“Con quỷ” đáng sợ nhất đôi khi không ở bên ngoài…
Bạn có từng biết rất rõ mình muốn làm gì, nhưng cứ chần chừ?
Muốn bắt đầu một công việc mới nhưng sợ thất bại. Muốn thay đổi cuộc sống nhưng ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Muốn nói “không” nhưng lại sợ người khác buồn. Muốn sống cuộc đời của mình nhưng cuối cùng vẫn để những lời đánh giá xung quanh quyết định.
Napoleon Hill gọi những thứ ấy bằng một hình ảnh rất mạnh: “con quỷ trong bạn”.
Trong Chiến thắng con quỷ trong bạn, tác giả của Think and Grow Rich không nói về một “con quỷ” theo nghĩa thông thường. Đó là cách ông nhân cách hóa nỗi sợ, sự trì hoãn, thói quen tiêu cực, thiếu mục tiêu và trạng thái để cuộc đời trôi đi mà không chủ động lựa chọn.
Điều đáng suy ngẫm là những giới hạn lớn nhất của chúng ta nhiều khi không phải do thiếu tiền, thiếu cơ hội hay thiếu năng lực.
Mà là vì ta đã tự nói với mình quá nhiều lần:
“Tôi không làm được.”
“Chắc chưa đến lúc.”
“Người khác sẽ nghĩ gì?”
“Thôi để mai tính.”
Và “ngày mai” ấy có thể kéo dài nhiều năm.
sach chienthang phunuhiendai
Cuốn sách gợi ra một ý tưởng rất đáng để mỗi người tự soi lại mình: muốn có tự do, trước hết phải giành lại quyền làm chủ suy nghĩ và lựa chọn của chính mình.
Không phải đợi hết sợ rồi mới hành động.
Không phải đợi hoàn hảo rồi mới bắt đầu.
Đôi khi, chiến thắng đầu tiên chỉ đơn giản là nhận ra điều gì đang âm thầm điều khiển mình — rồi quyết định không giao cuộc đời cho nó nữa.
 Một câu hỏi dành cho bạn hôm nay:
Nếu phải gọi tên một “con quỷ” đang cản mình tiến về phía trước, đó sẽ là gì: nỗi sợ, trì hoãn, tự ti, hay thói quen sống theo kỳ vọng của người khác?
Có lẽ khi gọi đúng tên nó, chúng ta đã bắt đầu chiến thắng nó rồi.
Mỗi ngày một cuốn sách – mỗi ngày hiểu mình thêm một chút.
Tác giả: Napoleon Hill
TS. Nguyễn Mạnh Hùng biên dịch
NXB Công Thương – Thái Hà Books
CLB Phụ Nữ Hiện Đại
oneweb.click