Nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022), vào ngày 23/7/2022, Ban liên lạc Lữ đoàn 316 Đặc công Biệt động Nội thành vừa phối hợp cùng Công ty TNHH Tư vấn Truyền thông Đại Thế Giới tổ chức buổi tri ân tại Nhà Hàng Lux 68 (Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tham dự buổi kỷ niệm có Trung tá Phạm Minh Hiền, Chủ nhiệm CLB Truyền thống kháng chiến Khối dân quân chính đảng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định; Trung tá Phạm Văn Kề, Thường trực Ban chủ nhiệm CLB; đồng chí Nguyễn Văn Thông, Phó Ban liên lạc Biệt động Nội thành,… cùng những thành viên thuộc Ban liên lạc Lữ đoàn 316.

Trung tá Phạm Minh Hiền, Trung tá Phạm Văn Kề cùng các đồng chí, chiến sĩ thuộc Ban liên lạc Lữ đoàn 316

Bên cạnh đó, còn có sự hiện diện của Nhà báo Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban biên tập Tạp chí Làng nghề Việt Nam; Nhà báo Lý Mỹ Tiên, Trưởng Văn phòng đại diện miền Nam (VPĐD MN) tại Tp. Hồ Chí Minh – Tạp chí Làng nghề Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Đức – Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; ông Nguyễn Quốc Huy – Nguyên Chủ tịch UBND phường Tân Quý, quận Tân Phú; ông Ngô Phương – Đại diện Công ty Trầm Hương; Đại diện Công ty TNHH Tư vấn Truyền thông Đại Thế Giới và một số phóng viên báo đài.

Nhà báo Phạm Anh Tuấn, Nhà báo Lý Mỹ Tiên, Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Nguyên Chủ tịch UBND phường Tân Quý (quận Tân Phú) – Nguyễn Quốc Huy (Từ trái sang phải)

Bắt đầu chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Thông thay mặt ban tổ chức tuyên bố mục đích buổi gặp mặt, đồng thời tiến hành nghi thức chào cờ và mặc niệm thiêng liêng. Trong không khí nghiêm trang và xúc động, tất cả mọi người đều cảm nhận trọn vẹn âm hưởng hào hùng, bi tráng từ hai ca khúc “Tiến quân ca” và “Chiêu hồn tử sĩ”.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông tuyên bố lý do buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi kỷ niệm, Trung tá Phạm Minh Hiền chia sẻ quá trình hình thành, ý nghĩa và trải nghiệm bản thân về Ngày Thương binh Liệt sỹ. Đồng thời, Trung tá nhấn mạnh, hiện nay có hơn 300.000 đồng chí hy sinh vẫn chưa tìm được thân nhân, khoảng 200.000 bia tử sĩ không tên nằm lại tại nghĩa trang khắp cả nước. Đặc biệt, phải kể đến 55 chiến sĩ vô danh (thuộc Lữ đoàn 316) ngã xuống nơi chân cầu Rạch Chiếc – phòng tuyến quan trọng giúp kết nối đường hành quân của bộ đội ta trong sự kiện đại thắng 30/4/1975. Sau cùng, Trung Tá Hiền gửi lời chúc sức khỏe và kêu gọi cán bộ chiến sĩ tiếp tục giữ gìn truyền thống quý báu đơn vị, tích cực tham gia xây dựng đất nước để xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của đồng đội.

Trung tá Phạm Minh Hiền phát biểu tại chương trình

Ngoài ra, Trung tá Phạm Văn Kề cho biết, đơn vị đồng hành cũng gửi tặng một số phần quà đến thành viên Ban liên lạc Lữ đoàn 316 nhằm động viên khích lệ các cựu chiến binh, cán bộ chiến sĩ phát huy tinh thần uống nước nhớ nguồn.

Trung tá Phạm Văn Kề gửi lời cảm ơn đến đơn vị đồng hành

Cuối chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Thông phát biểu đáp từ và cùng khách mời, cựu chiến binh chụp ảnh kỷ niệm, dùng cơm thân mật.

Đồng thời tại chương trình, nghệ sĩ Văn Huỳnh Anh đã trình bày bài vọng cổ “Giọt sữa cuối cùng” kể về đồng chí Nguyễn Thị Tư – nữ liệt sỹ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Với chất giọng ngọt ngào, Nghệ sĩ đã truyền tải trọn vẹn “cái hồn” bài vọng cổ trong không khí trầm lắng, hoài niệm của buổi lễ. Bài hát khiến Trung tá Hiền xúc động khi nhớ về những đồng đội đã ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Nghệ sĩ Văn Huỳnh Anh biểu diễn tại chương trình

Ban tổ chức chụp ảnh lưu niệm cùng khách mời

Ban tổ chức chụp ảnh cùng Nhà báo, Phóng viên VPĐD MN – Tạp chí Làng nghề Việt Nam

Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7) là sự kiện thường niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bày tỏ lòng biết ơn, tri ân, khắc ghi tưởng nhớ, thể hiện nghĩa cử cao đẹp đối với những anh hùng liệt sĩ đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Nguồn: Huỳnh Kha/ Làng Nghệ Việt
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc