Sáng ngày 27/7 tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, Sở LĐ-TB&XH và UBND tỉnh Hậu Giang đã tiến hành nghiệm thu, công nhận hoàn thành công trình nâng cấp, trùng tu Nghĩa trang Liệt sĩ Tỉnh.

Đây là công trình do Lãnh sự Nam Phi tại TP.HCM Đỗ Thị Kim Liên kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nước AquaOne Hậu Giang chịu trách nhiệm đầu tư đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

Ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy; Ông Lữ Văn Hùng, UV Ban chấp hành TW Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hùynh Thanh Tạo, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ông Hùynh Hữu Kế, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đến dự.

Năm 2009, Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Hậu Giang được xây dựng với diện tích trên 45.000 m2, quy mô khoảng 5.000 mộ anh hùng liệt sĩ. Đến năm 2014, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, xét về mặt kiến trúc, cảnh quan và một số hạng mục chưa bảo đảm, phù hợp, như: không có nhà tưởng niệm liệt sĩ, không có hệ thống thoát nước, hệ thống chiếu sáng, cây xanh không phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương, cổng và hàng rào mặt trước không thể hiện sự uy nghiêm, trang trọng, đúng với ý nghĩa của nghĩa trang liệt sĩ cấp tỉnh…

Tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Toàn cảnh buổi lễ

Thể hiện nghĩa cử cao đẹp và tinh thần trách nhiệm với quê hương đất nước, Lãnh sự Nam Phi tại TP.HCM Đỗ Thị Kim Liên kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang đã quyết định tài trợ toàn bộ kinh phí trùng tu các hạng mục bổ sung như nêu trên.

Việc bàn giao công trình này có ý nghĩa rất quan trọng đối với một tỉnh còn nghèo khó như Hậu Giang. Không chỉ góp phần thực hiện tốt hơn đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc mà còn là điểm tựa tinh thần rất lớn đối với thân nhân những liệt sĩ.

Được biết, hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình tháng “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – liệt sĩ. Cũng trong tháng 7 lịch sử, bà Liên đã ủng hộ 1 tỷ đồng vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tại Tây Ninh; bàn giao 5 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và thân nhân các cán bộ, chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển, đảo tại Trường Sa với tổng trị giá 350 triệu đồng.

Thời gian tới, bà Liên tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các đồng chí cựu chiến binh và các bà mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí là 5 tỷ đồng.

Tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Tại lễ kỷ niệm, Lãnh sự Nam Phi tại TP.HCM Đỗ Thị Kim Liên kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang trao bảng tượng trưng ủng hộ 5 tỷ đồng để thực hiện xây dựng nhà tình nghĩa tại Hậu Giang.

Nhân sự kiện trọng đại này, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Lễ phong, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 7; tuyên dương, khen thưởng 70 cá nhân, 65 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” được nhận bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh; 3 tập thể nhận bằng khen Thủ tướng Chính phủ; 1 cá nhân và 1 tập thể nhận Huân Chương lao động hạng III cho những đóng góp quan trọng vì cộng đồng xã hội. Trong đó, cá nhân Lãnh sự Nam Phi tại TP.HCM Đỗ Thị Kim Liên vinh dự nhận Huân chương lao động hạng III vì đã có những thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tại địa bàn tỉnh Hậu Giang; Công ty CP Nước AquaOne Hậu Giang cũng vinh dự nhận được Huân chương cao quý này.

Tỉnh Hậu Giang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ

Tổng Giám đốc Tạ Bình Nguyên, Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang nhận Huân chương lao động hạng III cho những đóng góp quan trọng vì cộng đồng xã hội.

Bà Liên xúc động cho biết “Ít có đất nước nào phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh như ở Việt Nam chúng ta. Và cũng chẳng dân tộc nào thấu hiểu nỗi đau mất mát vì chiến tranh như dân tộc Việt Nam. Mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam đều hiểu cái giá trị của cuộc sống hôm nay được các thế hệ đi trước đánh đổi bằng xương, bằng máu. Vì thế để đáp lại với những hy sinh to lớn của hàng triệu thương binh, liệt sĩ đã đổ máu xương để đất nước được độc lập tự do, mỗi chúng ta phải có nghĩa vụ, trách nhiệm cao hơn nữa trong việc làm tốt công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công. Một ngày còn những thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, những bà mẹ Việt Nam anh hùng, những gia đình có công với cách mạng cực khổ thì ngày đó mỗi chúng ta phải tự vấn lương tâm chưa làm tròn bổn phận của mình với những người đã hy sinh vì nước. Còn những bia mộ liệt sỹ chưa có tên, mỗi chúng ta không được phép quên máu xương của dân tộc mình đã đổ để có được hình hài, vóc dáng đất nước hôm nay.

Được biết trước đó, với tình cảm đặc biệt dành cho Hậu Giang, bà Đỗ Thị Kim Liên đã trao tặng 500 triệu đồng thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật trồng cây xanh tại địa phương. Ngoài ra, bà còn hỗ trợ tỉnh Hậu Giang xây dựng nhiều căn nhà tình thương cho hộ gia đình nghèo thuộc diện chính sách tại các huyện Phụng Hiệp, Long Mỹ, Vị Thhaugiang1ủy,… góp phần giúp bà con ổn định cuộc sống, được an cư lạc nghiệp.

PV
Nguồn: Công Lý
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc