Mỗi ngày một kỹ năng nhỏ để em tự tin bước vào cuộc sống.
Đồng lương đầu tiên không phải để chứng minh mình đã trưởng thành bằng cách tiêu hết.
Ngày nhận tháng lương đầu tiên luôn rất đặc biệt. Em muốn mua quà cho gia đình, tự thưởng cho bản thân, ăn một bữa ngon hay sắm món đồ mình thích từ lâu. Chị hiểu cảm giác ấy, vì chị cũng từng như em.
Nhưng trưởng thành tài chính bắt đầu từ một câu hỏi rất đơn giản:
“Sau tháng này, mình còn lại bao nhiêu?”
Nhiều bạn trẻ đi làm vài tháng mà tài khoản vẫn luôn ở mức gần bằng 0. Không phải vì lương quá thấp, mà vì chưa có thói quen quản lý tiền.
Hôm nay chị gợi ý cho em cách chia thu nhập thật dễ nhớ:
50% cho nhu cầu thiết yếu: ăn uống, đi lại, điện thoại, sinh hoạt.
20% để tiết kiệm hoặc quỹ dự phòng.
20% đầu tư cho bản thân: sách, khóa học, kỹ năng mới.
10% cho niềm vui nhỏ: cà phê, xem phim, món quà tự thưởng.
Em không cần kiếm thật nhiều mới bắt đầu tiết kiệm. Thói quen giữ lại một phần thu nhập quan trọng hơn số tiền em giữ lại.
Một bí quyết nhỏ chị muốn chia sẻ: hãy chuyển khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương, đừng chờ cuối tháng mới để dành. Khi số tiền ấy được tách ra sớm, em sẽ tiêu dùng tỉnh táo hơn rất nhiều.
Và nhớ nhé, đừng mua thứ đắt tiền chỉ để chứng minh mình “đã đi làm”. Giá trị của em không nằm ở chiếc túi hay đôi giày em mang, mà ở khả năng tự chủ cuộc sống của mình.
21ngay ngay 5 dilamthangluong
Điều chị muốn nói với em
Người phụ nữ biết quản lý tiền sẽ bớt lo lắng và có nhiều lựa chọn hơn cho tương lai.
Hãy bắt đầu từ những khoản nhỏ hôm nay. Một ngày nào đó em sẽ cảm ơn chính mình vì đã học cách trân trọng đồng tiền từ rất sớm.
Câu hỏi cho em: Nếu nhận lương hôm nay, điều đầu tiên em muốn làm là gì?
Thương gửi em – CLB Phụ Nữ Hiện Đại
Cùng theo dõi chuỗi bài truyền động lực và bình luận, chia sẻ câu chuyện của mình tại https://www.facebook.com/phunuhiendaivn
oneweb.click