Chương trình Sol Vàng tháng 8 vừa lên sóng tối ngày 11/8 tôn vinh nhạc sĩ vũ Đức Sao Biển.“Nữ hoàng phòng trà” Quỳnh Lan xây dựng hình tượng lãng mạn bên guitar chỉ vì từng bị nhạc công xem thường. Nghệ sĩ Hữu Quốc chia sẻ: “Tôi làm cải lương một cách âm thầm” còn Phi Nhung Phi Nhung bật khóc ngay trên sân khấu.

Phi Nhung

Đặc biệt góp mặt trong chương trình ca sĩ Phi Nhung còn gửi đến khán giả ca khúc Mẹ Cửu Long do nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển sáng tác riêng cho mình. Bối cảnh sân khấu dàn dựng như chính câu chuyện thật mà nhạc sĩ chia sẻ. Đó là hình ảnh người mẹ lao mình xuống dòng nước chảy xiết để cứu con khiến Phi Nhung không khỏi xúc động và bật khóc ngay trên sân khấu.

Nữ ca sĩ nghẹn ngào trong nước mắt truyền tải hết cảm xúc của bài hát Mẹ Cửu Long bằng tất cả cảm xúc chân thật nhất. Đến với chương trình còn có sự xuất hiện của bé Quỳnh Trang – con gái nuôi của Phi Nhung khi ca hai có màn song ca ca khúc Trở về Bạc Liêu đầy ăn ý.

Link tiết mục Mẹ Cửu Long – Phi Nhung:

https://www.youtube.com/watch?v=uBm8p17qFRk&feature=youtu.be

Trong chương trình, khán giả còn gặp lại NSƯT Hữu Quốc khi lắng nghe những tâm sự của anh. Hữu Quốc là một nghệ sĩ đa tài luôn biến hóa hết mình từ những vai trẻ đến già, cùng với một hình ảnh đẹp, sáng sân khấu, Hữu Quốc để lại cho khán giả nhiều ấn tượng, đặc biệt khi anh thủ các vai nữ.

Hữu Quốc

Hữu Quốc cho biết: “Muốn hóa thành nữ phải hóa thân thật nghiêm túc, giả gái sao cho đẹp, thật sang và đúng theo chuẩn mực thì đó còn gọi là nghệ thuật hóa trang”. Tuy vậy, vẫn có hai luồn khen – chê khác nhau khi nhiều khán giả không quen với hình ảnh nam giả nữ và sự nghi ngờ về giới tính của những diễn viên khi hóa thân vào dạng vai như thế, Hữu Quốc thẳng thắn chia sẻ: “Cuộc sống nghệ thuật là một cuộc sống khác và cuộc sống đời thường sẽ có một góc khuất riêng, dù họ có như thế này hay thế khác nhưng quan trong họ làm gì để cống hiến cho nghệ thuật đó mới là điều quan trọng”.

Hữu Quốc từng là một bầu show có tiếng khi mỗi vở diễn của anh đều đông khán giả đến xem. Vào giai đoạn các video cải lương phát triển và các tên tuổi lớn bận chạy show, diễn hải ngoại, thiếu nghệ sĩ trong đoàn nên Hữu Quốc đi mời những nghệ sĩ trẻ, tài năng về thành lập đoàn Thắp sáng niềm tin để mang đến nhiều vở diễn cho khán giả. Thế nhưng, có những sự cố đáng tiếc mà hiện nay khán giả không còn thấy Hữu Quốc xuất hiện trên sân khấu cải lương nữa.

Tại chương trình, Hữu Quốc lần đầu chia sẻ thật lòng rằng có lúc bản thân anh vẫn không thể định được bước đi cho mình. Hữu Quốc chia sẻ: “Lúc gặp thất bại, tôi bỏ mặc bản thân, tôi rẽ sang kịch nói, làm người dẫn chương trình, dàn dựng”. Cho đến nay, dù không còn đứng trên sân khấu cải lương nhưng NSƯT Hữu Quốc cho biết: “Trong các chương trình giải trí nghệ thuật tôi vẫn làm cải lương một cách âm thầm” cho thấy ngọn lửa nghề, đam mê của anh chưa bao giờ tắt.

Chuyện Của Sao – NSƯT Hữu Quốc: Hữu Quốc nhận sai về sự cố thời trẻ

https://www.youtube.com/watch?v=-grPSyP6QZE&feature=youtu.be

Trong Sol Vàng tháng 8, Hữu Quốc gửi đến khán giả ca khúc Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang đầy cảm xúc da diết.

