Từ bỏ một đám cưới kiểu truyền thống như bao cặp đôi khác, Jeremy và Rachelle đã cùng nhau đi “phượt” khắp Iceland để tìm kiếm một điểm phù hợp nhất với đám cưới “trong mơ” của mình.

Khi bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới của mình, những suy nghĩ về việc lựa chọn địa điểm, menu tiệc cưới, danh sách khách mời và vô vàn thứ khác đã khiến Jeremy và Rachelle thực sự mệt mỏi. Đó là còn chưa kể tới kinh phí khổng lồ cho đám cưới. Họ ngồi lặng sẽ tính toán một cách cẩn thận hơn cho tới khi Rachelle bất ngờ thốt lên: “Tại sao chúng ta không kết hôn ở Iceland nhỉ?”.

Một vài tuần sau đó, không lên kế hoạch trước, cặp đôi Jeremy và Rachelle đã bắt đầu chuyến du ngoạn tới Iceland cùng nhau trên một chiếc xe tải. Họ đã cùng nhau thả bộ trên sông băng, dưới thác nước, khám phá thế giới của các loại rong rêu, chơi với đàn ngựa và thư giãn trong suối nước nóng. Họ làm tất cả chỉ với mục đích tìm ra địa điểm để tổ chức đám cưới “trong mơ”.

Một ngày nọ, cặp đôi phát hiện ra di tích của một nhà thờ cổ, thực chất là những gì còn sót lại sau một đợt phun trào núi lửa. Những dòng dung nham nóng chảy bao quanh di tích tạo thành khung cảnh đẹp lạ lùng. Và ngay lập tức, họ nhận ra đây chính là địa điểm họ đang tìm kiếm bấy lâu.

Chính tại nhà thờ cổ ấy, Jeremy và Rachelle đã trao lời thề ước với nhau, bằng những lời lẽ yêu thương nhất, họ đã trao nhẫn kết hôn cho nhau, chỉ có 2 người, trước sự chứng giám của thiên nhiên. Sau đó, họ lại tiếp tục hành trình của mình trên chiếc xe tải.

Với khoản tiền tiết kiệm được từ việc không tổ chức đám cưới theo kiểu truyền thống, Jeremy và Rachelle có đủ tiền để chi trả vé máy bay cho nhiếp ảnh gia Troy Moth để ghi lại chuyến đi khắp Iceland của họ.

 

 Theo 
Nguồn: B.P
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc