Thủa còn nhỏ, không rõ vì lý do gì nhưng chúng tôi thường rất tò mò về cái chết, muốn biết “chết” là cái gì, “chết” là thế nào… tuy muốn như vậy nhưng cũng lại rất sợ chết. Sợ chết một phần vì theo chúng tôi hình dung thủa đó, chết là không “biết” gì cả, mà không “biết” thì làm sao giải đáp nỗi tò mò.

Tâm lý mâu thuẫn đó cứ quanh quẩn cho đến tuổi thanh niên và rồi có một câu hỏi mà chúng tôi không thể ngờ rằng đã đưa mình thẳng tới trọng tâm của giáo lý thâm sâu từ Đức Phật: Có thể nào “chết” mà vẫn “biết” được không? Hay diễn đạt một cách khác: Có cái gì vượt qua sống-chết được không?

Câu trả lời thật kinh ngạc, nhưng đồng thời cũng khơi gợi trong chúng tôi một loạt những câu hỏi: Làm sao có thể thực chứng được điều này? Làm sao có thể ứng dụng điều này để giúp mình và giúp người hiệu quả nhất? Có những cách nào để giúp mình và giúp người khi chết? Và cách nào là tốt nhất?…

Những câu hỏi đó đã thôi thúc chúng tôi tiếp tục hành trình tìm kiếm câu trả lời, cuộc hành trình đã đưa chúng tôi tới gặp rất nhiều người thầy, người bạn, và những cuốn sách… Trong số những tài liệu mà chúng tôi hiện biết, Bàn Về Sinh Tử là một tác phẩm đặc biệt, một cẩm nang tham khảo tổng thể về các vấn đề liên quan đến việc có một cái chết an lành, và do đó là một cuộc sống an lành, đối với bất cứ ai thực sự quan tâm đến việc khám phá những chiều sâu ý nghĩa của sự sống ẩn tàng nơi những dạng hình đối nghịch như sinh và tử.

Bàn về từng vấn đề liên quan đến sinh-tử thì hiện cũng đã có nhiều tác phẩm rất sâu sắc, nhưng bàn một cách tổng thể về các vấn đề liên quan đến sinh-tử như tác phẩm này thì hiện chúng tôi rất ít thấy. Với tính chất như vậy, chúng tôi đã không ngại khả năng còn hạn chế mà cố gắng chuyển dịch tác phẩm này ra tiếng Việt, khởi đầu chỉ như một hoạt động cùng học tập, sau đó nhờ sự hỗ trợ của các anh chị em Công ty TNHH Xuất Bản Thiện Tri Thức mà dịch phẩm này mới được thành hình như dạng thức hiện thời.

Xin cảm tạ anh chị em và bày tỏ lòng biết ơn vô tận tới lớp lớp thế hệ các đạo sư, hành giả, học giả đã dâng hiến cuộc đời cho dòng chảy bất tận không ngừng của sự sống! Xin tha thứ cho tất cả những lỗi lầm có thể có của bản dịch! Và nguyện mong tác phẩm này sẽ mang đến điều lợi ích cho tất cả mọi sinh loài!

Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi Svaha!

Nhóm dịch Dòng Sống

Tác giả Andrew Holecek là cư sĩ Phật giáo theo truyền thống Tây Tạng, một tác giả – diễn giả đã đi khắp nước Mỹ để nói về những khó khăn tinh thần và quan điểm của Phật giáo Tây Tạng về nhân sinh. Ông có liên kết với các trung tâm Shambhala trên toàn thế giới, là giảng viên tại Đại học Naropa và Trường Nghiên cứu Phật giáo Ngedon. Ông cũng là đồng sáng lập của Global Dental Relief, một tổ chức hỗ trợ trẻ em nghèo ở năm quốc gia Châu Á và Trung Mỹ.

Thông tin về cuốn sách:

Tên sách Bàn Về Sinh Tử
Tác giả Andrew Holecek
Dịch giả Nhóm Dòng Sống
Giá bìa 238.000 vnđ
Số trang 420 trang
Nhà xuất bản   Thế Giới
Khổ 15,5 x 24 (cm)
Mã ISBN 978-604-365-540-7
Barcode 893-853-953-914-7

  ► Link Landing Page: https://datsach.thientrithuc.com.vn/ban-ve-sinh-tu

Công ty Xuất bản Thiện Tri Thức trân trọng giới thiệu!

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc