Có bao giờ bạn dành rất nhiều thời gian để chăm sóc người khác nhưng lại quên hỏi chính mình: “Mình đang thật sự cảm thấy thế nào?” Nhiều phụ nữ giỏi chịu đựng, giỏi hy sinh và giỏi làm tròn vai trò của mình, nhưng lại ít khi lắng nghe những cảm xúc sâu kín bên trong.

Hôm nay, trong hành trình 365 ngày đọc sách cùng CLB Phụ Nữ Hiện Đại, mình muốn giới thiệu cuốn sách “Hiểu mình hơn, Thương mình nhiều hơn” của tác giả Phan Thảo Phương. Đây không phải là cuốn sách dạy chúng ta trở nên hoàn hảo, mà là lời nhắc dịu dàng rằng mỗi người phụ nữ đều xứng đáng được thấu hiểu và yêu thương, trước hết từ chính bản thân mình.

Điều mình thích ở cuốn sách là cách tác giả trò chuyện rất nhẹ nhàng, gần gũi như một người bạn. Qua từng trang sách, người đọc được khuyến khích nhận diện cảm xúc, hiểu những tổn thương đã từng trải qua và học cách đối xử tử tế với chính mình thay vì tự trách móc hay so sánh.

Sach Phan Thao Phuong

Cuốn sách giúp mình nhận ra rằng yêu bản thân không phải là ích kỷ. Khi một người phụ nữ biết chăm sóc sức khỏe tinh thần, biết nói lời từ chối khi cần, biết nghỉ ngơi và trân trọng giá trị của mình, cô ấy sẽ có nhiều năng lượng hơn để yêu thương gia đình và những người xung quanh.

Mình đặc biệt tâm đắc thông điệp: “Hiểu mình là điểm khởi đầu của mọi sự chữa lành.” Chỉ khi hiểu điều gì làm mình vui, điều gì khiến mình tổn thương và điều gì thật sự quan trọng, chúng ta mới có thể sống bình an và tự tin hơn.

Nếu bạn đang cảm thấy mệt mỏi, dễ tổn thương hoặc muốn bắt đầu hành trình quay về với chính mình, hãy thử đọc cuốn sách này chậm rãi mỗi ngày vài trang.

Theo dõi website, fanpage, đọc cùng chúng tôi mỗi ngày và đừng quên chia sẻ bài viết để lan tỏa văn hóa đọc đến nhiều người hơn!

Phụ Nữ Hiện Đại – Đọc sách mỗi ngày, nuôi dưỡng trí tuệ và chữa lành tâm hồn.

#365NgayDocSach #CLBPhuNuHienDai #PhuNuHienDai #SachHayMoiNgay #NuoiDuongTamHon

oneweb.click