiết kế Sĩ Hoàng, nghệ sĩ đàn tranh Hải Phượng” – “TS Phạm Thị Hồng Phượng”.
“Cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc đã khơi dậy trong tôi những kỷ niệm sâu sắc về Thầy Trần Văn Khê, người mà chúng tôi luôn tự hào gọi bằng danh xưng “Thầy”.
Mười năm trôi qua từ ngày Thầy rời bỏ cõi tạm, nhưng hình ảnh hiền hòa và tình yêu văn hóa dân tộc trong Thầy vẫn sống mãi trong tâm trí tôi. Những câu hát ru ầu ơ, bài vọng cổ hay những làn điệu Quan họ Bắc Ninh luôn gắn liền với di sản văn hóa phong phú của dân tộc, khiến lòng tôi ngập tràn tự hào.
Thầy không chỉ là một tài năng lớn mà còn là nguồn cảm hứng cho bao thế hệ yêu mến nghệ thuật. Tôi cảm thấy may mắn khi được gặp và học hỏi từ Thầy, người đã để lại dấu ấn mãi mãi trong trái tim của những người yêu văn hóa Việt Nam”. – Nguyễn Linh
“Được trở về với âm nhạc dân tộc – một buổi sáng đầy cảm xúc và biết ơn
Hôm nay, tôi thật sự hạnh phúc khi có mặt tại buổi giao lưu “Nhớ đến một người”, tưởng niệm 10 năm ngày mất của GS.TS Trần Văn Khê – một bậc thầy lớn của văn hóa và âm nhạc truyền thống Việt Nam. Không gian ấm cúng, tràn ngập thanh âm quê hương từ những làn điệu dân ca, tiếng đàn tranh, đàn nguyệt… như đưa tôi trở lại cội nguồn.
Có lẽ không cần quá nhiều người… chỉ cần những người đủ yêu, đủ tin, đủ lửa – là đủ để giữ gìn những điều quý giá nhất thuộc về văn hóa và bản sắc Việt.
Xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến các anh chị, các nghệ sĩ, các thầy cô và những người đi trước đã góp phần gìn giữ và lan toả giá trị văn hóa dân tộc – để thế hệ chúng tôi hôm nay có cơ hội được lắng nghe, được chạm vào hồn Việt, và tiếp nối hành trình yêu thương ấy cho thế hệ trẻ mai sau.
Cảm ơn Hội Quán Các Bà Mẹ – chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, nghệ sĩ ưu tú Hải Phượng, cô giáo Thúy Hoan cùng tất cả những trái tim sáng và bền bỉ đã không ngừng thắp lửa.
Tôi xin hứa sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hoá Việt, không chỉ trong giảng đường mà cả trong từng bước chân, từng hoạt động kết nối với thế hệ trẻ.
Đừng đợi đến khi mất đi mới tìm hiểu văn hóa của chính mình. Hãy chủ động bước ra, lắng nghe, cảm nhận và gìn giữ. Mỗi lần bạn cất lên một câu hát ru, mỗi khi bạn trân trọng chiếc áo dài, tiếng đàn, câu hát – chính là lúc văn hóa Việt được hồi sinh và lan tỏa mạnh mẽ nhất”- Đặng Minh Quang.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy – Hội trưởng Hội Quán Các Bà Mẹ, người học trò của Thầy Khê luôn bên cạnh Thầy học hỏi và tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, giáo dục truyền tải tư tưởng, bài học giá trị của Thầy đến mọi người.
Chị Phùng Thị Ngọc Thúy, hiệu đàn Đức Ngân trình lên Thầy trên trời cao những nốt trầm trên đàn Tỳ Việt mà chị vừa nghiên cứu được. Đây là đàn Tỳ trầm đầu tiên của Việt Nam.
Một số hình ảnh buổi giao lưu:
Hạnh Chi (CLB Phụ Nữ Hiện Đại)