Vừa ra mắt sách “Gia tộc Huyện Sĩ – Dấu ấn còn ghi” chưa bao lâu, nay quyển sách tiếp theo của chị Nguyễn Thị Thanh Thúy lại tiếp tục ra mắt bạn đọc “Alexander Yersin – Những cuộc viễn du mở đường khoa học”. Buổi ra mắt và giao lưu với bạn đọc diễn ra vào sáng 4/4/2026, tại  Chi nhánh phía Nam, NXB Phụ Nữ Việt Nam với sự dẫn dắt của bác sĩ Trà Anh Duy và cựu nhà báo Trần Hữu Phúc Tiến.

Phunuhiendai sach Alexandre Yersin toancanh

Đông đảo bạn đọc, văn sĩ trí thức và nhiều y bác sĩ, cùng tham dự cuộc trò chuyện với tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy – Hội trưởng Hội quán các bà mẹ TPHCM.

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, hiện là Hội trưởng Hội quán các bà mẹ TPHCM, tốt nghiệp cử nhân Xã Hội Học, chị là người con của xứ D’ran (nay thuộc xã Dran, tỉnh Lâm Đồng), địa danh gắn với hành trình thám hiểm của Alexander Yersin, là Hội viên Hội Những người ái mộ Alexander Yersin. Từ mối duyên tự nhiên từ quê hương, muốn lan tỏa tình yêu khoa học và lòng nhân ái của ông mà chị đã có một hành trình khám phá, khảo cứu, sưu tầm tư liệu và đúc kết thành một tác phẩm, khắc họa lên chân dung và cuộc sống, cống hiến của ông của ông gói gọn qua tựa đề cuốn sách: “Alexandre Yersin – Những cuộc viễn du mở đường khoa học”.

Phunuhiendai ThanhThuy

Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ về hành trình viết sách và kể nhiều câu chuyện lý thú về bác sĩ Yersin

Là người Pháp gốc Thụy Sĩ, Yersin đã chọn gắn bó trọn đời với Việt Nam. Ông từ chối trở về quê hương và mong muốn được chôn cất tại nơi mình đã cống hiến. Mộ của ông đặt tại Suối Dầu, các địa chỉ Viện Pasteur Nha Trang hay nhà làm việc của ông trên đỉnh Hòn Bà vẫn là nơi dành cho những người ái mộ đến thăm viếng…

Phunuhiendai sach Alexandre Yersin giaoluu

Buổi giao lưu có sự dẫn dắt và chia sẻ của bác sĩ Trà Anh Duy và cựu nhà báo Trần Hữu Phúc Tiến

“Tôi luôn mơ ước thám hiểm, khám phá đất lạ, thám hiểm khi còn trẻ; ta luôn tưởng tượng những điều kỳ lạ sẽ đến, không có gì không thể làm được” – Alenxadre Yersin. Đây là câu nói bất hủ của ông. Và như lời viết sau quyển sách, tác giả đã đặt câu hỏi: “Tại sao một con người có thể rời bỏ vinh quang giữa lòng Âu Châu để chọn gắn bó trọn đời với một xóm chài miền Trung Việt Nam? Hơn một thế kỷ trôi qua, người đời vẫn nhớ về Alexandre Yersin là một bác sĩ y khoa, là một nhà bác học đa tài với đôi chân không mỏi, ông còn là nhà thám hiểm, nông học, thiên văn học…”- Những câu trả lời đã gói gọn trong cuốn sách!

Phunuhiendai sach Alexandre Yersin tanghoa

Nhiều học giả, nhà nghiên cứu, văn sĩ trí thức, bạn hữu… đến chúc mừng, tặng hoa cho tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy

Sách được chia làm 3 chương, với lối viết nhẹ nhàng mà lôi cuốn, một quyển sách tư liệu, mang tính khảo cứu mà hấp dẫn từ trang đầu đến trang cuối. Tất nhiên cuộc đời của ông vốn đã hấp dẫn sẳn!. Tác giả đã đúc kết từ cậu bé Thụy Sĩ đến nhà khoa học; chương 2 là Những cuộc thám du và dấu ấn nhân văn; chương 3 là Một đời vì sự sống của con người.

Phunuhiendai sach Alexandre Yersin goctrungbay

Góc trưng bày sách khá đẹp tại Chi nhánh NXB Phụ Nữ ở TP.HCM

Và đoạn cuối là những câu chuyện của tác giả về Theo dấu Alexandre Yersin khá xúc động với những dấu ấn ông đã để lại cho Việt Nam như Cầu xe lửa và đường sắt răng cưa Dran; những cánh hoa Marguerite, Cẩm tú cầu đẹp lãng và rất nhiều những loài cây, hoa trái khác có ở Đà Lạt bây giờ cũng là do ông đặt mua giống từ nước ngoài…

Phunuhiendai sach Alexandre Yersin luuniem

Và cùng nhau chụp ảnh lưu niệm cuối chương trình

Điểm nhấn của quyến sách, là nhưng ô chữ nghiêng ghi chú lại những hành trình, những điều đặc biệt của ông “Từ luận án của Yersin đến Vắc xin lao BCG”; “Yersin nhà dân tộc học và nhân học”; “Yersin và thiên văn học”; “Yersin – nhà giáo dục”… Khám phá hết cuốn sách bạn sẽ hiểu vì sao người ta hay nhắc về ông với cụm từ “Một nhân cách cao đẹp”!

Photo: Nhiếp ảnh gia Minh Hòa

H.Chi

(CLB Phụ Nữ Hiện Đại)

Bệnh viện Hạnh Phúc