“Vào một lúc nhất định trong đời, chúng ta không làm chủ được vận mênh của mình nữa và rồi ngộ nhận rằng đời mình sẽ do định mệnh đưa đẩy. Đó chính là điều dối trá nhất thế gian!”.
Tôi hoàn toàn đồng ý với Paulo Coehlo về quan điểm này. Bởi lẽ, cuộc sống của chúng ta chỉ bắt đầu khi ta dám tìm ra con đường nên đi của chính mình. Ta bỏ đi những nỗi sợ, sự mông lung trong tâm trí và dũng cảm bước đi. Nếu có hậu quả, đó cũng là thứ rủi ro để được sống cho riêng mình, thứ rủi ro “sang trọng” được chịu đựng những hậu quả do đam mê của mình gây ra. Là thứ chân dung được lập nên từ bản lĩnh đứng vững sau những sóng gió, kiên định theo những bước đường mình tin là đúng. Những bước đường theo dấu đam mê.
Mỗi ngày ta thức dậy, cuộc sống đều đòi hỏi ta lựa chọn: thoả hiệp với những thử thách, hay vượt lên tất cả, để sống với đam mê của mình. Điều thực sự quyết định ta là ai, chính là việc ta chọn điều gì. Có nhiều cách để ta sống với những điều mình yêu thích, nhưng sẽ không có cách sống hạnh phúc nào mà lại vắng đi bóng dáng của đam mê.
Ông David Devin rất hâm mộ cách trình bày sách sinh động, độc đáo & đầy hữu dụng của sách Bạn Là Triệu Phú
Thật tuyệt vời làm sao nếu ta có thể mưu sinh và trở nên giàu có thành đạt ‎với những đam mê của chính mình. Thoả sức vượt qua các trở ngại của bản thân và cuộc sống. Khắc sâu tính cách của mình vào tâm trí nguời thân và bạn bè theo cái cách “Dù cuộc đời không biết ta, ta cũng phải biết mình là ai”.
Chúng tôi – Công ty BALANCE – tin tưởng rằng, việc kiếm tiền và thành đạt từ đam mê của mỗi người, là việc hoàn toàn nằm trong khả năng của bạn. Cái bạn còn thiếu (có lẽ) là sự định hướng và công cụ phát triển tư duy. Chúng tôi, đã và đang giúp đở hàng chục ngàn sinh viên, học sinh cấp 3 PTTH qua các buổi tương tác “Chọn nghề, hành nghề – Sống với đam mê”, qua trang web banlatrieuphu.com và qua quyển sách trực quan sinh động cùng tên BẠN LÀ TRIỆU PHÚ.
Hôm nay, ngày khai mạc Hội sách Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 9 tại công viên Lê Văn Tám‎, đã có những “vị khách” đầu tiên đến gặp các chuyên gia của chúng tôi với dáng vẻ rụt rè và bỡ ngỡ. Các cuộc gặp gỡ “mặt đối mặt” đó luôn kết thúc với nụ cười hân hoan và thoả mãn của một người vừa trút bỏ được ưu tư trong lòng. Những nụ cười đó chính là động lực cho chúng tôi tiếp tục song hành cùng các bạn.
Hội sách kéo dài đến 27/03/2016, và chúng tôi vẫn đang chờ các bạn. Đừng ngại ngùng nữa! Hãy đến với chúng tôi (gian hàng A58) để biết mình là ai. 
 
Xem thêm thông tin tai www.banlatrieuphu.com hay
 
https://www.facebook.com/banlatrieuphu

Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc