[Phụ Nữ Hiện Đại]- Ngày 2/8, tại Giáo xứ Đăng Srỗn (Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng) đã diễn ra Lễ tổng kết dự án dạy học hè tình nguyện “Hè iClass – Gieo Kiến Thức – Gặt Yêu Thương”. Các lớp học đặc biệt vì thầy cô đứng lớp là các bạn học sinh THPT và THCS từ TP.HCM đến dạy học, lớn hơn học sinh tại địa phương chỉ vài tuổi. 

iClass là nhóm học thuật của học sinh (THCS & THPT) tại TP.HCM được 3 năm thành lập với nhiều dự án được thực hiện. Với mong muốn có một mùa hè thật ý nghĩa sau một năm học đầy vất vả, các thành viên trong nhóm học thuật iClass tìm kiếm một vùng quê còn nhiều khó khăn để hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất. Dự án đã được thực hiện tại vùng Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng trong 3 tuần (từ 15/7 – 2/8).

Chia sẻ thêm về tên của dự án dạy hè “Gieo Kiến Thức – Gặt Yêu Thương”, Nguyễn Hoàng Minh Khang (trường Phổ thông Năng khiếu, ĐHGQ TP. HCM, một trong hai thành viên sáng lập nhóm học thuật iClass) cho biết, đây là tên mà một thành viên iClass đã đặt cho chiến dịch Hè 2024. “Tên chiến dịch muốn lan toả thông điệp đến cho mọi người: cho đi là nhận lại. Trong quá trình làm việc với đồng đội, chia sẻ với các em học sinh chúng mình thấy sống hữu ích hơn, vui vẻ hơn và yêu thương những người xung quanh hơn”, Minh Khang bày tỏ.

Khác với các lớp học iClass trong năm, Chương trình Hè iClass 2024 có thêm cộng tác viên bên ngoài. Chính vì vậy con số tình nguyện viên tham gia cho dự án này đã lên đến hơn 30 bạn với đủ mọi lứa tuổi từ lớp 6 đến lớp 12.

Với Trần Lê Bảo Hân, trường THCS và THPT Đinh Thiện Lý (TP. HCM) – một trong tình nguyện viên lần đầu tham gia dự án dạy học hè chia sẻ: “Trong quá trình giảng dạy cho các em dân tộc K’ho về robotics, bản thân mình đã tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc dạy học. Mình đã sử dụng chương trình đào tạo lập trình Robotics cho học sinh quốc tế từ website code.org kết hợp với bộ công cụ Lego Wedo 2.0 để tạo thành giáo án dạy học. Dựa vào năng lực học tập thực tế của các em, mình cùng các bạn trợ giảng đã điều chỉnh lại một số nội dung để làm cho những tiết học trở nên thú vị hơn”.

Trong ảnh là các thành viên tham gia dự án dạy Hè “Gieo kiến thức – Gặt yêu thương”. Từ trái qua phải là Bảo Hà, Bảo Hân, Trúc Quỳnh, Mai Khôi (hàng thứ nhất) và Kiến Bách, Khai Minh, Duy Tân, Thành Vinh, Trường Giang (hàng thứ hai)

Việc được thấy các bạn học sinh tại Ninh Gia vui vẻ trong những buổi học đã giúp Bảo Hân và các thành viên trong nhóm có những động lực trong việc truyền tải kiến thức về robotics cho các bạn, thắp lên ngọn lửa đam mê học tập, tìm hiểu công nghệ cho các bạn nhỏ vùng xa. “Bản thân mình đã trưởng thành hơn trong suốt chuyến đi. Nhờ đó, mình đã cảm thấy tự tin hơn trong việc định hướng nghề nghiệp của mình trong tương lai” – Bảo Hân bày tỏ.

Sau 6 ngày tham gia dự án cùng các bạn tại tuần thứ 2 của dự án, Vũ Trường Giang (Trường Phổ thông Song ngữ Quốc tế Wellspring Saigon) và các bạn trong nhóm iClass được trải nghiệm hái bơ, hái bắp, nấu ăn, rửa chén và trên hết là trải nghiệm dạy học cho các em học sinh. “Mình đã có kinh nghiệm hơn trong việc dạy học. Mình hiểu rằng việc dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức, mà còn là gieo mầm hy vọng cho những thế hệ tương lai. Mình sẽ không quên những kỷ niệm đẹp và những bài học quý giá từ chuyến đi này. Hy vọng rằng, trong tương lai, mình sẽ trở nên trưởng thành hơn” – Trường Giang bộc bạch.

Cha John Brell – Giáo xứ Đăng Srỗn (Ninh Gia, Đức Trọng, Lâm Đồng) không giấu được niềm vui khi chứng kiến lớp học rộn rã tiếng cười ngay trong khuôn viên nhà thờ. Cha John Brell  bày tỏ: “Thấy các em học sinh của iClass chọn nơi đây để hỗ trợ các bạn học sinh tại địa phương thì cha và người dân rất mừng. Ở đây đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhiều em học sinh chưa có điều kiện để tiếp cận với các môn học mới và các phương pháp học tập hiệu quả. Nhưng mừng hơn cả, thông qua dự án này là tinh thần chia sẻ của các em học sinh tại TP.HCM không chỉ về việc trang bị cho các bạn học sinh tại địa phương những kiến thức về học thuật mà còn chú ý đến cả các kỹ năng mềm, kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục… Cha mong rằng, sau dự án này các bạn trẻ của iClass sẽ tiếp tục kết nối với các bạn học sinh tại địa phương để chia sẻ và giúp đỡ các em học sinh ở đây cùng tiến bộ”.

Tại Lễ tổng kết dự án “Gieo kiến thức – Gặt Yêu Thương” diễn ra ngày 2/8, chương trình đã trao 50 suất học bổng bao gồm tiền mặt và áo ấm (trị giá 600.000 đồng/suất) và 150 phần quà cho tất cả các em học sinh tại địa phương gồm (ba lô, tập vở, bút viết…), với tồng giá trị là 60.000.000 đồng. Đây là những phần quà được chung tay bởi các bạn trong và ngoài iClass, quý phụ huynh, quý mạnh thường quân…

“Những món quà tuy nhỏ nhưng là niềm khích lệ tinh thần to lớn để các bạn học sinh vùng Ninh Gia vươn lên trong học tập và cuộc sống, cũng như cùng nhau chinh phục con đường học thuật phía trước. Chúng mình mong rằng sau chương trình này hành trình “Gieo kiến thức” sẽ được duy trì và lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng” – Hứa Khoa Minh (trường THCS Phan Văn Trị, một trong hai thành viên sáng lập iClass) chia sẻ.

Trong suốt 3 năm kể từ khi thành lập, các bạn trẻ thuộc iClass (Dự án học thuật của học sinh THCS & THPT) đã hỗ trợ hơn 1000 học sinh tiểu học. Với khẩu hiệu “Sharing is Receiving” (Cho đi là nhận lại) các bạn mong muốn iClass cho đi nhiều hơn nữa và được cộng đồng biết đến nhiều.

Dự án “HÈ iCLASS – GIEO KIẾN THỨC – GẶT YÊU THƯƠNG” gồm hơn 30 thành viên và cộng tác viên làcác bạn học sinh năng động, có mong muốn chia sẻ,giúp đỡ các em học sinh tại tại  vùng Ninh Gia, Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng). Các bạn trẻ tại TP.HCM tham gia dự án có 3 tuần để tổ chức các hoạt động dạy học và các hoạt động vui chơi cho các em học sinh tại nơi đây (từ 14/7 – 2/8/2024).

Tiệp Văn

(CLB Phụ Nữ Hiện Đại)

Bệnh viện Hạnh Phúc