Thế này là thế nào? Cô vợ trẻ đang nuôi con nhỏ kêu lên. Trên báo, nhất là trên các trang mạng xã hội, thỉnh thoảng bà con lại bật ngửa trước nhiều thông tin tréo ngoe, người nào cũng nói mình có căn cứ khoa học hẳn hoi. Ngày xưa các nhà nghiên cứu hay trích của “ông Ốp ông Ép” đặc trưng tên người Nga. Nay thì toàn ông Tây ông Mỹ cho chắc ăn. Họ là nước tân tiến văn minh.

Đây này, cô vợ trẻ đọc cho chồng bài viết của ông bác sĩ Mỹ đăng trên trang Scott.net gửi các bệnh nhân của ổng là hãy ngừng uống sữa.Ổng chứng minh dài lắm, nghiên cứu từ thiên nhiên, từ lịch sử loài người, từ các cứ liệu khoa học.Tóm lại, ổng nói uống sữa bị đau ruột, dịứng, hen, viêm amiđan. Chuyện có thêm canxi chắc xương chỉ là không tưởng.

DN674_GD160916_Da-dao-sua

 Trong khi đó, người Nhật Bản cải tạo được nòi giống, nhờ nhiều thứ nhưng vai trò của sữa nổi lên hàng đầu. Họ nêu khẩu hiệu: “Một bịch sữa chấn hưng một dân tộc”.

Xưa các cụ nói Nhật lùn, ấy là đám phát xít năm 1945 chứ giờ đâu có thấy mấy người Nhật lùn?

Rồi lại một ông Tây tên Jeron Kovak quả quyết: “Sữa là sản phẩm an toàn nhất mà chúng ta có”. Sữa làm chắc răng, xương khỏe, phát triển cơ, giúp giảm cân, tăng cường năng lượng, chống bệnh tật. Thiếu gì người ốm yếu ăn không được đã sống nhờ vào sữa…

Cuộc tranh luận ở các “còm men” trên Facebook còn gây hoang mang hơn. Sau khi đọc xong bài đả đảo sữa, một người “còm”: “Bà con thế nào không rõ, còn đời tôi nuôi con không có sữa mẹ, nhờ vào mua sữa ngoài mà chúng sống sót. Đời tôi đau yếu cũng nhờ vào sữa”. Hài hước hơn, người đó “còm” tiếp: “A lô, nếu bà con nào có ý định bỏ sữa, làm ơn chuyển cho tui. Xin biết ơn nhiều”.

Người kia: “Kể gì thời đói kém có gì ăn đâu, sữa là sang quá. Ngày nay lợi nhuận thu được từ sữa chẳng khác nào lợi nhuận thu từ ma túy. Chúng ta trở thành những người tự mở bóp ra cho người ta ung dung thò tay hợp pháp móc tiền. Con người là loài ăn thảo mộc. Sống được chưa phải là tất cả. Phải sống khỏe và minh mẫn tới phút chót mới OK…”.

Vị kia cãi: “Nghe lập luận có vẻ của phái ăn chay. Họ có lý lẽ của mình. Cũng giống như thịt, cứ nói nó độc, mà loài người sao sống mà thiếu thịt?”.

Nghe vợ kể chuyện sữa, chồng nói: “Em tin vừa thôi. Nhiều bộ óc của các ông bà PR nghĩ bừa ra, chứ họ có là các nhà khoa học đâu. Nào là “Hai phút sạch cao răng không cần nha sĩ”, “Lá bìm bịp chữa ung thư làm rung chuyển thế giới”, “Trẻ ngay 10 tuổi, hết nhăn trong 30 phút, chồng cũng không nhận ra”, “Hai tuần lột xác thành hotgirl”, “Chữa gai cột sống dễ ợt”, “Loại nước uống ngủ ngay sau 1 phút 30 giây”, “Uống 1 ly mỗi ngày giảm 70% nguy cơ ung thư”, “Không biết loại sản phẩm này coi như phí một núi vàng…”.

Đó, em nghe có tin được không. Ngày nay các nhà khoa học và các cơ quan khoa học có uy tín và bảo chứng chẳng thấy đâu, để cho hỗn loạn. Chuyện sữa mà em bức xúc cũng vậy đó. Trong đời sống tất nhiên có những người bị dị ứng, đau bụng vì sữa. Nhưng lợi ích của sữa là trông thấy rồi. Hãy lắng nghe cơ thể của mình, đừng tin vào những trang thông tin đầy rẫy những niềm tin y khoa nhảm nhí”.

Vợ nói, ừ há. Cứ coi phim Ấn Độ đang chiếu tràn lan mà xem, tối nào họ cũng uống sữa. Hễ ai đau yếu mệt nhọc thậm chí lo lắng buồn bã, thế nào cũng có người đem cho một ly và an ủi: “Uống sữa đi…”.

Theo: Quảng Yên (DNSGCT)

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc