Quý ông đau tím mặt, quý bà hốt hoảng bàng hoàng đang nồng say bỗng dưng… đứt gãy, thắt nghẹt, rách đúng vùng “trung tâm yêu đương” của chàng…

Không hiếm trường hợp cả hai đương sự phải hốt hoảng đi cấp cứu lúc nửa đêm chỉ vì “yêu” quá nồng nhiệt.
Các cặp vợ chồng trẻ, những người cuồng nhiệt và thích khám phá những “đỉnh” mới của yêu đương là đối tượng có nguy cơ gặp các tai nạn mà đôi khi, nhắc tới còn đỏ mặt.

“Cuộc yêu” nồng cháy sẽ giúp tình yêu thêm thăng hoa
“Cuộc yêu” nồng cháy sẽ giúp tình yêu thêm thăng hoa

Tuy nhiên, có ngại mấy cũng phải đến phòng khám nam khoa uy tín, trình bày rõ ngọn nguồn để được cấp cứu kịp thời và “chỉnh hình” lại vùng nhạy cảm. Trong nhiều trường hợp, chỉ cần “sai một ly” là đi tới… vạn dặm, thậm chí “đi luôn” cả khả năng “lên đỉnh” nếu ngại ngùng giấu nhẹm.

Gãy “kiếm”

Hậu quả của lỗi sai vị trí là “rắc”, tiếng động nghe như gãy xương (mặc dù “kiếm” của các quý ông có kết cấu đặc biệt là không có xương). Tai nạn này không phải hiếm gặp. Tư thế dễ “gây họa” là phụ nữ ở trên và do sự cố nào đó trong thời khắc quan trọng làm “cậu nhỏ” trật khỏi lộ trình và gặp nạn.

Việc đi nhầm chỗ sẽ gây hiện tượng gãy do bẻ gập đột ngột, làm mọi quý ông đau và sợ hãi.

Sở dĩ “kiếm” giương thẳng lên được là nhờ lưu lượng máu đổ đầy các thể hang. Khi bị gập gãy bất ngờ, máu từ các xoang trong thể hang chảy ra, có khi lan xuống bìu gây tụ máu và “kiếm” xìu xuống nhanh chóng.

“Kiếm” lúc này sẽ sưng to, có màu sắc và biến dạng, khiến “khổ chủ” đau đớn vô cùng. Nạn nhân có thể bị bí tiểu hoặc tiểu ra máu trong trường hợp có tổn thương niệu đạo đi kèm.

Sau tai nạn đáng sợ này, nhiều người vì ngại, vẫn chọn cách nằm nhà dưỡng thương. Các ổ máu tụ có thể tự tiêu dần nhưng thể hang bị xơ hóa có thể khiến “cậu nhỏ” dị dạng hoặc liệt hoàn toàn.

Chính vì thế, ngay khi gặp tai nạn, việc đầu tiên mà các quý ông nghĩ tới phải là cứu “cậu nhỏ”. Gãy dương vật, khi không được điều trị tốt, sẽ là một nguyên nhân gây rối loạn chức năng cương.

Bên cạnh việc gãy do thao tác sai vị trí, nhiều người còn phải khóc hận do “tự xử”. Mục đích của việc tự “bẻ kiếm” chỉ là mong chúng trở lại tư thế “nghỉ” thật nhanh để kết thúc sự mây mưa “bạo liệt một mình”.

Trong lúc đang nồng nhiệt một mình, bỗng có nguy cơ bị phát hiện (như nghe tiếng gõ cửa, tiếng ai đó gọi), nhiều quý ông chọn cách cấp cứu là bẻ cho “chú nhỏ” thôi “chào cờ”. Sau nhiều lần thực hiện thành công, bỗng một hôm bẻ “chú lính nhỏ” theo “kiểu” mới và lập tức chịu hậu quả.

Nhưng các quý ông cũng cần thận trọng để không gặp phải tai nạn khi đang “mặn nồng”.
Nhưng các quý ông cũng cần thận trọng để không gặp phải tai nạn khi đang “mặn nồng”.