Link tiết mục Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang – Hữu Quốc:

https://www.youtube.com/watch?v=z_ey4BRNX2E&feature=youtu.be

Đến với Sol Vàng, “nữ hoàng phòng trà” Quỳnh Lan thể hiện ca khúc chủ đề chương trình Thu hát cho người cùng người bạn nhạc công thân thiết – Hoàng Minh. Quỳnh Lan cho biết từ lúc 5 tuổi đã rất thích được ôm đàn hát và giả bộ chơi đàn như một nhạc công thứ thiệt. “Nữ hoàng phòng trà” chia sẻ: “Lúc đó tôi bé lắm, ôm cây đàn còn không hết thế mà vẫn thích chơi với nó rồi tập tành gảy đàn dù rằng vẫn chưa ra nhịp phách gì cả”.  Đến năm lên 7 tuổi, Quỳnh Lan bắt đầu học đàn và tập chơi những nốt cơ bản nhất. Trong gia đình, Quỳnh Lan có một người anh trai là thầy dạy đàn nhưng vì không thích nhờ anh dạy, Quỳnh Lan nhớ lại: “Không hiểu sao ngày bé rất bướng nhất quyết không chịu để anh dạy mà thích tự học hoặc nhờ người khác kèm cho thôi”.

Quỳnh Lan

Tài năng Quỳnh Lan được hai nhạc sĩ nổi tiếng lúc bấy giờ là Trần Tiến và Y Moan phát hiện. Quỳnh Lan còn được khán giả ái mộ và đặt cho danh hiệu “nữ hoàng phòng trà” vì mỗi khi cô xuất hiện tại các phòng trà lớn nhỏ ở Sài Gòn đều chật kín khán giả đến nghe nhạc.

Trước đây, Quỳnh Lan chưa từng nghĩ sẽ tự đàn tự hát vì đa số mỗi sân khấu đều có ban nhạc riêng, nhưng là một ca sĩ mới vô nghề chưa được ưu ái và đôi lần bị các nhạc công xem thường không cho thời gian tập luyện nhiều cùng ban nhạc nên Quỳnh Lan quyết định tự ôm guitar đệm nhạc cho chính mình. Quỳnh Lan chia sẻ: “Lúc đó tôi chưa nổi tiếng nên nhiều khi đến sân khấu sớm xin nhạc công luyện tập đệm đàn cho mình hát thì họ không nhiệt tình lắm. Có lúc tôi tập qua một lần nhưng chưa ổn xin được tập dợt thêm lần nữa thì có vẻ mọi người không thích. Thế là tôi nghĩ mình tự đàn tự hát sẽ không làm phiền người khác nữa và mình lại cảm thấy vui vẻ và thoải mái”. Từ đó, khán giả bắt đầu quen thuộc với hình ảnh một cô gái với mái tóc dài thướt tha ôm bên cạnh cây guitar và cất lên những giọng hát ngọt lịm, say đắm người nghe.

Link tiết mục Thu hát cho người – Quỳnh Lan:

https://www.youtube.com/watch?v=TCjE9x8yfTA&feature=youtu.be

Đến với Sol Vàng, khán giả còn lắng nghe những giọng ca ngọt ngào như: Phương Dung, Bích Phượng, Thùy Trang, Đông Đào, Vân Khánh, Thanh Ngân, Võ Thành Tâm, Quỳnh Trang với các ca khúc trữ tình nổi tiếng như: Đàn và dây, Điệu buồn phương Nam, Huyền thoại Ngũ hành sơn, Đau xót lý chim quyên, Phượng nhớ Hoàng, Lý vọng phu, Dạ cổ hoài lang…

Võ Thành Tâm

Vân Khánh

Thùy Trang

Thanh Ngân

Phương Dung

Đông Đào

Sol Vàng tháng 9 cùng nhạc sĩ Cung Tiến – Hoàng Nguyên với chủ đề Hương xưa sẽ được phát sóng vào 20 giờ thứ bảy ngày 8/9 trên VTV9. Chương trình do VTV9 và Jet Studio phối hợp thực hiện với sự đồng hành của viên giải bia rượu Deal 101.

Ảnh: Hoàng Khôi

 

*Nội dung được thực hiện theo ĐKKD của C.A.M Media
Bệnh viện Hạnh Phúc
Bệnh viện Hạnh Phúc