Dù là đạo diễn nhưng Hoàng Minh Phi thường nhận show liên tục bằng vai trò ca sĩ bởi ngày xưa xuất thân làm ca sĩ sau thời gian anh tập trung trao dồi nghề đạo diễn anh gác lại con đường ca hát sang 1 bên. Tháng 10 vừa rồi anh ra mắt MV Cối khuya, sau thành công đó nhiều khách hàng và bạn bè ủng hộ và mời anh đi hát những chương trình mang tính nghệ thuật hay cộng đồng.

Tết này anh cùng em trai mình là Dop Jet Nguyễn phối hợp thêm bài nhạc để tặng mẹ mình nhân sinh nhựt mẹ cũng vào mùa Tết nguyên đán Mậu Tuất bài hát “Ngủ bên chân mẹ” của cố nhạc sĩ – NSƯT Bắc Sơn.


Bài hát kể về người mẹ từ năm 20 đến khi bà qua 80 và nỗi lòng người con 60 muốn trở về bên mẹ những ngày tết đến bỏ xa những bộn bề những “đấu đá” chợ đời.

“Khi thu bài hát này tôi đã không kiềm được nước mắt vì nhớ mãi hình ảnh mẹ mình hồi trước chắp vá nhiều mảnh vải vụn để may tả lót cho đứa em, giờ 2 đứa trưởng thành hết thì mẹ vẫn còn may vải vụn để làm những tận dụng cho những tấm mền hay giẻ lau” – Hoàng Minh Phi tâm sự.

Bài ngủ bên chân mẹ là bài hát khó của cố nhạc sĩ Bắc Sơn được ông viết cách đây trên dưới 40 năm. Bài hát ca từ mộc mạc nhưng hình ảnh tả rất kỹ lưỡng chân phương làm người thưởng thức không thể xao lãng!


Ngủ bên phát trên truyền hình vào mùa tết này bạn có thể xem qua link này và share, comment bằng hình của mình chụp với mẹ, hay viết cảm nhận về bài hát sẽ có cơ hội nhận được quà từ chương trình “Tình Ca Bắc Sơn”.

 

CLB Phụ Nữ Hiện Đại (giới thiệu)

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc