Mùa Vu Lan là mùa báo hiếu, nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật sống động từ phòng trà đến nhà hát đến các chùa như 1 mùa lễ hội đầy màu sắc mang tính nhân văn cộng đồng. Và ở 1 nơi nhỏ bé của đất cảng Hải Phòng, Trung tâm nuôi dưỡng xã hội Thái Sơn, An Lão, các cụ già neo đơn đã ấm lòng cùng chương trình “Sưởi ấm trái tim” từ hội từ thiện Johnny Nam Kiệt tổ chức.

Chương trình mộc mạc được khởi xướng, kêu gọi từ sự phát tâm của chính doanh nhân Johnny Nam Kiệt. Đội ngũ nhân viên và cả học viên (học viện nail johnny Nam Kiệt) tự tay mua quà gói quà, nấu bữa cơm ấm cúng mời các cụ dùng. Còn tổ chức cả chương trình văn nghệ vừa “cây nhà lá vườn” vừa kêu gọi ca sĩ phát tâm phục vụ đã tạo nên nhiều nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc từ các cụ . “Tôi chỉ mong muốn các cụ có 1 ngày kỷ niệm như 1 niềm tin để tiếp tục sống mạnh sống khoẻ, dù chỉ là 1 bữa cơm đạm bạc và chương trình nhạc nhỏ nhỏ nhưng tôi hạnh phúc vì được nhiều bạn bè cả khách hàng tin tưởng góp nhiều phần quà cho các cụ trong đó có cả hiện vật hiện kim,. Chúng tôi trao tận tay các cụ như 1 sự cổ động tinh thần các cụ, sẳn đây tôi xin cám ơn tất cả đã vì thương tôi mà chấp cánh cùng tôi đến với những mảnh đời” –  Johnny Nam Kiệt chia sẻ.

unnamed (4)

unnamed (6)

unnamed (5)

Chương trình kéo dài hơn 2 giờ, 1 giờ các cụ xem văn nghệ và trao quà, 1 giờ dùng cơm thân mật do hội tự tay nấu

unnamed (7)

Tiết mục biểu diễn của đoàn

unnamed (8)

Doanh nhân Johnny Nam Kiệt cùng đoàn trao tặng quà cho các cụ.

unnamed (1)

Chương trình còn có sự tham gia của ca sĩ Đàm Thanh Hậu 

unnamed (3)

unnamed (2)

Đạo diễn Hoàng Minh Phi từ Sài Gòn mang dân ca miền Nam ra đất cảng khiến các cụ xúc động khi nghe bản nhạc  “Còn thương rau đắng mọc sau hè” của nhạc sĩ – NSƯT Bắc Sơn.

Thiện Tài (CLB Phụ Nữ Hiện Đại) 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc