Khép lại mùa hè, khi “Khối đi học” đang dần khép mình vào khuôn khổ của Nhà trường thì cuối tuần qua, Nguyễn Thảo Nhi – Trưởng nhóm Đại sứ Miền Bắc của Cùng Con Đi Khắp Thế Gian cùng những người bạn đồng hành đã vượt hơn 200km có mặt tại Trường Tiểu học & Trung học cơ sở Chí Linh, xã Linh Sơn, tỉnh Thanh Hóa để trao 6 “Tủ sách ước mơ” và 16 suất học bổng “Cùng em đến trường” đến các bạn học sinh vừa trải qua cơn bão số 5. Đây là kết quả của hoạt động xã hội đầu tiên nằm trong khuôn khổ dự án giáo dục phi lợi nhuận “Chắp cánh tri thức” do chính Thảo Nhi sáng lập và vận hành dưới sự cố vấn và quản lý của DNXH Cùng con đi khắp thế gian.

Được biết, để thực hiện chiến dịch, Thảo Nhi đã nhận được sự hỗ trợ từ Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Thanh Hóa từ việc minh bạch hóa gây quỹ trên apps thiện nguyện của quốc gia cho đến việc kết nối và thực hiện tại địa phương. Từ lúc phát động vào đầu tháng 8.2025 cho đến khi tổng kết, Thảo Nhi đã gây quỹ được hơn 31.000.000VNĐ cùng khoảng 500 quyển sách để vận hành chiến dịch.

Buổi lễ có sự hiện diện của nhiều đại biểu, thầy cô, phụ huynh và học sinh, tạo nên không khí trang trọng nhưng vô cùng ấm áp.

Phu nu hien dai tu sach uoc mo 01

Nguyễn Thảo Nhi (x), Trần Đông Phong (y), Nguyễn Kiến An (i), Nguyễn Gia An (a) và Nguyễn Minh Khôi (k) – Những bạn nhỏ trực tiếp thực hiện chiến dịch chụp ảnh cùng Ông Lại Thế Quảng – PGĐ Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ bảo trợ trẻ em Tỉnh Thanh Hóa (b), Ông Lê Đình Phát – Trưởng phòng Quản lý Văn hoá xã Linh Sơn (c) và Bà Trương Ngọc Minh Đăng (d) cùng phụ huynh.

Đến tham dự chương trình có:

  • Ông Lại Thế Quảng – Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Thanh Hóa.
  • Ông Lê Đình Phát – Trưởng phòng Quản lý Văn hoá xã Linh Sơn.
  • Ông Đỗ Đông Hoà – Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS Chí Linh.
  • Trương Ngọc Minh Đăng – Sáng lập Doanh nghiệp Xã hội Cùng con đi khắp thế gian.

Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các em học sinh – những đại sứ truyền cảm hứng, đã tích cực triển khai chiến dịch Tủ sách ước mơ trong suốt mùa hè qua:

  • Em Nguyễn Thảo Nhi – học sinh lớp 8H, Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội; sáng lập và vận hành Dự án Chắp cánh tri thức; Trưởng nhóm đại sứ miền Bắc Cùng con đi khắp thế gian.
  • Em Trần Đông Phong – học sinh lớp 9A7, Trường THCS Hưng Long, TP. Hồ Chí Minh.
  • Em Nguyễn Kiến An – học sinh lớp 8C, Trường TH School, Hà Nội.
  • Em Nguyễn Minh Khôi – học sinh Trường Tiểu học Vinschool Times City T36, Hà Nội.
  • Em Nguyễn Gia An – học sinh lớp 2.2, Trường Tiểu học Hưng Long, TP. Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao đi không chỉ những món quà vật chất, mà còn là những “chìa khóa” mở ra cánh cửa tương lai cho học trò miền núi. 06 “Tủ sách ước mơ” (trị giá 2.500.000 đồng/tủ) với hơn 500 đầu sách đa dạng sẽ là những người bạn đồng hành thầm lặng, nuôi dưỡng đam mê đọc sách và chắp cánh tri thức cho học sinh vùng cao.

Phu nu hien dai tu sach uoc mo 02

16 suất học bổng “Cùng em đến trường” (1.000.000 đồng/suất) – tiếp sức cho các em có hoàn cảnh khó khăn thêm vững bước trên con đường học tập cùng 16 quyển sách song ngữ “Dạo khắp một vòng Việt Nam / Explore all around Vietnam” – tác phẩm do em Nguyễn Thảo Nhi viết và phát hành tháng 5/2025, với tâm nguyện dùng toàn bộ lợi nhuận để thực hiện chiến dịch Tủ sách ước mơ, để mỗi trang sách trao đi là một hạt mầm gieo xuống cho tương lai.

Phu nu hien dai tu sach uoc mo 03

Phu nu hien dai tu sach uoc mo 04 Phu nu hien dai tu sach uoc mo 05

Học sinh người dân tộc Thái vui mừng nhận và đọc ngay quyển sách “Dạo khắp một vòng Việt Nam” do Thảo Nhi tặng trong khi một bạn khác đang xúc động với học bổng “Cùng em đến trường”.