Ngoài ra, nhiều cô táy máy quá đà đã mạnh tay bẻ “kiếm” của chàng trong lúc “massage”. Hành động này cũng khiến nàng phải dìu chàng (đang rất đau đớn) vào bệnh viện cấp cứu. (Nhưng khi gặp bác sĩ, các chàng thường khai báo là… bị té hay bị đụng xe).

Khổ sở với chiếc “vòng kim cô”

Với suy nghĩ để tăng “cảm giác” và giúp mình thêm “hăng hái”, nhiều chàng kéo thêm “cộng sự” sextoy (đồ chơi tình dục) vào cuộc và tự chuốc luôn “tai họa”.

Có chàng tự tay đeo vòng để tăng thêm cảm giác. Khởi sự vẫn tốt đẹp, dù hơi đau nhưng chàng đinh ninh khi hạ màn diễn “bạo liệt nồng say” này, mọi sự sẽ… đâu vào đấy.

Thế mà, khi có ý dừng cuộc vui, “cậu nhỏ” nhất định không chịu thôi “chào cờ”. Đã thế, chiếc vòng giờ chẳng khác dây thắt cổ “cậu nhỏ”, gây đau đớn càng lúc càng dữ dội, không sao gỡ ra được.

Cơ chế tự nhiên của cơ thể là sau khi xuất tinh, “vũ khí” sẽ tự xìu. Tuy nhiên, với một “vòng kim cô” ngang “chỗ hiểm”, điều này trở thành nhiệm vụ bất khả thi. Chàng buộc phải nhập viện để được giải thoát khỏi chiếc vòng oan nghiệt trong tình trạng “cậu nhỏ” sưng đau và “chào cờ”.

Nếu chần chừ trong trường hợp này, sẽ phải đối mặt với nguy cơ hoại tử và phải cắt bỏ phần da này.

Mất luôn “vỏ kiếm” vì yêu “bạo liệt”

Khi “nàng thơ” của một XY cũng là một XY, ngoài những tai nạn có thể gặp khi “vui quá trớn” kể trên, còn cộng thêm một vài nguy cơ lạ lùng nữa. Dẫu biết đây là trường hợp không phổ biến nhưng ai mà biết được đang lúc “cao trào” yêu đương, bạn tình của đương sự lại không tiện tay cào cấu, xé, cắn… và đưa họ xuất hiện trong tuyển tập “các giai thoại tai nạn yêu đương”.

Không hiểu yêu “bạo liệt” đến mức nào mà một bệnh nhân đã phải nhập viện trong tình trạng “kiếm” bị “tuốt sạch vỏ” với phần da lặc lìa một bên. Bệnh nhân cho hay đã bị bạn tình, cũng là một XY, lỡ dùng móng tay cào cấu.

Khi nhập viện, phần da được may cấp cứu tại quê nhà đã bị hoại tử. Các bác sĩ khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP. HCM phải cắt bỏ hoàn toàn phần da hoại tử, chôn dương vật xuống bìu. Một trời gian sau, phần dương vật này được “quật” lên và sắm cho chiếc áo mới bằng phần da bìu, vốn có độ đàn hồi và thích hợp để tạo hình một “vỏ kiếm”.

Cách xử lý khi dương vật bị gãy

 

Dương vật gãy do thao tác sai vị trí, do nạn nhân lỡ tay khi “lên đỉnh” một mình, do nàng “táy máy” quá đà, vô tình bẻ gãy “thằng bé” của chồng là tai nạn không hiếm trong các “cuộc yêu”.

 

Thay vì ngượng ngùng, xấu hổ, ở nhà dưỡng thương, các quý ông nên nhanh chóng đến khoa nam học tại các bệnh viện uy tín để được “giải cứu” cho chiến binh tội nghiệp nếu chẳng may bị gãy, tuột da, khi bị “vòng kim cô” vây hãm hay khi gặp các tai nạn khác.

 

Điều trị sớm và đúng sẽ giúp phục hồi chức năng cho “vũ khí yêu đương” của chàng, đồng thời giải quyết luôn cả nỗi đau tâm lý của nhiều cặp vợ chồng.

Tư vấn chuyên môn:
BS. Đặng Quang Tuấn
Khoa Nam học, Bệnh viện Bình Dân, TP. HCM


Nguồn: N. Trần – Tạp chí Sức khỏe/ khoe24h.vn 

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc