SERIES: 21 NGÀY TRƯỞNG THÀNH CÙNG CLB PHỤ NỮ HIỆN ĐẠI
Mỗi ngày một kỹ năng nhỏ để em tự tin bước vào cuộc sống.
NGÀY 1: EM KHÔNG CẦN LÀM HÀI LÒNG TẤT CẢ MỌI NGƯỜI
Người trưởng thành không phải ai cũng thích em, và điều đó hoàn toàn bình thường.
Rất nhiều cô gái trẻ lớn lên với suy nghĩ phải ngoan, phải dễ thương, phải được mọi người yêu quý. Vì sợ bị đánh giá, em nhận lời dù không muốn, im lặng dù đang tổn thương và cố gắng quá mức để người khác hài lòng.
Em có từng như vậy không?
Có những lần em rất mệt nhưng vẫn đi gặp bạn vì sợ người ta buồn. Có những việc em không thích nhưng vẫn nhận lời vì ngại từ chối. Có những câu nói làm em tổn thương nhưng em chọn im lặng để giữ hòa khí.
Nhưng em biết không, càng cố làm hài lòng tất cả, em càng dễ đánh mất chính mình.
Một người biết nói “không” đúng lúc không phải ích kỷ. Đó là người biết tôn trọng cảm xúc, thời gian và giới hạn của bản thân. Khi em dám bảo vệ điều khiến mình không thoải mái, em đang học cách trưởng thành.
Hôm nay, chị muốn em thử một điều rất nhỏ: hãy từ chối một việc khiến em không thoải mái bằng câu nói lịch sự:
“Em xin phép không tham gia lần này nhé.”
Chỉ một câu nói thôi, nhưng nó giúp em hiểu rằng em có quyền lựa chọn.
Chị biết điều này không dễ, nhất là với những cô gái luôn sợ làm người khác thất vọng. Nhưng hãy nhớ: người thật sự yêu quý em sẽ tôn trọng quyết định của em, chứ không bắt em phải hy sinh bản thân để họ vui lòng.
Điều chị muốn nói với em
Giá trị của em không phụ thuộc vào việc bao nhiêu người thích em.
Em không cần hoàn hảo để được yêu thương. Em chỉ cần sống chân thành, tử tế và biết yêu thương chính mình.
Hôm nay, hãy bắt đầu bằng việc chọn bản thân mình nhiều hơn một chút.
Câu hỏi cho em: Điều gì khiến em khó nói “không” nhất?
Thương gửi em – CLB Phụ Nữ Hiện Đại

Ban chủ nhiệm CLB Phụ Nữ Hiện Đại



