16 suất học bổng học phát âm tiếng Anh chuẩn quốc tế từ iStudio – Viện Anh ngữ Online Quốc tế (trị giá 3.000.000 đồng/suất) – cánh cửa giúp các em bước ra thế giới rộng lớn, tự tin hội nhập và mang tri thức trở về xây dựng quê hương.

Phu nu hien dai tu sach uoc mo 06 Phu nu hien dai tu sach uoc mo 07

Em Lương Thị Thu Hiền đến trường với đôi dép mòn vẹt và bị đứt ngay trước khi lên sân khấu, em đã đi chân không lên để nhận học bổng “Cùng em đến trường” mà vẫn lo lắng cho đôi chân một chút nữa làm sao đi về nhà. Mẹ em đang bệnh nằm bệnh viện, nghe thầy cô thông báo con đc nhận học bổng 1.000.000VNĐ, mẹ xin bác sỹ cho chạy về trường dự cùng con và khóc ròng như trút đi bao nỗi phiền lo.

Trong phần phát biểu khai mạc, em Nguyễn Thảo Nhi, đại diện nhóm thiện nguyện chia sẻ: “Em rất hạnh phúc khi được mang Tủ sách ước mơ và cuốn Dạo khắp một vòng Việt Nam đến tặng các bạn trường Chí Linh. Em hi vọng rằng, qua những trang sách, các bạn sẽ thêm yêu đất nước mình, nuôi dưỡng khát vọng học tập và mơ ước vươn xa. Em tin rằng, mai sau từ chính ngôi trường Chí Linh này sẽ có nhiều bạn bước ra thế giới, mang về những trải nghiệm quý giá để làm đẹp hơn cho quê hương mình. Đây mới chỉ là bước khởi đầu, em sẽ tiếp tục triển khai thêm nhiều tủ sách và hoạt động khác trong dự án Chắp cánh tri thức để những bạn nhỏ vùng cao có cơ hội tiếp cận nhiều sách hơn nữa.”

Phu nu hien dai tu sach uoc mo 08

Em Nguyễn Thảo Nhi, học sinh lớp 8H, Trường THCS Trưng Vương, Hà Nội, sáng lập và vận hành Dự án Chắp cánh tri thức

Thầy Hiệu trưởng Đỗ Đông Hòa và Bà Trương Ngọc Minh Đăng – Sáng lập và Điều hành DNXH Cùng Con Đi Khắp Thế Gian cũng đã có buổi trao đổi về việc nâng cao khả năng dạy và học Tiếng Anh – ngôn ngữ toàn cầu cho toàn bộ giáo viên cũng như học sinh của trường, theo đó, bà Minh Đăng đại diện Viện Anh ngữ Online Quốc tế iStudio sẽ từng bước triển khai các khóa học phát âm theo chuẩn quốc tế theo lộ trình của học bổng IPA và chiến dịch Hành Trình Trở Thành Công Dân Toàn Cầu mà Cùng Con Đi Khắp Thế Gian đang thực hiện tại các trường THCS.

Phu nu hien dai tu sach uoc mo 09

Buổi lễ khép lại trong niềm xúc động và hy vọng rằng từ mái trường Chí Linh hôm nay, sẽ có thêm nhiều thế hệ học sinh học giỏi, tự tin bước ra thế giới, rồi mang tri thức trở về xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đặc biệt, trong khi chuẩn bị đến trao tủ sách, Thảo Nhi nhận ra các bạn nhỏ cũng cần quà bánh nhưng quỹ kêu gọi được đã dành hết cho việc sản xuất tủ và học bổng thì bạn Nguyễn Kim Ngọc – Học sinh lớp 7A1 trường THCS Đoàn Thị Điểm – Phường Nhiêu Lộc – Tp.HCM đã ngay lập tức đề nghị cha mẹ hỗ trợ số tiền 2.000.000VNĐ để góp vào mua quà bánh cho 200 em học sinh cũng như hỗ trợ một phần chi phí vận hành cho ekip thực hiện. Có thể thấy, việc giáo dục từ trái tim sẽ lan tỏa tình yêu thương đến những trái tim khác, dù cho khoảng cách địa lý có là bao xa. Được biết, em Kim Ngọc là Quán quân đầu tiên và cũng nhỏ tuổi nhất của chiến dịch giáo dục #HànhTrìnhTrởThànhCôngDânToànCầu tại Tp.HCM.

Phu nu hien dai tu sach uoc mo 10

Em Kim Ngọc (x) cùng gia đình

Phát biểu bế mạc, ông Lê Đình Phát nhấn mạnh: “Chúng tôi vô cùng cảm ơn Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Thanh Hoá, em Nguyễn Thảo Nhi và nhóm thiện nguyện Tủ sách ước mơ, cùng Doanh nghiệp xã hội Cùng con đi khắp thế gian vì đã dành tặng những món quà tri thức quý giá cho học sinh xã Linh Sơn. Những Tủ sách ước mơ sẽ giúp các em tiếp cận kiến thức mới, học tập tốt hơn và nuôi dưỡng khát vọng lớn hơn. Đây là hành động thiết thực, tạo động lực để các em phấn đấu trên con đường học tập.”

C.C.Đ.K.T.G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bệnh viện Hạnh Phúc