Làm ít hơn, nhưng tạo ra nhiều giá trị hơn
Có bao giờ bạn thấy mình bận từ sáng đến tối nhưng cuối ngày vẫn không biết mình đã thực sự hoàn thành điều gì quan trọng?
Cuốn “Tuần làm việc 4 giờ” (The 4-Hour Workweek) của Timothy Ferriss đặt ra một câu hỏi khá thú vị: Chúng ta thật sự cần làm việc nhiều đến vậy, hay chỉ đang quen với việc lúc nào cũng phải bận rộn?
Tên sách “4 giờ” dễ khiến người đọc nghĩ đây là bí quyết để… làm thật ít mà vẫn có tiền. Nhưng điều đáng đọc hơn nằm ở tư duy phía sau: không đo hiệu quả bằng số giờ ngồi làm việc, mà bằng giá trị chúng ta tạo ra.
Ferriss khuyến khích người đọc nhìn lại những việc đang chiếm thời gian mỗi ngày: việc nào thực sự quan trọng, việc nào có thể loại bỏ, đơn giản hóa, tự động hóa hoặc giao cho người khác. Khi bớt những việc không cần thiết, chúng ta có thể dành năng lượng cho những mục tiêu có ý nghĩa hơn.
Đây cũng là một góc nhìn rất đáng suy ngẫm với phụ nữ hiện đại. Chúng ta thường cùng lúc đảm nhận quá nhiều vai trò: công việc, gia đình, con cái, các mối quan hệ và cả những trách nhiệm không tên. Đôi khi, điều khiến ta mệt không phải vì có quá nhiều việc quan trọng, mà vì chưa biết việc nào đáng để mình dành thời gian nhất.
Một thông điệp mình thích ở tinh thần của cuốn sách là: đừng biến “bận rộn” thành thước đo của thành công.

Làm việc thông minh hơn không đồng nghĩa với lười biếng. Đó là biết tập trung, thiết lập ưu tiên, tận dụng công nghệ và dám bỏ bớt những việc không còn tạo ra giá trị.
Và có lẽ mục tiêu cuối cùng không phải thật sự chỉ làm việc 4 giờ mỗi tuần. Mục tiêu là xây dựng một cuộc sống mà công việc phục vụ cuộc sống, thay vì cuộc sống chỉ xoay quanh công việc.
Sách: Tuần làm việc 4 giờ
Tác giả: Timothy Ferriss
TS. Nguyễn Mạnh Hùng biên dịch
Thái Hà Books ấn hành
Câu hỏi hôm nay: Nếu có thể lấy lại 10 giờ mỗi tuần, bạn muốn dành khoảng thời gian ấy cho điều gì?
Theo dõi website, fanpage, đọc cùng chúng tôi mỗi ngày và đừng quên chia sẻ bài viết để lan tỏa văn hóa đọc đến nhiều người hơn!


















