Sau hơn 12 giờ thi tài qua 21 tiết mục kịch nói, hàng trăm bạn trẻ đã đón nhận những phần thưởng xứng đáng công sức và tài năng, đồng thời đúc rút những kinh nghiệm quý giá từ liên hoan.

Ngày 17/5, Trường Đại học Sư phạm TPHCM tổ chức Liên hoan Kịch nói Học sinh, sinh viên lần thứ II – năm 2026, với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ trong kỷ nguyên văn hóa mới”.

Liên hoan diễn ra trong thời điểm cả nước đang sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026), kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trường Đại học Sư phạm TPHCM – HCMUE (1976-2026).

Phu nu hien dai Dai hoc su pham 01

Bạn trẻ tái hiện nét đẹp tình nguyện trong Chiến dịch Mùa hè xanh

Đây không chỉ là ngày hội nghệ thuật học đường quy mô lớn mà còn là minh chứng sinh động cho nỗ lực hiện thực hóa khát vọng xây dựng, phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong giai đoạn mới. Thông qua ngôn ngữ của nghệ thuật kịch nói, thế hệ trẻ HCMUE mong muốn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôn vinh những thành tựu vẻ vang của thành phố mang tên Bác, đồng thời tự hào nhìn lại hành trình nửa thế kỷ kiến tạo và phát triển của một trong những cái nôi đào tạo sư phạm trọng điểm quốc gia.

Phát biểu trước khi các đội thi bước vào tranh tài, TS Bùi Trần Quỳnh Ngọc – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, Trưởng ban chỉ đạo liên hoan – nhấn mạnh liên hoan được tổ chức như một hoạt động văn hóa nghệ thuật thiết thực nhằm tăng cường giáo dục thẩm mỹ, xây dựng văn hóa học đường và phát huy năng khiếu nghệ thuật trong học sinh sinh viên. “Tôi tin rằng mỗi tác phẩm sân khấu được trình diễn, thể hiện hôm nay không chỉ là một tiết mục nghệ thuật mà còn gửi gắm những suy nghĩ, những cảm xúc, trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ nhà trường đối với xã hội và đất nước”, TS Quỳnh Ngọc nói.

Phu nu hien dai Dai hoc su pham 03

Đạo diễn Huy Thục và ông Nguyễn Vũ Hoài Ân – Phó Trưởng phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên, Bí thư Đoàn Trường Đại học Sư phạm TPHCM, trao giải Vàng cho 2 đội thi xuất sắc nhất

Liên hoan có sự tham gia sôi nổi của 19 đơn vị với 21 tiết mục dự thi, quy tụ 405 diễn viên và 233 thành viên hỗ trợ. Các phần thi khai thác lăng kính đa chiều của người trẻ: từ ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, tri ân hình ảnh người thầy mẫu mực, đến việc phản ánh và đưa ra góc nhìn trực diện về các vấn đề xã hội đương đại. Với sự đầu tư công phu về kịch bản, diễn xuất và dàn dựng sân khấu, liên hoan mang đến những cung bậc cảm xúc bùng nổ và thông điệp nhân văn sâu sắc.

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao giải Vàng liên hoan cho tiết mục Giữ (khoa Tâm lý học) và Giảng đường không bục giảng (Phân hiệu Gia Lai). Giải Bạc thuộc về 3 tiết mục: Đường lên Điện Biên (khoa Tiếng Anh), Liên kết ảo (khoa Lịch sử), Đất mặn nở hoa (Phân hiệu Long An). 5 đội thi khác cùng đạt giải Đồng, 11 đội đạt giải Triển vọng.

Phu nu hien dai Dai hoc su pham 05

Kỳ liên hoan mang lại cho các bạn trẻ những trải nghiệm, cảm xúc mới mẻ

Nhận xét chất lượng kỳ liên hoan, Nghệ sĩ ưu tú, đạo diễn Huy Thục – Trưởng ban giám khảo – cho biết liên hoan năm nay đã có sự tiến bộ lớn khi khắc phục được nhiều hạn chế của kỳ liên hoan năm ngoái, dù vẫn còn một số “sạn” nhất định. “Tất cả các kịch bản dù thể hiện bằng những đề tài khác nhau và đã xây dựng nên những câu chuyện kịch. Các bạn cũng thể hiện khả năng chỉ đạo diễn xuất khá bài bản, lôi cuốn khán giả”, đạo diễn Huy Thục nói và kỳ vọng những năm tới các bạn sẽ làm tốt hơn nữa.

Phu nu hien dai Dai hoc su pham 06

TS Bùi Trần Quỳnh Ngọc – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM, trao thư cám ơn đến Ban giám khảo

Bạn Đoàn Hà Phương Anh (sinh viên năm nhất khoa Ngữ văn, thành viên Câu lạc bộ Văn hóa – Nghệ thuật HCMUE) cho biết các thành viên trong đội xây dựng kịch bản, phân nhóm, chia buổi tập luyện và ráp nối tiết mục lại cho hoàn chỉnh trước buổi thi tài này. “Mình rất trân quý khoảng thời gian tham gia sân chơi này, bởi bản thân là sinh viên năm nhất chưa quen biết nhiều bạn bè, anh chị trong trường. Qua hoạt động này, mình có dịp làm quen và cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn từ các anh chị, bạn bè”, Phương Anh chia sẻ.

Tiệp Văn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media

Bệnh viện Hạnh Phúc