Đầu thu năm nay, đoàn Hội Quán Các Bà Mẹ tiếp tục trở lại Pháp với chương trình giới thiệu quyển sách mới: “Theo dấu Hoàng hậu Nam Phương và Vua Bảo Đại”, kết hợp trưng bày áo dài theo chủ đề: ’Hoàng hậu Nam Phương – sứ giả áo dài thập niên 30, 40 và 50”.

Ngoài hai chương trình phối hợp cùng MCFV tại Paris và Trung tâm Liên văn hóa Việt Nam – Thái Bình Dương tại Bỉ, đoàn cùng các anh chị em ở Montpellier – thành phố miền Nam nước Pháp cùng tổ chức chương trình giao lưu giới thiệu văn hóa Việt đến các gia đình người nước ngoài và người gốc Việt tại đây.

Trong số các bạn tham gia chương trình, đoàn và quan khách đặc biệt ấn tượng với cô bé tên Mai Lan trong tà áo dài màu đỏ. Và ban tổ chức chương trình đã có thư cảm ơn đầy xúc động gởi đến Mai Lan.

Bức thư cũng lột tả được sự hiện diện và đóng góp nhiệt tình của Mai Lan với chương trình:

Thương gởi Mai Lan!

Đầu tiên, cô cảm ơn Mai Lan và mẹ đã đến ủng hộ và giúp đỡ sự kiện văn hóa Việt do nhóm cô tổ chức.

Cô nhớ mãi hình ảnh Mai Lan nhẹ nhàng trong bộ áo dài đỏ (đúng theo dresse code của sự kiện) dưới ánh nắng mùa thu tháng Chín.

Con chọn chiếc quạt mo rồi cầm cọ, tô những nét vàng đầu tiên trên cán quạt. Âm thầm, chậm rãi, con trang trí theo ý thích của mình.

Rồi con cũng đến lúc đói mệt. May quá! Ăn được ít bánh trong bếp ăn của sự kiện, con vui vẻ , lại tiếp tục tham gia mà không đòi về. Trong lúc đó mẹ con thì ngược xuôi pha trà, trông quầy, dọn dẹp giúp Cô.

Điều thú vị hơn hết, Mai Lan làm mẹ ngạc nhiên khi cô rủ đi vòng vòng biểu diễn áo dài cùng mọi người, con đồng ý, không nhút nhát từ chối như mọi lần.

Và cô thật hạnh phúc khi được nghe mẹ con kể lại. Thứ 2 đi học, con chia sẻ cho cả lớp về ngày sự kiện văn hóa Việt mà con vừa được tham gia, và con đã lên lịch, thứ 5 này con sẽ mặc áo dài đi học.

Cô tin hiện tại và sau này, Mai Lan đang và sẽ rất yêu tà áo dài Việt, văn hóa Việt, cũng như đất nước Việt Nam nơi có ông bà ngoại luôn ở đó mong chờ con.

Yêu thương, biết ơn và tự hào về Mai Lan rất nhiều.

Cô Trân

(Ngọc Trân/CLB Phụ Nữ Hiện Đại)

>>Giao lưu văn hóa đầu mùa thu tại Montpellier

 

Bệnh viện Hạnh Phúc